Giới trẻ

Đẳng cấp RMIT: Quá nhàm chán, sinh viên tìm người mở câu lạc bộ mới, nghe tên đã thấy mùi rich kid thoang thoảng đâu đây rồi!

Nghe tên câu lạc bộ mà dân mạng rần rần hết cả lên!

Thời chập chững bước vào cuộc sống sinh viên, hẳn bạn đã từng ôm mộng trong đầu như thế này: Tìm một câu lạc bộ hay ho, đúng sở thích, tham gia casting và trở thành một thành viên mẫn cán. Có người sẽ thích CLB thể thao, có người lại bị thu hút bởi những CLB về tài năng nghệ thuật, cũng có người ấp ủ mong mỏi vào các CLB học thuật, kiến thức,...

Câu lạc bộ ở trường Đại học thì nhiều vô số kể, có trường có tới hẳn 50 CLB ở mọi lĩnh vực từ a đến z và hoạt động rất năng nổ. Song, bạn có bao giờ thắc mắc ở trường ĐH con nhà giàu như RMIT thì thường có những CLB nào chưa? Hẳn là không thể thiếu những CLB ở các lĩnh vực như đã kể ở trên, ngoài ra còn rất nhiều CLB hay ho. Nhưng như vậy vẫn chưa thỏa lòng các RMIT-ers.

Mới đây, trên trang confessions của trường, một bài đăng của một sinh viên nào đó hỏi rằng: Không biết trường mình có nhóm hay câu lạc bộ đầu tư chứng khoán không ạ? Nếu chưa có chúng ta cùng nhau lập hoặc cho mình tham gia với ạ!

Đẳng cấp RMIT: Quá nhàm chán, sinh viên tìm người mở câu lạc bộ mới, nghe tên đã thấy mùi rich kid thoang thoảng đâu đây rồi!

Một dòng confessions ngắn nhưng lập tức gây bão trong cộng đồng sinh viên. Học hỏi về các kiến thức liên quan đến chứng khoán trong môi trường đại học thì không có gi là lạ nhưng tìm kiếm cả hội nhóm để đầu tư như thế này thì chỉ có hội rich kid mới nghĩ được thôi. Hoặc nếu không phải là rich kid thì cũng có thể thấy, sinh viên của ngôi trường nổi tiếng này rất quan tâm tới việc đầu tư và thị trường chứng khoán.

Được biết, ở RMIT, có khoảng 35 CLB trải dài ở 4 lĩnh vực như nghệ thuật - sáng tạo, thể thao, xã hội, học thuật. Trong đó có một số CLB khá đặc thù mà hiếm trường nào có được như CLB nghệ thuật thị giác, CLB boardgame, CLB MMA (võ tổng hợp), CLB Thể thao điện tử, CLB Tài chính, CLB Phát triển con người,... Bởi thế, nếu trong tương lai có xuất hiện một CLB đầu tư chứng khoán thật thì bạn cũng đừng lấy làm lạ nhé!

Đẳng cấp RMIT: Quá nhàm chán, sinh viên tìm người mở câu lạc bộ mới, nghe tên đã thấy mùi rich kid thoang thoảng đâu đây rồi! - 1
Ảnh: Internet

Phía dưới, hàng loạt những bình luận thể hiện sự trầm trồ trước trạng thái confession này:

"Trong khi mình còn đang nghĩ mai ăn gì thì con người ta đang tìm câu lạc bộ đầu tư chứng khoán!"

"Tôi hoang mang quá, cho tôi trở về với Trái Đất, trường hợp này chúng tôi xin phép từ chối giải thích!"

"Đã học RMIT lại còn biết chơi chứng khoán, thế này thì ai giàu lại nổi hả các bạn ơi!"

Theo Bob V (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/dang-cap-rmit-qua-nham-chan-sinh-vien-tim-nguoi-mo-cau-lac-bo-moi-nghe-ten-da-thay-mui-rich-kid-thoang-thoang-dau-day-roi-161210111132655292.htm