Giới trẻ

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ

Vương Phú Mãn năm nay đã 12 tuổi. Cuộc đời có nhiều biến chuyển so với hoàn cảnh cơ cực năm xưa.

3 năm trước, Vương Phú Mãn là học sinh lớp 3 trường Tiểu học Zhuan Shan Bao (huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Bố đi làm xa ở tỉnh Côn Minh còn mẹ đã bỏ đi, Phú Mãn và chị gái Phú Mỹ sống cùng với bà trong một ngôi nhà đất lụp xụp. 3 bà cháu chỉ ăn 2 bữa một ngày. Thực đơn chỉ có khoai luộc.

Một hôm thời tiết Trung Quốc lạnh đến -8°C và cậu bé phải đi bộ quãng đường 4,5km để đến trường làm bài thi với gò má đỏ ửng, mái tóc trắng xóa vì đóng băng.

Hình ảnh lay động ấy ngay lập tức được một người chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Câu chuyện của em được nhiều người trong nước và thế giới biết đến. Một số người bày tỏ lòng ngưỡng mộ, khen ngợi thái độ sống lạc quan, chăm chỉ của cậu bé 9 tuổi.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ
Vương Phú Mãn nổi tiếng vì mái tóc đóng băng ngày ấy

Khi câu chuyện về Vương Phú Mãn được lan truyền trên mạng, nhiều mạnh thường quân ngỏ ý hỗ trợ chi phí để em tiếp tục học tập. Sau nhiều biến động, Vương Phú Mãn và gia đình đã có một cuộc sống ổn định hơn.

Theo Red Star News, cậu bé được chuyển đến một trường Tiểu học ở thị trấn Tân Nhai, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam. Ký túc xá cách trường chỉ vài trăm mét, Phú Mãn có thể tiết kiệm thời gian, không phải đi bộ hơn 1 giờ để đến trường như trước.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ - 1
Vương Phú Mãn đã trở thành cậu bé 11 tuổi cao lớn

Sau 3 năm nổi tiếng, hiện Vương Phú Mãn đã trở thành cậu bé 12 tuổi cao lớn. Nhiều người từng sợ sự nổi tiếng bất chợt cùng tiền bạc từ các nhà hảo tâm sẽ khiến cậu bé Vương Phú Mãn bị sốc và đánh mất tinh thần tự lập. Tuy nhiên Phú Mãn vẫn ngoan ngoãn học giỏi như cũ. Cậu bé luôn lọt top những học sinh giỏi nhất lớp. Phú Mãn cũng rất thân thiết với các bạn học.

Mục tiêu của em là tốt nghiệp Tiểu học với điểm số cao, lên Bắc Kinh học đại học và trở thành một cảnh sát.

Không chỉ có Vương Phú Mãn, có 2 cậu bé khác cũng được đổi đời với 1 bức ảnh đăng lên mạng.

Cậu bé nói 16 thứ tiếng Thuch Salik

Thuch Salik (15 tuổi) là một cậu bé có gia cảnh nghèo khó ở Campuchia. Gia đình cậu bé gồm 4 người, sống trong một căn nhà lụp xụp cách đền Ta Prohm vài trăm mét. Mỗi buổi sáng, Salik phải đạp xe một quãng đường rất xa tới trường, chiều lại mang giỏ đồ lưu niệm đứng bán cho khách du lịch ở cổng vào quần thể đền Angkor.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ - 2
Salik phải đạp xe rất xa để tới trường, chiều lại mang giỏ đồ lưu niệm đứng bán cho khách du lịch

Vận may đến với "thần đồng ngoại ngữ" vào năm 2018 khi một nữ doanh nhân - blogger du lịch người Malaysia đến Campuchia du lịch và tình cờ gặp Salik. Nữ doanh nhân đã bắt chuyện và rất bất ngờ trước khả năng nói ngoại ngữ của cậu bé. Người phụ nữ này sau đó quay lại cảnh Salik nói tiếng Hồng Kông, tiếng Nhật và tiếng Trung, tiếng Thái,... rất trôi chảy và đăng lên Facebook. Clip lập tức gây bão mạng, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, hàng chục nghìn chia sẻ, bình luận chỉ sau 5 ngày.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ - 3
Salik nói tiếng Hồng Kông, tiếng Nhật và tiếng Trung, tiếng Thái,... rất trôi chảy

