Giới trẻ

Dân tình so sánh tình yêu và sóng wifi: Thất tình chẳng khác nào wifi đang ổn định bỗng nhiên mất kết nối

Hôm nay, thay vì hỏi nhỏ bạn thân: Chuyện tình yêu dạo này ra sao rồi? thì hãy hỏi: Ê, wifi của bạn dạo này ra sao rồi! Chắc chắn nó sẽ ngớ người ra một chút rồi bật cười khi biết sự thật.

Nếu có một thứ nói mãi chẳng chán thì đó chắc chắn là tình yêu. Đủ thứ chủ đề, đủ loại câu chuyện, cũng là tình yêu nhưng mỗi người mỗi khác nhau chẳng thể chung một mô tuýp. Người ta vì thế mà hay ví von tình yêu với nhiều thứ. Tuy nhiên, mới mẻ và hiện đại nhất chính là ví tình yêu với... sóng wifi. 

Wifi và tình yêu thì có gì mà liên quan đến nhau nhỉ? Vậy mà có đấy.

Mới đây NEU Confessions đã đặc biệt trích lại 5 phép so sánh tình yêu với wifi cực thú vị. Dĩ nhiên dân mạng lắm chiêu, trí tưởng tượng phong phú nói ra câu gì nghe cũng thấy có lý. Bài chia sẻ này đã hút đến hơn 20k like chỉ trong thời gian ngắn đấy.

Dân tình so sánh tình yêu và sóng wifi: Thất tình chẳng khác nào wifi đang ổn định bỗng nhiên mất kết nối

Để các bạn đọc rõ hơn, xin được viết ra đây 5 phép so sánh dễ thương:

1. Thích một người là cảm giác thế nào? Cảm thấy trên người ấy như có wifi vậy.

2. Yêu thầm một người cảm giác như thế nào? - Đó giống như việc bạn ở một nơi có wifi nhưng không biết mật khẩu là gì?

3. Trong lúc mối quan hệ đang mập mờ thì cảm giác thế nào? - Chẳng khác nào tốc độ wifi không ổn định, lúc nhanh lúc chậm thấy mệt luôn.

4. Thất tình cảm giác thế nào? - Giống như việc đang dùng wifi bỗng nhiên wifi mất kết nối rồi tắt ngóm.

5. Yêu xa cảm giác thế nào? Giống như việc bạn biết mật khẩu wifi nhưng không thể nào kết nối được.

Dân tình so sánh tình yêu và sóng wifi: Thất tình chẳng khác nào wifi đang ổn định bỗng nhiên mất kết nối - 1
(Ảnh minh hoạ)

Phía dưới bài đăng, dân mạng liên tục khẳng định độ sáng tạo của mình bằng loạt so sánh tình yêu - wifi mà càng đọc càng thấy đúng:

KO Khôi Nguyễn: "Yêu nhưng không đến được với nhau là thế nào? - Là khi có wifi nhưng mình dùng điện thoại đen trắng".

Nguyễn Phú Nhân: "Bị cắm sừng là thế nào? - Là khi bạn tưởng người ta chỉ chia sẻ wifi cho mình bạn nhưng thật ra là 5 người đang cùng bắt".

Ấy: "Trúng thính là thế nào? - Là khi bạn bắt được wifi nhưng lại có thông báo không có Internet".

Hồ Trung Thật: "Thích một người không thích mình cảm giác thế nào? - Giống như việc bạn xin pass wifi nhưng người ta không cho vậy".

Thơm Nguyễn: "Ế là như thế nào? - Giống như việc wifi nhà bạn để free nhưng không ai thèm bắt".

Còn bạn, bạn đang có chuyện tình như thế nào hay hỏi một cách tế nhị hơn thì bạn dùng wifi ra sao vậy?

Theo D Bee (Helino)