Giới trẻ

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu!

Gì xịn vậy ta?

Sau một năm gây bão ở nhiều quốc gia Châu Á, tập cuối của Penthouse 3 đã khép lại toàn bộ series phim ăn khách đình đám. Bên cạnh cái kết chưa thỏa mãn lắm, netizen còn vô cùng quan tâm đến những chuyện bên lề của bộ phim. Đặc biệt là status kể lại việc được góp mặt trong tập cuối series của một anh chàng người Việt.

Lê Anh Tôn (1991) chính là người thu hút sự chú ý. Trên Facebook cá nhân, Anh Tôn đã đăng 1 chia sẻ dài với tựa đề: "Trải nghiệm đi quay Penthouse tập cuối", kèm theo đó là những hình ảnh hậu trường của phim mà một số cảnh quay có sự góp mặt của Anh Tôn.

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu!

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu! - 1
Trai đẹp người Việt bất ngờ xuất hiện trong tập cuối Penthouse 3 khiến netizen chú ý

Trong bài chia sẻ, Anh Tôn đã review các nhân vật mà mình thích nhất phim theo cảm nhận ngoài đời thật.

Cụ thể, Anh Tôn cho biết mình rất hâm mộ Lee Ji Ah (Su Ryeon) nên khi gặp cô không khỏi hồi hộp. Anh chàng cũng nhận xét ở ngoài Lee Ji Ah vô cùng xinh xắn và nổi bật với vóc dáng thanh mảnh và khí chất không lẫn được của một ngôi sao. Ngoài ra, Lee Ji Ah cũng có cách nói chuyện, cư xử dịu dàng, từ tốn và rất lịch sự với mọi người xung quanh.

Về phần trai đẹp Park Eun Seok (Logan Lee), Anh Tôn chia sẻ nam diễn viên ngoài đời vừa "bảnh" vừa chất dù khá ít nói và trầm tính. Đặc biệt, anh chàng còn hé lộ chuyện nhân vật Logan có thể chưa chết như trong phim và có khi còn có phần 4 làm bao người háo hức vô cùng.

Còn nàng tiểu thư rich kid Jin Ji Hee (Yoo Jenny) trong mắt Anh Tôn vừa dễ thương, lễ phép lại diễn xuất rất okila. Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý khác trong bộ phim cũng được nhắc đến trong status của anh chàng.

Ngoài ra, chàng trai Việt còn kể về những điều đáng tiếc trong quá trình quay phim. À và còn nữa, trong tập phim ​​lần này anh vào 2 vai là staff chuẩn bị concert và khách xem concert. Dù chỉ tham gia với vai trò nhỏ, Anh Tôn cũng phải chạy "té khói" để thay đi thay lại 3-4 lần đồ vest chỉn chu.

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu! - 2
Anh Tôn (mặc áo xanh) xuất hiện trong 1 cảnh quay của Penthouse

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu! - 3

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu! - 4
Anh Tôn vào vai quần chúng, xuất hiện ở một số cảnh quay tại concert

Trước Penthouse, Anh Tôn còn từng bất ngờ khi chia sẻ ảnh hậu trường tham gia Biên Niên Sử Arthdal, bộ phim có sự góp mặt của Song Jong Ki.

Chàng trai Việt 'số hưởng': Đóng chung phim với Song Joong Ki chưa đã, còn gặp trực tiếp Logan Lee và chị đẹp Su Ryeon trong Penthouse 3 mới chịu! - 5
Trước đó Anh Tôn (ở giữa) cũng gây bất ngờ khi chia sẻ ảnh hậu trường tham gia Biên Niên Sử Arthdal

Status gây chú ý của Anh Tôn:

TRẢI NGHIỆM ĐI QUAY PENTHOUSE TẬP CUỐI

Sau bao ngày tháng mong ước thì cuối cùng bạn T cũng được đi quay siêu phẩm rồi mọi người ơi. Lại có cảnh chị đẹp Su Ryeon lướt qua ngay cạnh T nữa chứ, chao ôi là vui!

Hôm đó T đóng 1 lúc 2 vai luôn ạ! Staff chuẩn bị concert và khách đi xem. Nội thay quần áo thôi cũng chạy té khói, thay đi thay lại tới 3, 4 lần gì đấy mà còn đồ vest nữa chứ, còn hơn đi diễn show.

Review một chút cho mọi người về các diễn viên nha!

