Giới trẻ

Chia tay vì bạn trai mê livestream mọi lúc mọi nơi, đến nhà người yêu bốc mộ cũng phải cầm điện thoại 'Xin chào mọi người!'

Trong không khí trầm lắng xúc động của cả nhà, anh người yêu 8x của Thảo nhẹ nhàng rút điện thoại ra giới thiệu: "Xin chào mọi người, bây giờ là 23h đêm, hôm nay tiến hành sang cát cho ông nội Thảo, xương cốt sạch sẽ lắm mọi người ạ".

Chuyện yêu đương khó ai nói trước được điều gì. Có những cặp đôi nhìn thì có vẻ rất môn đăng hộ đối, lúc tìm hiểu cũng khá hợp nhau, ấy nhưng chỉ vì một vài thói quen kì quái mà có thể dẫn đến chia tay bất ngờ. 

Mới đây, một cô gái trẻ đã đăng đàn chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân: "Em với người yêu cùng làng, em 92 còn lão ấy 8X cơ. Bọn em quen nhau do gia đình mai mối. Hôm đầu bố ông ấy đưa vào nhà em nói chuyện, còn những hôm sau thì tự đi 1 mình. Lúc đầu em cũng không ưng nhưng thấy ông ấy cũng hiền lành nên đồng ý tìm hiểu. Giờ cũng được 6 tháng rồi chẳng ai còn trẻ gì nên cũng tính chuyện cưới xin cả rồi.

Ông ấy làm bắn mái tôn, hàn xì linh tinh tại nhà. Năm ngoái cũng dịch nên rảnh suốt ngày hát karaoke xong phát livestream cả ngày. Mấy ông tụ tập nhau ngồi cởi trần xong hát, chán lắm. Xong lại còn rủ nhau làm youtube kiếm tiền. Quay đủ thứ: gà, rồi bắt chim, bắt chuột, khám phá nghĩa địa, thử thách làm 50 kilogam bột sắn dây.

Nhà em kéo lưới ao cá gọi lên làm hộ. Bố em thì è cổ kéo lưới ông ấy cứ trên bờ livestream. Em nói mãi mới nhảy xuống ao kéo.

Mùa vải năm ngoái, nhà em có cả đê vải khoảng hơn trăm cây ấy. Mới huy động mọi người thu hoạch 1 thể để ô tô đến cân. Trời đã nắng muốn bẻ nhanh còn về, ông ấy không phụ thì thôi cứ kè kè cái điện thoại hello cả nhà Trung đang đi thu hoạch vải với cái gì sốt hết cả ruột.

Cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện đấy, ông ấy cũng hứa thay đổi rồi. Cho đến tháng 8 âm năm ngoái, nhà em bốc mộ cho ông nội. Bố em cũng bảo gọi ông ấy xuống phụ giúp vài việc. Cũng ngoan ngoãn giúp bố em cái này cái kia, đêm còn theo đoàn bốc mộ ra đồng ngồi đợi đến giờ. Ngoài trời đêm gió hiu hiu, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thuổng xúc đất. Ông em được đưa lên, các cô bắt đầu rấm rứt khóc. Trong không khí trầm lắng ấy tự nhiên tiếng người yêu em cất lên: "Xin chào mọi người, bây giờ là 23h đêm, Trung đang có mặt dưới Guộc (tên bãi tha ma chỗ em) hôm nay tiến hành sang cát cho ông nội Thảo, xương cốt sạch sẽ lắm mọi người ạ.".

Đến bước này thì em không chịu được nữa. Tình yêu của bọn em cũng sang cát cùng hôm đấy luôn. Bây giờ nó lấy vợ rồi, vợ nó cũng mê livestream, 2 vợ chồng tối nào cũng live bán quần áo chốt đơn mấy chục triệu".

nghiện livestream, chia tay vì bạn trai livestream, lý do chia tay
Đang bốc mộ cho ông nội bạn gái, chàng trai vẫn livestream: "Hôm nay tiến hành sang cát cho ông nội Thảo, xương cốt sạch sẽ lắm mọi người ạ".

Rõ là chuyện buồn mà 10 người đọc thì phải đến 9 người thả ha ha. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng mạng, dân tình thi nhau để lại bình luận hài hước:

- May không lấy chứ đêm tân hôn lại: "Các bạn ơi, Trung đang chuẩn bị động phòng hoa chúc, nhớ live và share giúp tớ nhé" thì hài!

- Không biết đêm tân hôn có live không?

- Đừng bắt người khác bỏ đam mê và sự nghiệp của người ta. Miếng cơm manh áo của người ta đấy!

- Cái này là nghiện quá đến mức không biết phân biệt trường hợp rồi. May nhà Thảo còn hiền chứ phải nhà khác là Trung gãy răng luôn chớ ngồi đó mà "hi mọi người"!

- Livestream tần suất cao là thấy chán rồi, giống mẹ tao mấy năm trước, còn bây giờ thì không biết vì tao huỷ kết bạn rồi.

Dung (Nguoiduatin.vn)