Giới trẻ

Chiều cao chỉ đủ đứng đến cổ bạn gái, nam thanh niên đòi đi kéo chân để 'hôn cho tiện', cư dân mạng xúm vào ném đá: Kéo xong mất vợ rồi ngồi mà khóc!

Chàng trai này khá bất mãn với chiều cao của mình, nhất là mỗi khi đứng hôn bạn gái nên mới đòi đi kéo chân. Người qua đường tốt bụng bày cho anh chàng một cách hôn để vừa không phải chịu đau lại chẳng tốn tiền.

Trong thẩm mỹ hiện đại, một đôi chân dài luôn là lợi thế tuyệt đối khi chấm điểm ngoại hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu chiều cao lý tưởng, thậm chí có khả năng còn hơi "nấm lùn" một tẹo. Nếu trong cuộc sống bình thường thì còn cố lờ đi, bỏ qua những lời trêu ghẹo của mọi người xung quanh được, nhưng trong tình yêu, là con trai mà thấp hơn bạn gái cả cái đầu thì chắc hiếm chàng nào chịu đựng được rồi.

Đơn cử như trường hợp của nam thanh niên dưới đây, anh chàng đã vào một group về phẫu thuật thẩm mỹ để xin review đi kéo chân khiến nhiều người chú ý.

Chiều cao chỉ đủ đứng đến cổ bạn gái, nam thanh niên đòi đi kéo chân để 'hôn cho tiện', cư dân mạng xúm vào ném đá: Kéo xong mất vợ rồi ngồi mà khóc!
Bài đăng xin review kéo chân và tấm hình minh họa "thấy đau giùm" của anh chàng

Không biết là thật hay đùa nhưng lý do mà anh chàng đưa ra là mỗi khi hôn chỉ đứng tới cổ bạn gái, phải kiễng chân lên rất khổ nên muốn cao lên tí để hôn nhau cho vừa tầm. Dù tha thiết cỡ đó, anh chàng vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều của dân mạng.

Phần đông ý kiến đều khuyên nhủ anh chàng "cha sinh, mẹ đẻ như nào hãy để vậy" và cảnh báo về độ tốn kém cũng như đau đớn anh chàng phải trải qua. Trong số đó, đáng chú ý nhất là một "quân sư tài ba" hiến kế không ai nghĩ tới - "nằm hôn" khiến bao người tương tác rần rần.

Chiều cao chỉ đủ đứng đến cổ bạn gái, nam thanh niên đòi đi kéo chân để 'hôn cho tiện', cư dân mạng xúm vào ném đá: Kéo xong mất vợ rồi ngồi mà khóc! - 1
Giải pháp được các "quân sư" online đưa ra

- Nhìn hình thôi đã thấy tê chân rồi. Cha sinh mẹ đẻ sao để vậy đi bạn ơi. Mắt mũi còn sửa được chứ chân tay lỡ biến chứng gì lại hối không kịp. Đàn ông lùn tí mà có tiền vẫn hơn đẹp trai, cao ráo nhưng chỉ có cái mồm dẻo thôi.

- Chỉ có mấy bé cấp 2 mới quan trọng ngoại hình thế, chứ con gái lớn rồi giờ người ta chỉ nhìn vào học thức, địa vị và tấm lòng thôi. Kéo chân làm gì!

- Đổi qua nằm hôn không phải dễ hơn sao?

- Nếu bạn quá thấp hãy nghĩ đến chuyện kéo chân, chứ nếu cũng tạm thì đừng. Cắt xương đã không tốt rồi, kiêng khem đủ thứ hết. Chưa kể sau này trái gió trở trời nó hành đau lắm.

- Khả năng lao động, sức khỏe vẫn quý hơn 5-7 cm chiều cao bạn nhé.

- Đàn ông là trụ cột gia đình, giờ bạn đi kéo chân sau không làm được việc nặng có thấy khổ không? Đến lúc ấy mất vợ lại khóc.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chieu-cao-chi-du-dung-den-co-ban-gai-nam-thanh-nien-doi-di-keo-chan-de-hon-cho-tien-cu-dan-mang-xum-vao-nem-da-keo-xong-mat-vo-roi-ngoi-ma-khoc-tintuc793542