Giới trẻ

Cô gái khóc lóc, ôm chân bạn trai giữa đường, dân mạng bùng nổ ý kiến trái chiều

Hết yêu người ta chọn chia tay, nhưng không phải người nào ở lại cũng sẵn sàng buông tay và chấp nhận một cách dễ dàng.

Hết yêu thì người ta chọn cách chia tay vì miễn cưỡng chưa bao giờ mang lại hạnh phúc. Có người chia tay nhẹ nhàng, có người khóc lóc, có người vứt bỏ mọi sĩ diện để níu kéo bất kể là con trai, hay con gái. Câu hỏi đặt ra là: khi người ta đã hết yêu, hạ mình níu kéo có đáng hay không?

Mới đây, khắp các group, fanpage trên facebook đang lan truyền những hình ảnh khiến đông đảo cư dân mạng chú ý và nổ ra tranh cãi. Theo đó, trong bức ảnh là một cô gái được cho là bị "đá" đang ngồi sụp xuống bên đường, vừa cúi đầu vừa ôm ghì chân người bạn trai. Điều đáng nói là, người bạn trai này chẳng màng bận tâm đến, bình thản nói chuyện với hai người khác đứng cùng.

Cô gái khóc lóc, ôm chân bạn trai giữa đường, dân mạng bùng nổ ý kiến trái chiều
Cô gái ra sức níu kéo, ôm chân bạn trai
Cô gái khóc lóc, ôm chân bạn trai giữa đường, dân mạng bùng nổ ý kiến trái chiều - 1
Ngược lại, anh bạn trai vẫn bình thản đứng nói chuyện với hai người khác

"Đêm qua ở Bạch Đằng, không biết lí do gì mà chàng trai nói câu chia tay. Cô gái khóc lóc níu kéo dù chàng trai đã dứt khoát ra đi. Dường như không thể chấp nhận được sự dứt khoát đến đau lòng của người yeu nên cô cứ ngồi ôm giữ chân chàng trai lại. Nghĩ cũng tội mà thôi, người ta đã cạn tình thì níu kéo cũng có ích gì đâu, việc gì phải khổ thế".

Hành động của cô gái bùng lên những tranh cãi trái chiều. Đại đa số ý kiến cho rằng, cô gái không cần thiết phải vứt hết liêm sỉ như vậy. Thậm chí nhiều người còn lên án gay gắt việc cô cố gắng níu kéo, sẵn sàng hạ thấp bản thân mình nơi công cộng vì một người không còn tình cảm với mình. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, tình cảm phải sâu đậm như thế nào mới khiến cô gái này sẵn sàng làm vậy ở chốn đông người.

Lộc (Nguoiduatin.vn)