Giới trẻ

Cô gái trẻ mua nhà Sài Gòn: 23 tuổi tiết kiệm được hơn 600 triệu

Một tuần sau ngày lễ tốt nghiệp Đại học, cô bạn đã mua được nhà Sài Gòn bằng chính tiền tích cóp trong suốt 4 năm vừa học, vừa làm của mình.

Việc mua nhà Sài Gòn để an cư lạc nghiệp là điều mà ai cũng mơ ước nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện, nhất là đối với những người trẻ mới ra trường, chưa có công việc ổn định.

Thế nhưng, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Kỳ Hoa, một sinh viên mới ra trường đã sở hữu cho mình một căn hộ chung cư ở Sài Gòn làm ai nấy đều ngỡ ngàng. 

Kỳ Hoa là một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao 1m4 và nặng 35kg nhưng những gì cô nàng làm được rất đáng nể. Đến khi cầm giấy tờ nhà trong tay, cô nàng vẫn không tin là ước mơ có nhà ở Sài Gòn của mình đã trở thành hiện thực. Đó là một hành trình dài đi kèm với sự cố gắng, nỗ lực kể từ khi đặt chân lên Sài Gòn nhập học.

Cô gái trẻ mua nhà Sài Gòn: 23 tuổi tiết kiệm được hơn 600 triệu
Kỳ Hoa - nhân vật chính của bài viết

Kỳ Hoa cho biết, cô chỉ nhờ cha mẹ hỗ trợ trong năm đầu đại học, từ năm 2 trở đi, cô bạn tự ra thuê trọ riêng để vừa thuận tiện làm cộng tác viên cho các báo vừa độc lập tài chính. 

Tôi có thói quen tiết kiệm tiền vì trước sau gì cũng có lý do mình cần xài tiền. Nhuận bút những tháng đầu ít ỏi, chật vật lắm tôi mới xoay được mọi thứ. Cách để tiền tiết kiệm của tôi là vừa lãnh nhuận bút sẽ chia ra ngay khoản tiết kiệm, tuyệt đối không đụng số tiền này, được bao nhiêu thì tôi đi gửi sổ tiết kiệm liền”, Kỳ Hoa chia sẻ

Cô gái trẻ nhỏ nhắn nhưng vô cùng xông xáo trong việc "săn tin", không nề hà bất kỳ địa điểm hay khu vực nào. Đến khi được ký phóng viên chính thức với mức lương 7 triệu đồng, cộng với nhuận bút vì đeo bám sự vụ, thu nhập của Hoa lên đến hơn 30 triệu đồng.

Cô gái trẻ mua nhà Sài Gòn: 23 tuổi tiết kiệm được hơn 600 triệu - 1
Cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng không ngại xông pha đi viết tin

“Nhìn lại tháng đó tôi còn thấy mình cày cuốc dữ dội quá. Nhỏ con nhiều người nghĩ đó là yếu thế nhưng thực ra lại là lợi thế của tôi. Đi đâu, phỏng vấn ai người ta cũng xem tôi như con cháu trong nhà, chia sẻ rất nhiệt tình. Tháng cao điểm nhất đó, tôi gửi tiết kiệm được hơn 20 triệu”, Kỳ Hoa tiết lộ.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cô bạn đón mẹ và em lên ở chung và quyết tâm có được một ngôi nhà để có chỗ ở ổn định cho gia đình càng thôi thúc cô phóng viên bé nhỏ. Cuối cùng, sau bao tháng ngày tiết kiệm, chắt mót, căn nhà ở quận 9 là thành quả của Kỳ Hoa. Cô cho biết, khi mẹ cô nhìn thấy căn nhà còn không tin vào mắt mình, không biết con gái lấy tiền đâu ra.

Cô gái trẻ mua nhà Sài Gòn: 23 tuổi tiết kiệm được hơn 600 triệu - 2
Kỳ Hoa trang hoàng ngôi nhà của mình

Kỳ Hoa cho rằng mình chỉ chi tiêu hợp lý chứ không phải tiết kiệm quá đáng. Mỗi tháng, cô vẫn 1-2 lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp, cuối tuần ở nhà tự nấu ăn, không cà phê, hiếm khi trà sữa để không tốn thêm khoản lặt vặt.

Lộc (Nguoiduatin.vn)