Thuch Salik trở nên nổi tiếng và được truyền thông tìm đến để phỏng vấn, đưa tin. Khi được phóng viên của Channel NewsAsia hỏi có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ. Cậu bé 14 tuổi ngồi đếm từ 1-10 bằng 16 thứ tiếng khác nhau bao gồm: Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Khmer, Anh, Tagalog, Mã Lai, 3 thứ tiếng địa phương của Trung Quốc (Quan Thoại, Quảng Đông, Hải Nam), Nga, Thái, Việt, Hàn, Nhật.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ - 4
Thuch Salik cùng bạn học ở trường Hailiang

Salik được nhiều doanh nhân, tổ chức tặng quà và đề nghị hỗ trợ giáo dục cho đến khi tốt nghiệp đại học. Năm 2019, Salik chính thức sang Trung Quốc để theo học trường ngoại ngữ Hailiang thuộc tỉnh Chiết Giang. Doanh nhân Campuchia, Khit Chhern là người tài trợ chi phí cho cậu bé. Ngoài việc học, "cậu bé nói 16 thứ tiếng" được các công ty giải trí "săn đón".

Tháng 7/2020, em ký hợp đồng với công ty FUN Entertainment ở Campuchia. Tại đây, em được học các kỹ năng như livestream, trò chuyện với khán giả để trở thành một KOL. Hiện, cuộc sống của Salik thay đổi hoàn toàn, gia đình em chuyển đến Phnom Penh sinh sống, em trai Salik cũng được hỗ trợ về mặt giáo dục.

Cậu bé múa ballet dưới mưa Anthony Mmesoma Madu

Xoay người trên nền xi măng thô ráp một cách duyên dáng, điệu múa của cậu bé 11 tuổi Anthony Mmesoma Madu đã chạm đến trái tim nhiều người và giúp em nhận được học bổng toàn phần Mỹ.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ - 5
Màn múa ballet dưới mưa giúp Madu nhận học bổng toàn phần

Anthony Mmesoma Madu (ở Lagos, Nigeria) được nhiều người biết đến với video múa ballet dưới mưa vào năm 2020. Chỉ sau hơn 1 tháng đăng tải, video của Madu thu hút hơn 15 triệu lượt xem, 120.000 lượt yêu thích và 33.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Cậu bé "đóng băng" chụp trong lớp học ngày ấy: Giờ cao lớn và cuộc đời sang trang, tiết lộ dự định sắp tới khiến ai cũng phải trầm trồ - 6
Trong năm 2021, chàng vũ công nhí sẽ đến Mỹ và có cơ hội tập luyện với những vũ công ballet hàng đầu thế giới

Theo CNN, trường múa ABT Jacqueline Kennedy Onassis ở Mỹ đã đề nghị trao học bổng toàn phần cho cậu bé tài năng. Bà Cynthia Harvey, Giám đốc nghệ thuật của trường, đã đích thân liên hệ với thầy giáo của Madu để thảo luận về suất học bổng.

Qua đó, Madu được tham gia chương trình học kéo dài 3 tuần tại ABT Jacqueline Kennedy Onassis. Ngoài ra, em còn được tổ chức Ballet Beyond Borders trao học bổng. Trong năm 2021, chàng vũ công nhí sẽ đến Mỹ và có cơ hội tập luyện với những vũ công ballet hàng đầu thế giới.

Theo Hiếu Đan (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cau-be-dong-bang-chup-trong-lop-hoc-ngay-ay-gio-cao-lon-va-cuoc-doi-sang-trang-tiet-lo-du-dinh-sap-toi-khien-ai-cung-phai-tram-tro-162212501211525181.htm