Giới trẻ

Đỉnh cao của 'lớp nhà người ta' khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ: Ra trường 24 năm nhưng mỗi lần họp lớp đều không thiếu một ai

Câu chuyện họp lớp khi ra trường luôn là đề tài nóng hổi mỗi lần "nghỉ lễ" về.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, người học sinh nào cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời cảm giác buồn bã khó tả khi chia tay bạn bè ngày bế giảng. Khoảng thời gian gắn bó bên nhau cùng học tập, cùng chơi đùa, thậm chí là cùng bày trò chọc phá bạn bè thầy cô có lẽ là quãng đời đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Ngày ấy ai cũng ngậm ngùi không nỡ rời xa, ai cũng tự hứa với lòng rằng sau này chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Ngày ấy ai cũng khẳng định chắc nịch với nhau rằng sẽ có mặt đầy đủ trong những buổi họp lớp, rằng bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho các bạn. Thế nhưng không hiểu vì thời gian làm phai nhạt tình cảm hay do trí nhớ chẳng còn được tốt nữa mà chẳng mấy ai giữ được lời hứa năm nào. Những buổi họp lớp cứ thế thưa dần, thậm chí sau đó không còn gặp lại nhau nữa.

Buổi họp lớp dần trở nên xa xỉ như thế nên những lớp học dù ra trường cả chục năm vẫn đông đủ như ngày đầu thực sự khiến người khác ngưỡng mộ. Mới đây, cậu bạn tên Nguyễn Thanh Hùng Anh đã kiến nhiều người ghen tị khi đăng tải hình ảnh buổi họp lớp đầy đủ các thành viên của mẹ mình sau tận 24 năm ra trường. Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. 

Đỉnh cao của 'lớp nhà người ta' khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ: Ra trường 24 năm nhưng mỗi lần họp lớp đều không thiếu một ai

Đỉnh cao của 'lớp nhà người ta' khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ: Ra trường 24 năm nhưng mỗi lần họp lớp đều không thiếu một ai - 1

Đỉnh cao của 'lớp nhà người ta' khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ: Ra trường 24 năm nhưng mỗi lần họp lớp đều không thiếu một ai - 2

Đỉnh cao của 'lớp nhà người ta' khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ: Ra trường 24 năm nhưng mỗi lần họp lớp đều không thiếu một ai - 3
"Lớp nhà người ta" sau 24 năm vẫn tề tựu đông đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Cụ thể, Hùng Anh đã đăng loạt ảnh chụp vào ngày chia tay 24 năm trước và buổi gặp mặt vào kỳ nghỉ lễ vừa qua của lớp học mẹ anh chàng. Cũng giống như đa số những người khác, Hùng Anh không tránh khỏi cảm giác ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ dành cho "lớp nhà người ta" này: "Tuy là chưa từng trải qua cảm giác 20 mấy năm gặp lại bạn bè, nhưng mà thấy lớp mẹ như vậy em thấy ngưỡng mộ với vui lây. Năm nay lớp 12 cuối cấp rồi, em cũng hy vọng dù sao này ra sau thì các bạn hãy dành cho nhau một ít thời gian gặp lại thầy cô bạn bè gắn bó thời học trò, kể cho nhau nghe mọi chuyện là vui rồi" (Theo Helino).

Giữa thời đại guồng quay cuộc sống cuốn phăng con người ta khỏi những tình cảm nhỏ bé đời thường, khiến cho ngày tụ họp chẳng bao giờ có thể trọn vẹn thì hình ảnh các thành viên trong lớp mẹ của Hùng Anh tươi cười hạnh phúc trong ngày gặp mặt đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dẫu biết tình cảm là không thể ép buộc, có người còn nhớ, cũng có người đã quên, chỉ mong rằng dù thế nào mọi người hãy luôn nhớ chúng ta đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò.

Việt Hà (SHTT)