Giới trẻ

Đi sớm về muộn làm việc nuôi em ăn học, anh trai soái ca 10h chỉ dám rón rén vào nhà, ngồi lủi thủi ăn một mình

Người anh này đang được dân mạng nhiệt tình truy lùng info xin làm "em trai/em gái mưa".

"Hàng ngày đều như vậy, sau 10 giờ tối là anh tôi bắt đầu đi làm về. Lặng lẽ mở cửa, không dám mở to sợ tôi tỉnh giấc. Đi vào bếp, tự dọn cơm ra ăn. Đây là chân dung người anh trai nuôi tôi từ nhỏ đến lớn mà không than trách một câu nào cả".

Anh trai soái ca đi làm về muộn nhưng chỉ dám nhón chân vào nhà sợ em thức giấc

Đó là lời tâm sự của anh chàng soái ca trong clip về cuộc sống hàng ngày của mình. Người anh trai nuôi cậu em từ nhỏ đến lớn. Để có tiền nuôi và đóng học phí cho em, người anh thường nhận nhiều việc đến 10h đêm mới về. Nhưng sợ em trai giật mình tỉnh giấc, anh chàng này chỉ dám mở khẽ cửa rồi lặng lẽ bày mâm cơm ra ăn một mình.

Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng lại thể hiện sự quan tâm tinh tế dành cho cậu em trai khiến ai nấy xem đều hết sức xúc động. Quả là không gì thay thế được tình cảm gia đình. Không chỉ tần tảo lo cho học phí của người em, anh trai còn chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ của cậu, không dám khiến cậu giật mình thức giấc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học ngày mai.

Bên cạnh đó, một điều khiến dân tình quan tâm không kém là nhan sắc của anh trai. Dù chỉ hiện một góc mặt nhưng với gương mặt cân đối, chiều cao khủng, người anh này đã khiến biết bao con tim "mê trai" phải rung rinh. Biết chăm em lại còn soái ca, quả là người anh quốc dân đây rồi!

Đi sớm về muộn làm việc nuôi em ăn học, anh trai soái ca 10h chỉ dám rón rén vào nhà, ngồi lủi thủi ăn một mình
Anh trai quốc dân là đây!

- Các bạn gái đừng chê con trai xấu nhé. Trai tốt còn nhiều lắm, nhưng do học bận phải đi làm từ sáng đến tối để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình thôi.

- Không bù cho anh mình. Chơi điện thoại khuya xong không bù được toàn lấy chân đạp đạp để mình cùng thức, cho 2 đứa đều mất ngủ. Nghĩ mà thấy nản ghê.

- Mình cũng thế đi học bên xứ người. Hai anh em đều đi du học theo diện 50%. Sáng đi học, chiều về đi làm đến tận 1-2h sáng mới ngủ. Em trai mình mới cấp 3 nên không muốn cho đi làm sớm. Gần 2 năm nay cứ loanh quanh trong vòng luẩn quẩn, mệt thì mệt nhưng nghĩ đến tương lai 2 anh em thì tự nhủ cố gắng thôi.

Dung (Nguoiduatin.vn)