Giới trẻ

Chuyện "lạ" ở ĐH Bách Khoa Hà Nội: Lớp học nữ... áp đảo nam

Bức ảnh chụp một lớp học "âm thịnh dương suy" ở Bách Khoa đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bức ảnh chụp một lớp học "âm thịnh dương suy" ở Bách Khoa đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

 Lớp học nữ áp đảo nam ở ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Bức ảnh được chụp tại khoa Hóa của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Có thể thấy, lớp học này trở nên vô cùng đặc biệt bởi số lượng nữ sinh áp đảo hoàn toàn số lượng nam sinh. Các cô gái khi bị chụp ảnh thì trông vô cùng bối rối và nhanh chóng lấy tay che mặt.

Sau khi được chia sẻ trên fanpage trường, bức ảnh đã nhận được hơn 2 nghìn lượt thích.


Được biết, đây là bức ảnh được chụp bởi thầy Đào Tuấn Đạt - một thầy giáo nổi tiếng trẻ trung, hài hước của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Thầy chia sẻ: "Bức ảnh được tôi chụp trong giờ lý thuyết ở giảng đường D3-401, lớp KT31 Kỹ sư hóa. Trong mấy chục khóa sinh viên Bách khoa Hà Nội, lúc nào tôi lên giảng đường cũng thấy toàn con trai. Hội trường 250 sinh viên chỉ lác đác vài bạn gái. Kỳ này, tôi được phân dạy lớp ngành hóa, và cũng nghĩ rằng, chắc chỉ có 10 bạn gái thôi. Ai ngờ hầu hết sinh viên trong lớp đều là nữ. Điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên".

"Đã đông, mà đa số các bạn lại còn xinh. Nên khi được tôi khen và giơ máy lên chụp, các cô nàng này đã ngại ngùng và nhanh chóng đưa tay che mặt" - thầy chia sẻ thêm.

 

 Thầy Đào Tuấn Đạt.

Khi được hỏi, nữ sinh Bách Khoa có được ưu tiên gì đặc biệt không, thầy trả lời: "Bách Khoa là trường kỹ thuật và nghiêm túc, nên con gái không được ưu tiên gì hết. Việc dạy vẫn bình thường, nhưng cần ý nhị hơn một chút. Tôi thấy con gái Bách Khoa (các ngành kỹ thuật thôi nhé) khá thiệt thòi, vì toàn bị bọn nam sinh coi là con trai hết. Điệu tí thì cũng chả đứa nào quan tâm, vì họ coi trọng và tin vào logic trong mọi chuyện"

Bức ảnh cùng lời bình khá hài hước của thầy Đào Tuấn Đạt.

Cư dân mạng rất thích thú trước "hiện tượng lạ" này.

Theo P (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)