- Chị đẹp Su Ryeon: Lúc quay cảnh trước toà nhà đón khách T nghe con bạn bảo chị ấy tới rồi là T tìm dã man, mặc dù lúc đó đang đứng trợ diễn cảnh khác. Đến lúc thấy chị ấy thì đẹp dã man. Mặt chị nhỏ bằng đúng bàn tay, người gầy dáng cao mà thêm style tóc ngắn váy cam bồng, đứng vào giữa đám trợ diễn tụi T vẫn biết đó là người nổi tiếng. Đẹp xuất sắc.

Theo đánh giá chủ quan của T thì chị ngoài đời cũng dịu dàng từ tốn, cách nói chuyện cũng rất lịch sự với mọi người xung quanh.

- Logan - nam chính hiệp sĩ trong phim: Bảnh mà chất lắm nha. Kiểu trầm tính ít nói hơn là hoạt bát nè. Nhưng có 1 bí mật cực kỳ lớn nha. Lúc quay trong khán phòng thì có đoạn tụi T phải ngồi gần Logan để lấy cảnh. Rồi đoạn ổng mất cuối phim thì chỗ ổng đứng chỉ hiện tên và ngày sinh, ngày mất thôi đúng không? Là giả đó, lúc đó ổng núp phía sau bức tường á! Ổng chưa chết đâu, biết đâu có phần 4 thì sao.

Đùa chớ lúc T ngồi gần thì thấy không nói chuyện nhiều với staff, chỉ trao đổi công việc thôi nên T đoán là bình thường chắc cũng khá trầm tính á mọi người! Bật mí chút là chắc cao xấp xỉ T thôi nha.

- Cô bé vai Jenny: Nếu mọi người xem gia đình là số 1 rồi thì chắc không thể quên được thần thoại “đồ khó ưa” của Heri đâu đúng không? T mê bé đến nỗi đặt nickname cho bà chị cực thân của T là chị Heri kia mà. Cô bé ngày nào đã lớn rồi nè, nét không thay đổi mấy, vẫn giữ được sự dễ thương như lúc bé, giờ xinh đẹp và lễ phép lắm. Ngoài đời không cao, giống bé vai Rona, nhưng được dáng rất cân đối thanh mảnh. Diễn xuất thì khỏi nói. Cảnh đứng cạnh Mari (mẹ) và anh lính (có T đứng ngay sau) thì diễn xuất trơn tru không phải NG mấy. Xuất thân diễn viên nhí có khác mọi người ha.

- Cặp đôi Seok-Hoon và Rona chắc mọi người cũng khá quan tâm nè. T chỉ quay cùng cảnh biểu diễn trên sân khấu thôi. Visual thì đúng tiên đồng - ngọc nữ của phim rồi. Tương tác lúc đóng cũng OK, T nể cái màn hát nhép ghê. Mới đầu nhạc lên T tưởng hát thiệt không, nhép chuẩn ghê. Có điều lên phim edit kiểu gì nhìn sượng trân, nhép rõ mồn một. Buồn nhiều nha!

- T buồn cười nhất là cặp Mari và nhân vật mẹ của chàng quân sĩ. Trong lúc bọn T phải chạy khắp cái khán phòng từ tầng 1 lên tầng 4 để lấy góc vì người không đủ thì 2 bà ngồi ghế vip hàng đầu tám chuyện từ đầu đến cuối (trừ những lúc quay). Dễ sợ thiệt. T cũng có chút mến diễn viên đóng Mari vì chuyên đóng vai ác.

Tiếc nhất là T không được gặp dì Trinh và DanTae-ssi. T thích chị từ hồi còn bé tí kia. Diễn đỉnh của chóp luôn, phim này dân Hàn khen chị nức nở. Tiếc là phim hết mất rồi, chắc hẹn gặp 2 người vào một siêu phẩm nào đó khác vậy!

 

Lại thêm 1 kỷ niệm đáng nhớ, tuy không phải vai trò gì lớn lao, xuất hiện chớp nhoáng thôi. Nhưng với T, được gặp những cây đại thụ trong làng điện ảnh Hàn đã là 1 vinh dự rồi. Dù là ai cũng vậy, mỗi 1 bộ phim T lại học hỏi thêm được vài điều để sau này cố gắng hơn.

Theo NE (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chang-trai-viet-so-huong-dong-chung-phim-voi-song-joong-ki-chua-da-con-gap-truc-tiep-logan-lee-va-chi-dep-su-ryeon-trong-penthouse-3-moi-chiu-162211209111931709.htm