Giới trẻ

Đi xem mắt nhưng bị kẹt lại ở nhà trai 1 tháng vì phong tỏa, sau 20 ngày sống chung cô gái tuyên bố 'Hết dịch thì cưới luôn'

Rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi chỉ định ghé qua mà cuối cùng lại kẹt ở nhà của chàng trai suốt 1 tháng, cô gái không ngờ mình lại nhanh chóng tìm được chồng tương lai nhờ "tai nạn" này.

Triệu Hiểu Thanh, một phụ nữ 28 tuổi đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đến gặp cha mẹ của Triệu Phi trong buổi hẹn hò vào tháng 12 năm ngoái. Triệu Hiểu Thanh cho biết cô biết đến Triệu Phi ở Hàm Dương qua sự giới thiệu của họ hàng, trước đó, Triệu Phi đã qua nhà cô để gặp bố mẹ cô, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Triệu Hiểu Thanh cho biết ban đầu cô định về nhà sau khi ra mắt bố mẹ nhau, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại qua đêm. Tuy nhiên dịch bệnh bùng phát, cô buộc phải cách ly ở nhà Triệu Phi và không thể về nhà. "Ban đầu cũng hơi khó xử, nhưng gia đình anh ấy rất dễ hòa đồng và dần dần cũng quen" - Triệu Hiểu Thanh chia sẻ.

Đi xem mắt nhưng bị kẹt lại ở nhà trai 1 tháng vì phong tỏa, sau 20 ngày sống chung cô gái tuyên bố 'Hết dịch thì cưới luôn'
Cô gái đi xem mắt nhưng bị kẹt lại ở nhà trai 1 tháng, cuối cùng quyết định đi đến hôn nhân

Triệu Hiểu Thanh cho biết, chỉ sau một tuần ở nhà Triệu Phi, cha mẹ của anh đã thúc giục hai người nhanh chóng giải quyết chuyện cưới xin nhưng cô cảm thấy quá vội vàng và không đồng ý. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày ở với Triệu Phi, cô phát hiện ra rằng cô và Triệu Phi không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn có nhiều sở thích chung và có quan niệm giống nhau, vì vậy họ nghiễm nhiên trở thành một cặp. "Có hôm tôi đột nhiên muốn mua táo vào buổi đêm, bất kể trời rất muộn anh ấy vẫn đi cùng tôi, khiến tôi rất cảm động. Chúng tôi dự định khi nào hết lệnh phong tỏa sẽ kết hôn, có lẽ là vào lúc năm mới" - Triệu Hiểu Thanh nói.

Triệu Hiểu Thanh gần đây đã chia sẻ câu chuyện của cô và Triệu Phi trên mạng xã hội, điều này bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng, khi trả lời bình luận của cư dân mạng, cô nói: "Cách ly mà lại có được tình yêu, đây là thu hoạch lớn nhất của tôi trong năm 2021. Cảm ơn duyên phận đặc biệt này".

Câu chuyện của Triệu Hiểu Thanh được nhiều người chia sẻ và bàn luận sôi nổi: "Số đã có người yêu thì có bị cách ly cũng có người yêu", "Quan trọng là bố mẹ nhà trai cũng rất tốt tính nên cô gái này mới càng xiêu lòng", "Khi ở chung thì nhiều thứ tốt xấu đều sẽ thể hiện ra ngoài nên cô gái càng dễ đưa ra quyết định hơn"...

Theo Minh Tâm (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/di-xem-mat-nhung-bi-ket-lai-o-nha-trai-1-thang-vi-phong-toa-sau-20-ngay-song-chung-co-gai-tuyen-bo-het-dich-thi-cuoi-luon-106909.html