Giới trẻ

Cười bò với bản kiểm điểm của nam sinh gửi thầy giáo: 'Thầy là người tốt bụng, đẹp trai, yêu học sinh, tâm huyết với nghề mà em lại làm điều có lỗi...'

Vừa hài hước vừa đáng yêu thế này thì chẳng thầy cô nào nỡ làm khó học sinh đâu nhỉ?

Thời học sinh, chắc hẳn ai cũng biết đến sự tồn tại của bản kiểm điểm. Mỗi khi mắc phải một lỗi sai nào đó, chẳng hạn như làm việc riêng trong giờ, không làm bài tập, đi học muộn hay nói chuyện trong lớp..., các thầy cô giáo thường bắt đám học trò nghịch ngợm của mình viết bản kiểm điểm như một hình thức tự nhìn nhận lại sai lầm của mình.

Trong số những lần vi phạm nội quy lớp học, có lẽ lỗi sử dụng điện thoại trong giờ là phổ biến nhất. Để giải tỏa căng thẳng sau khi thu nạp quá nhiều kiến thức, các cô cậu học sinh thường lén giáo viên dùng điện thoại lướt facebook, xem phim hay đơn giản là nhắn tin với crush. Nếu may mắn thì không sao, nhưng nếu không may bị thầy cô bắt gặp thì việc đương nhiên phải làm sẽ là viết bản kiểm điểm. Thường thì người ta sẽ chọn cách làm cho qua loa bằng việc copy y nguyên mô típ quen thuộc: gửi thầy cô giáo - nhận lỗi - hứa sẽ không tái phạm, tuy nhiên không phải ai cũng như thế.

Mới đây, trên MXH xuất hiện bức ảnh chụp lại bản kiểm điểm cực kỳ văn vẻ và hài hước của một cậu học sinh bị thầy giáo phát hiện đang sử dụng điện thoại trong giờ học. 

Nguyên văn bản kiểm điểm đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng:

"Em viết đơn này để xin lỗi thầy vì đã dùng điện thoại trong giờ của thầy. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa nếu không sẽ chịu mọi hình phạt. Khi viết bản kiểm điểm này lòng em đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Em vô cùng hối hận vì đã lỡ sa chân vào con đường lầm lỗi. Em vô cùng, chân thành và tha thiết mong thầy tha lỗi cho em. Nhìn ra ngoài cửa sổ em bỗng thấy nhớ đến 2 câu thơ:

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt

Rồi em lại nghĩ đến thầy, thầy là người tốt bụng, đẹp trai, yêu học sinh, tâm huyết với nghề. Vậy mà em lại làm điều có lỗi với thầy, Trong thâm tâm em vô cũng giằng xé và day đứt. Em chân thành xin lỗi thầy".

Cười bò với bản kiểm điểm của nam sinh gửi thầy giáo: 'Thầy là người tốt bụng, đẹp trai, yêu học sinh, tâm huyết với nghề mà em lại làm điều có lỗi...'

Cười bò với bản kiểm điểm của nam sinh gửi thầy giáo: 'Thầy là người tốt bụng, đẹp trai, yêu học sinh, tâm huyết với nghề mà em lại làm điều có lỗi...' - 1
Bản kiểm điểm hài hước của nam sinh đang gây sốt cộng đồng mạng

Ngay sau khi được đăng tải, bản kiểm điểm ngộ nghĩnh, có chút láu cá nhưng không kém phần đáng yêu này đã nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt bình luận. Ai cũng cho rằng cậu bạn này khá thông minh khi vừa bày tỏ sự chân thành khi nhận lỗi, lại vừa tranh thủ lấy lòng thầy giáo bằng cách khen thầy lên tận "mây xanh".

- "Dùng điện thoại trong giờ là vi phạm quy định rồi, nhưng khi đọc bản kiểm điểm đáng yêu thế này thì không nỡ lòng nào mà phạt học sinh được nữa cơ. Dùng điện thoại mà bạn ấy cũng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...Đọc đến đoạn đó mình cười bò luôn".

- "Khiếp, cậu này cậu ấy khôn không chê đi đâu được. Thầy nào đọc được bản kiểm điểm này chẳng phì cười, không tha thứ mới lạ đấy".

- "Đánh trúng tâm lý giáo viên là phải như cậu này. Vừa tỏ ra mình biết lỗi, vừa ngợi khen sự bao dung của thầy cô, lại còn văn thơ lai láng thế kia nữa thì nhất cậu rồi".

- "Ông thầy mà đọc được bản kiểm điểm này bảo đảm sẽ cười phá lên, đúng là không ai nghịch qua đám học trò mà".

- "Bản kiểm điểm mà bạn ấy cũng dùng thơ đưa vào được thì mình bái phục. Biết đâu dùng thơ viết bản kiểm điểm lại là ý hay, làm giảm đi tính chất nghiêm trọng của sự việc, làm thầy cô buồn cười lại không trách phạt nữa. Nếu mình mà có học sinh viết bản kiểm điểm thế này mình cũng sẽ không phạt nổi bạn ấy vì thấy bản kiểm điểm đáng yêu quá".

Việt Hà (SHTT)