Giới trẻ

Được gái rủ đi ăn nhưng cả 3 lần đều phải móc 'hầu bao', nam thanh niên nghi mình bị 'đào mỏ' lại bị dân tình mắng 'ngớ ngẩn' vì điều này

Cô nàng hết lần này đến lần khác lợi dụng chàng trai nhưng vẫn coi đó là điều đương nhiên vì nghĩ mình "cao giá".

Lại là câu chuyện "tình phí" nhưng ở phiên bản "chưa yêu" được một nam thanh niên chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Chẳng là anh chàng này có quen một cô gái qua mạng. Cứ tưởng con gái làm ngân hàng, vẻ ngoài cũng sáng láng, lại chủ động hẹn bạn trai đi uống nước tìm hiểu thì phải độc lập, sòng phẳng thế nào, ai dè gặp đúng cô nàng đào mỏ. 

Hẹn nhau được 3 lần thì lần đầu nàng cho chàng "leo cây" vì mải...chơi bài, không để ý điện thoại. Tiếp sau đó, dù đã trễ 2 tiếng so với lịch hẹn nhưng cô này vẫn mặt dày nhắn tin, bảo chàng trai đến đón đi ăn.

"Đi chơi vui thôi nên em cũng bỏ qua. Sau đó thì chốt, em với gái đi ăn lẩu. Hai đứa ăn hết khoảng 300 nghìn, em trả hết, gái cũng không kêu cưa đôi gì. Thường mấy gái khác em mới quen, đi chơi lần đầu, em vẫn trả bình thường, nhưng gái nào cũng chủ động kêu cưa đôi, hoặc gái sẽ rủ đi uống nước, gái trả phần nước. Nhưng gái này thì không, thôi cũng được", nam thanh niên viết.

Được gái rủ đi ăn nhưng cả 3 lần đều phải móc 'hầu bao', nam thanh niên nghi mình bị 'đào mỏ' lại bị dân tình mắng 'ngớ ngẩn' vì điều này
Bữa lẩu và đồ uống đều do chàng trai trả tiền (Ảnh minh họa)

Có vẻ như khá hài lòng với lần 1, cô gái tiếp tục nhắn tin rủ đi ăn trưa, thậm chí còn muốn qua nhà chàng trai nghỉ ngơi. Nhưng vì không muốn phiền hà, chàng trai quyết định chở cô đi ăn rồi vào quán cà phê ngồi tới giờ làm buổi chiều.

"Cả 2 đi ăn và uống, gái này đều chủ động né lúc tính tiền. Gái còn ảo tưởng, hỏi em có muốn được gái tạo cơ hội bao gái nhiều lần nữa không. Em cười trừ. Tưởng lần 2 em trả tiền ăn, gái sẽ trả tiền nước nhưng cuối cùng thì vẫn cứ là em lõm mất 200 nghìn", anh chàng tiếp tục kể.

Lần cuối cùng, anh chàng lại bị rủ đi ăn uống lần thứ 3 và là vẫn là người móc hầu bao từ đầu đến cuối.

"Em đến đón gái như bình thường, chở gái thì gái phán "Anh đi với em là niềm vui rồi đó, do anh ở nhà một mình, anh phải cám ơn em mới đúng".

Vẫn bài cũ, đi ăn xong ghé cà phê uống nước, gái vẫn chủ động đi vào kêu món, đến lúc nhân viên báo giá thì gái cố tình né qua chỗ quầy bánh đứng xem bánh. Em đứng đợi lâu coi thử gái có trả không, gái vẫn vậy nên em trả tiền. Thiệt hại đâu đó 200 nghìn nữa, em lúc này cũng bực rồi chủ yếu do gái không biết điều, chứ tiền bạc nhiêu đó cũng không thành vấn đề".

Khó hiểu với cách cư xử kiểu thực dụng của cô gái, nam thanh niên mới đăng đàn xin tư vấn và nhận về nhiều ý kiến đồng thuận:

- Thôi còn nghi ngờ gì nữa, thế này thì chuẩn thánh ăn chực ngồi chầu rồi. Dơ mặt quá! Ông té lẹ đi cho đỡ thiệt hại!

- Cũng chịu ông luôn ấy! Phải là tôi thì tôi cho té ngay lần đầu rồi. Chủ động hẹn người ta nhưng lại mải chơi quên mất, rõ là chả tôn trọng nhau thì còn đi làm gì?

- Hôm nào ông bạn rủ gái đi ăn, tìm chỗ sang, món đắt tiền vào. Ăn được 5-10 phút thì giả vờ đi lấy quà để ngoài xe, rồi tìm cách trốn luôn. Gái không méo mặt mới lạ, gậy ông đập lưng ông đi thôi.

- Đào mỏ là điều thấy rõ, chỉ sợ cô này còn có ý đồ đen tối nào khác. Biết là có vấn đề, anh cứ chủ động cắt liên lạc là vừa, đằng này còn để bị lừa đến tận lần thứ 3, rõ ngớ ngẩn!

Dung (Nguoiduatin.vn)