Giới trẻ

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử

Sở hữu chiều cao khủng từ khi còn rất trẻ, Yao Ming đã sớm từ bỏ con đường học hành để tham gia con đường bóng rổ chuyên nghiệp từ khi 17 tuổi. Thế nhưng kể từ sau khi giải nghệ, anh bắt đầu quay lại trường đại học theo lời hứa từ hồi còn trẻ với bố mẹ.

Có thể khi vừa nhắc đến cái tên Yao Ming thì bạn không nhớ ra là ai, thế nhưng khi đưa bức tranh ở bên phải trong hình dưới đây thì hầu như ai cũng biết nó từng là biểu tượng meme làm mưa làm gió 1 thời. Khoảnh khắc Yao Ming cười như mếu đã được cộng đồng mạng chế lại bằng những nét vẽ đơn giản nhưng không kém phần hài hước, nhằm biểu thị tình trạng tiến thoái lưỡng nan của một nhân vật, khiến cho anh ta cười không được mà khóc cũng không xong.

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử
Biểu tượng meme đình đám 1 thời

Yao Ming sinh ngày 12/9/1980 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngoài đời thực là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (NBA). Anh là cầu thủ cao nhất chơi cho NBA (2,29 m) với cân nặng 141kg. Năm 2011 anh phải giã từ sự nghiệp vì chịu nhiều áp lực chấn thương.

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 1
Yao Ming là cầu thủ bóng rổ cao nhất từng chơi cho NBA

Sở hữu chiều cao khủng từ khi còn rất trẻ, Yao Ming đã sớm từ bỏ con đường học hành để tham gia con đường bóng rổ chuyên nghiệp từ khi 17 tuổi. Thế nhưng kể từ sau khi giải nghệ, anh bắt đầu quay lại trường đại học theo lời hứa từ hồi còn trẻ với bố mẹ. 

Sau 7 năm dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường, mới đây vào ngày 8/7, Yao Ming đã chính thức tốt nghiệp bằng cử nhân trường Đại học giao thông Thượng Hải ở tuổi 38. Phát biểu trong buổi lễ nhận bằng, Yao Ming cho biết:

"Khi gia nhập vào liên đoàn bóng rổ Trung Quốc vào năm 17 tuổi, tôi đã hứa với bố mẹ sẽ quay lại trường học khi kết thúc sự nghiệp thể thao. Nếu không nhờ lời hứa này có lẽ tôi đã bỏ cuộc giữa chừng rất nhiều lần, bởi ngành học tôi chọn là toán cao cấp - một chuyên ngành thực sự là thử thách cao ngất đối với tôi. Thế nhưng qua thời gian 7 năm trên ghế giảng đường Đại học, tôi đã nghiệm ra rằng thật ra quá trình học quan trọng hơn kết quả rất nhiều."

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 2
Yao Ming phát biểu trong lễ tốt nghiệp của mình vào chủ nhật tuần trước (8/7)
'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 3
Yao Ming cúi đầu cảm ơn thầy cô

Ngày còn trẻ, Yao Ming từng rất yêu thích ngành khảo cổ học và từng chia sẻ trên truyền hình rằng, nếu anh không dấn thân vào con đường bóng rổ thì có lẽ bây giờ đã trở thành 1 khảo cổ gia.

Tuy nhiên thực tế chứng minh rằng bóng rổ hoàn toàn phù hợp và đem lại rất nhiều thứ cho Yao Ming. Sau khi chơi ở NBA và trở thành biểu tượng meme toàn cầu, Yao Ming đã dựa vào sự nổi tiếng của mình để trở thành chủ của 1 đội bóng rổ tại quê nhà. Anh cũng dùng danh tiếng của bản thân để đứng ra kêu gọi cho hoạt động bảo tồn động vật như voi, tê giác, cá mập... 

Những hình ảnh khác trong buổi lễ tốt nghiệp của Yao Ming:

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 4

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 5

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 6

'Chàng trai meme' Yao Ming cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 38 sau 7 năm dùi mài kinh sử - 7

Theo Mây (Helino)