Giới trẻ

Thắc mắc vấn đề tình phí, chàng trai lên hỏi cộng đồng mạng: Vì sao đi chơi với bạn gái mà phải trả tiền cho cả cô bạn thân?

Nhiều chàng trai từng rơi vào trường hợp rủ người yêu ăn uống, nhưng lại phải chi hầu bao cho cả hội "chị em" của người yêu vì lý do "em muốn rủ thêm bạn đi cùng cho vui".

Tình phí vẫn luôn là đề tài nóng dù đã được đem ra bàn cãi, mổ xẻ rất nhiều lần. Đi chơi, đi ăn hoặc xem phim… ai là người trả tiền hoặc nếu chia đôi, làm sao để cả 2 cùng không cảm thấy gượng gạo hoặc nhận thấy mối quan hệ đang ở mức quá sòng phẳng vẫn luôn là chủ đề khiến nhiều người trẻ cảm thấy đau đầu.

Mới đây, một câu chuyện tương tự được chia sẻ trên diễn đàn NEU Confessions đã tiếp tục khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt. Cụ thể bài viết được nam sinh viên đăng lên diễn đàn nhờ trợ giúp vì quá uất ức về vấn đề tình phí khi yêu. Vốn là sinh viên không có nhiều tiền nên việc chi trả cho bạn gái của mình thôi cũng đã khiến anh chàng mệt mỏi, nay bạn gái lại còn dắt thêm cả bạn của mình đi theo rồi bắt người yêu trả tiền thì anh chàng đã không chịu đựng nổi, buộc phải 'cầu cứu' cư dân mạng.

Thắc mắc vấn đề tình phí, chàng trai lên hỏi cộng đồng mạng: Vì sao đi chơi với bạn gái mà phải trả tiền cho cả cô bạn thân?
Ảnh minh họa.

Nguyên văn bài đăng trong NEU Confessions:

"Chào mọi người, mình và cô người yêu không phải sinh viên trường NEU nhưng lại buổi đầu hẹn hò và yêu nhau tại ký túc xá trường NEU trong buổi văn hóa Nhật Bản đến nay cũng gần 3 tháng rồi.

Mình xin đi vào vấn đề của bọn mình như sau.

Từ lúc yêu nhau tới giờ, buổi đi chơi ăn uống nào mình cũng trả tiền, 1 hay 2 lần em ấy có trả nhưng tiền đều ít. Có vài lần em ấy mời mình đi ăn và có kèm theo bạn thì mình cũng trả luôn tại em ấy nói quên đem tiền. Mình thì không phải nhà có điều kiện, vẫn không có xe máy.

Tại năm cuối rồi vẫn dành dụm được ít tiền bố mẹ cho và lại thấy chắc gia đình em ấy không có điều kiện nên các khoản đi chơi mình không tính toán, tính khi nào hết tiền thì nói chia tay thôi vì thế nên cô ấy là người yêu đầu của mình chưa dám yêu ai từ thời học sinh.

Đêm 8.3 mình có tặng quà cho cô ấy và rủ cô ấy đi chơi. Đi chơi thì cô ấy có nhắc tới bạn, nói bạn kêu đi cùng cho đi ăn với. Mình mới nói nó đi thì trả tiền chứ ai mời cho thì cô ấy cãi mình bảo "Yêu thì con trai phải trả tiền chứ sao lại bắt con gái". Câu này mình thấy quen nên nói với nó rằng "Đi nhà nghỉ thì có vào cùng không?". (Mình hỏi cho logic vậy thôi chứ chưa đi nhà nghỉ với nó bao giờ vì nó không cho nên đành chấp nhận).

Mình với cô người yêu cứ tranh luận nhau rồi đi về phòng không đi chơi nữa. Mình có nói đăng lên đây để xem ai đúng ai sai, ai được mọi người ủng hộ hơn. Nhờ mọi người cho ý kiến với để hai bọn mình biết rõ.

Trả tiền cho người yêu thì được ai lại phải trả tiền cho cả bạn người yêu phải không mọi người? Cảm ơn trước ý kiến mọi người nhé!"

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng thu hút được hàng nghìn lượt thích, bình luận từ phía cư dân mạng. Đa số ý kiến chỉ trích cách cư xử không khôn khéo của cô bạn gái với bạn trai. Chẳng những thế, cư dân mạng còn để lại những bình luận khuyên nam sinh nên chia tay cô bạn gái vì mối quan hệ này có thể sẽ chẳng đi đến hồi kết bởi khi yêu điều quan trọng nhất là sự cảm thông thì cô gái ấy lại không có.

Ly Ly: "Mình thấy con trai là phái mạnh chứ có phải là phái giàu đâu, nên cái suy nghĩ "là con trai thì phải trả tiền" là không hợp lý. Yêu ai cũng được, miễn hạnh phúc là được. Ai trả tiền cũng được, miễn vui vẻ là được. Nếu cảm thấy hết vui, ko hạnh phúc thì chia tay!".

Kim Mya: "Khoan nói tới ai trả tiền đã, cái quan trọng là con người yêu của bạn biết bạn không có tiền, nó cũng không có tiền mà vẫn muốn dắt bạn nó theo, rồi bắt bạn trả tiền. người yêu biết nghĩ ghê."

Mạnh Hiển: "Chia tay đi chuyển sang yêu đứa đi cùng nó ấy sau đứa kia không dám dẫn con này đi cùng đâu".

Thắc mắc vấn đề tình phí, chàng trai lên hỏi cộng đồng mạng: Vì sao đi chơi với bạn gái mà phải trả tiền cho cả cô bạn thân? - 1
Ảnh minh họa.

Mạnh Ma Mãnh: "Hôm nọ đọc báo cũng thấy có một bạn nữ như vậy đấy. Xách theo 5 bạn nữ cùng nhóm và hít tới 19 quả bóng cười. Cuối cùng thì anh kia đào tẩu và để lại hóa đơn 9 củ dành cho những đứa chỉ biết vác cái xác không đi chơi."

Vỹ Nguyễn: "Với 4 triệu mình có thể tán 2 cô gái là con của 2 chủ tiệm vàng: Mỗi ngày mình sẽ đến nhà chủ tiệm này mua 1 chỉ vàng và bán cho tiệm khác, vị chi chỉ lỗ khoảng vài chục, trong vòng 1 tháng! Ôi trời, có cô nào không mê 1 thằng ngày nào cũng đi mua vàng và 1 thằng ngày nào cũng đi bán vàng không?".

Đinh Tuyết: "Chẳng có cái lí luận nào mà cả 2 cùng đi ăn đi chơi mà 1 đứa phải bao mãi cả. Như thế người ta gọi là đào mỏ. Đến bố mẹ anh chị e ruột nhiều khi còn chẳng cho nhau được nữa là đi nuôi 1 đứa không phải vợ mình." 

Lại Hải Vân: "Do quan điểm áp đặt mọi thứ đều phải con trai trả là 1 chuyện. Nhưng do không yêu hết lòng chắc nhiều hơn.Vì nếu yêu thật thì người ta chỉ muốn san sẻ với người yêu thôi. Không 7/3 thì 9/1. Dù ít dù nhiều."

Lê Tuyết (SHTT)