Tết lễ đã phải đi chơi lẻ, thế mà chọn mãi mới được bộ quần áo vừa ý lại còn bất đắc dĩ biến bản thân thành "kẻ thứ 3" khi vô tình đụng phải cặp đôi mặc áo giống mình.
Tết nhất về nhà một mình bị cô dì chú bác hỏi thăm lên xuống đủ kiểu đã đủ tủi thân, tủi phận, đến ra đường chơi cũng phải đi một mình. Bạn tưởng rằng đó đã là điều tệ nhất rồi ư?
Vậy nếu ra đường chơi một mình còn bị các cặp đôi nhét "bánh gato", đã thế người ta còn mặc đồ đôi y như mình đang mặc thì sao? Cái cảm giác này có lẽ chỉ những người từng trải qua mới hiểu được.
Dung (Nguoiduatin.vn)