Giới trẻ

Dân tình phẫn nộ câu chuyện nam sinh đứng ngoài xem các bạn chụp kỷ yếu vì không có tiền, tin nhắn của cô giáo mới là nguồn cơn sự việc

Nhiều người không khỏi thương cảm và chạnh lòng thay nam sinh vì tốt nghiệp rồi còn phải chịu cảnh ấm ức, nhưng điều không thể chấp nhận hơn cả là cách hành xử của cô giáo chủ nhiệm lớp.

Mạng xã hội mới đây đã lan truyền câu chuyện nam sinh không có tiền nộp chụp kỷ yếu liền bị tập thể lớp gắn bó 3 năm cô lập khiến ai nấy xót xa. Được biết, nam sinh này đã chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, thời điểm này các trường hợp thi nhau chụp kỷ yếu với nhiều ý tưởng sáng tạo. Tất nhiên, sáng tạo bao nhiêu thì phải đầu tư bấy nhiêu, chi phí chia đầu học sinh dành cho hoạt động này không hề nhỏ, nhất là đối với những em điều kiện gia đình khó khăn.

Nam sinh trong câu chuyện này vì không có tiền đóng kinh phí chụp ảnh cùng các hoạt động cuối cấp khác như liên hoan, đi du lịch, quà lưu niệm cho trường,…nên đã bị tập thể lớp cho ra rìa. Cậu bạn này cho hay vì gia cảnh nghèo khó nên không dám ngửa tay xin tiền ba mẹ đóng các khoản tiền như vậy. Khi cả lớp hân hoan bàn bạc về ngày chia tay, nam sinh này chỉ lấy vở bài tập ra giả vờ làm để qua chuyện.

Chụp ảnh kỉ yếu của học sinh cấp 3 là thời khắc lưu giữ nhiều kỉ niệm bên nhau năm cuối cấp. Ảnh: Sưu tầm
Chụp ảnh kỉ yếu của học sinh cấp 3 là thời khắc lưu giữ nhiều kỉ niệm bên nhau năm cuối cấp (Ảnh minh họa)

Trong ngày cả lớp chụp ảnh kỷ yếu, cậu bạn đứng lặng lẽ 1 góc xem các bạn tung tăng chụp ảnh. "Lễ bế giảng đứng 1 góc nhìn các bạn và cô chụp ảnh cùng nhau bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng hết cách rồi. Thôi thì tự nhủ bản thân cố gắng để sau tự mua được những thứ mình muốn...", nam sinh viết.

Đáng nói hơn cả là trước đó, nam sinh này đã nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm với nội dung: "Đứa nào không nộp tiền đứng ngoài xem thôi nhé". Cậu bạn cho hay, sau khi đọc tin nhắn này, bản thân cảm thấy chạnh lòng nhưng cũng đành chấp nhận vì không còn cách nào khác.

Nam sinh đứng ngoài vì không có tiền nộp kinh phí chụp kỉ yếu. Tin nhắn cô giáo gửi còn chạnh lòng hơn
Nam sinh đứng ngoài vì không có tiền nộp kinh phí chụp kỉ yếu. Tin nhắn cô giáo gửi còn chạnh lòng hơn

Cư dân mạng bày tỏ nỗi niềm thông cảm, chia sẻ cho hoàn cảnh của nam sinh dưới bài viết. Số khác cũng không quên thả phẫn nộ vì tập thể lớp của nam sinh này sống quá tệ với bạn cùng lớp. Trường hợp của nam sinh này hoàn toàn có thể giải quyết bằng sự chung tay của tập thể lớp nhưng lại chẳng ai nghĩ đến. Đặc biệt là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của giáo viên chủ nhiệm lại càng đáng lên án.

- Nếu đúng như này thì nên quên cái lớp này đi. Bạn cùng lớp không có lòng trắc ẩn còn giáo viên chủ nhiệm của em quá tàn nhẫn!

- Giáo viên mà thở ra được câu đó thì xem lại đạo đức nhà giáo!

- Cả 1 tập thể lớp tồi, không có sự thấu hiểu thông cảm! Lớp mình ngày xưa còn chủ động góp mỗi đứa một chút để giúp những bạn hoàn cảnh khó khăn đi chụp với lớp cho đủ mặt chứ chưa cần chờ người ta lên tiếng. Bước ra khỏi cổng trường rồi muốn gặp lại nhau khó lắm đấy!

- Học chung lớp với nhau 3 năm mà không giúp đỡ nhau được một chút hả? Cùng lắm thì nam sinh kia không in ảnh riêng, nhưng những cái chung khác thì coi như ủng hộ một chút, chụp ảnh có thêm một gương mặt thôi chứ có gì đâu mà to tát? Một năm nhà trường có bao nhiêu đợt ủng hộ, từ thiện các thứ, vậy mà chính người nhà mình khó khăn thì trơ mắt nhìn, sống kiểu gì xàm dễ sợ!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dan-tinh-phan-no-cau-chuyen-nam-sinh-dung-ngoai-xem-cac-ban-chup-ki-yeu-vi-khong-co-tien-tin-nhan-cua-co-giao-moi-la-nguon-con-su-viec-d164528.html