Giới trẻ

Cô gái khóc lóc quỳ rạp giữa phố vái lạy xin chàng trai 'Hãy buông tha cho tôi!', câu chuyện đằng sau khiến dân tình tranh cãi, không biết đứng về ai

Hành động có phần quá khích ở chốn công cộng đông người này của cô gái đã khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua đã nổi lên cuộc tranh cãi dữ dội xung quanh câu chuyện tình cảm của một cô gái xinh đẹp người An Huy. Theo đó, cô được một chàng trai trẻ si mê theo đuổi suốt 5 năm trời. 

 

Cô gái khóc lóc quỳ rạp giữa phố vái lạy xin chàng trai 'Hãy buông tha cho tôi!', câu chuyện đằng sau khiến dân tình tranh cãi, không biết đứng về ai
Cô gái chắp tay vái và "khấu đầu" liên tục trước chàng trai.

Chẳng may mắn là anh chàng không phải đối tượng mà cô mong muốn, cô cũng đã nhiều lần từ chối tình cảm của anh ta. Thế nhưng vì quá thích cô gái này nên chàng trai đã bỏ ngoài tai những lời từ chối và tiếp tục triền miên theo đuổi.

Cô gái khóc lóc quỳ rạp giữa phố vái lạy xin chàng trai 'Hãy buông tha cho tôi!', câu chuyện đằng sau khiến dân tình tranh cãi, không biết đứng về ai - 1
Cô gái cũng ôm bó hoa vứt đi, khẳng định thái độ rõ ràng.

Các nhân chứng có mặt ở hiện trường đã kể lại rằng vào ngày 12/11 vừa qua, sau khi bị chàng trai ôm bó hoa lẽo đẽo theo sau, cô gái đã cảm thấy không thể chịu nổi nữa, và cho anh ta câu trả lời công khai nhất từ trước tới đây.

Bị 1 chàng trai theo đuổi tới 5 năm, cô gái cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời, người qua đường cũng sốc

"Xin hãy buông tha cho tôi", cô gái hét lên trong nước mắt, thậm chí không quỳ gối dập đầu trước chàng trai nhiều lần ngay trên đường phố, với sự chứng kiến của không ít những người xung quanh.

Trong lúc cảm xúc lên đến đỉnh điểm, cô gái cầm bó hoa và ném mạnh về phía đối phương, 1 lần nữa khẳng định rõ ràng quan điểm của cô, không cho anh chàng chút cơ hội nào.

Chưa rõ phản ứng cụ thể từ phía chàng trai, nhưng câu chuyện đã  khiến cho nhiều người xôn xao bình luận. Một số người tỏ ra ủng hộ cho tình cảm chân thành từ chàng trai:

- Tội nghiệp chàng trai quá đi, 5 năm thanh xuân đâu phải là ngắn, hẳn là anh ấy cũng đã rất đau khổ khi yêu đơn phương lâu đến vậy.

- Cô gái cũng nên cho anh này cơ hội đi chứ. Năm năm vẫn thích 1 cô gái thì chứng tỏ đây là 1 chàng trai rất chung thủy. Quả là 'hàng hiếm' trên thế giới này. Cô ấy tìm được đâu ra người thứ 2 chứ?

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến vẫn đứng về phía cô gái:

- Cảm giác bị người mình không thích theo đuổi thì còn tệ hại và phiền phức hơn cả việc bị ế đó anh em ơi. Với lại cô gái phản ứng dữ dội thế kia thì chắc là sự theo đuổi của anh trai này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư của cô ấy rồi. 

- Ai lên tiếng thương chàng trai thì cũng thương cho cô gái chút đi. Nhìn cô ấy khóc bất lực thế kia thì phải hiểu là cô ấy đã ngán ngẩm anh chàng kia thế nào rồi. Lòng dạ con người không phải làm bằng sắt, nếu như đến tận 5 năm mà cô ấy vẫn không thể chấp nhận tức là cô ấy thực sự không có chút tình cảm nào. Mọi người ai có thể chấp nhận ở bên một người mà mình không yêu cơ chứ?

- Lụy tình quá thì khổ mình, khổ cả người. Nhìn cảnh này thì không gọi là theo đuổi nữa mà phải là đeo bám luôn rồi. Phải tôi thì chắc tôi cũng ám ảnh quá! 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-gai-khoc-loc-quy-rap-giua-pho-vai-lay-xin-chang-trai-hay-buong-tha-cho-toi-cau-chuyen-dang-sau-khien-dan-tinh-tranh-cai-khong-biet-dung-ve-ai-tintuc798050