Giới trẻ

Cặp đôi cầu hôn dưới đáy biển không may bị mắc kẹt

Sau khi có màn cầu hôn dưới biển lãng mạn và độc đáo, Andrew Weir cùng hôn phu của mình đã bị mắc kẹt tại Ai Cập sau vụ rơi máy bay Nga.

Sau khi có màn cầu hôn dưới biển lãng mạn và độc đáo, Andrew Weir cùng hôn phu của mình đã bị mắc kẹt tại Ai Cập sau vụ rơi máy bay Nga.

Theo Daily Mail, chàng trai người Anh 25 tuổi - Andrew Weir - đã đưa bạn gái mình là Chloe Glanville (24 tuổi) đến Sharm el-Sheikh, Ai Cập để cầu hôn bằng cách lặn biển. Không may, chính phủ Anh quyết định hoãn toàn bộ chuyến bay với Ai Cập làm họ và đồng hương của mình bị mắc kẹt tại đây.
 

Cặp đôi hạnh phúc Adrew Weir và Chloe Glanville. 


Sau vài ngày ở tại khu nghỉ dưỡng của thành phố Sharm el-Sheikh, Adrew đưa Chloe đến Biển Đỏ cùng nhau lặn biển và ngỏ lời cầu hôn. Anh quỳ dưới biển, viết dòng chữ “Hãy bình tĩnh. Em đồng ý lấy anh nhé?” lên một tấm biển nhỏ. Đáp lại màn tỏ tình độc đáo này, Chloe đã gật đầu đồng ý.

Màn cầu hôn dưới đáy biển lãng mạn của cặp đôi người Anh.


Tưởng chừng hạnh phúc được trọn vẹn, trước ngày trở về nước, cả hai mới biết tin chính phủ Anh tạm hoãn các chuyến bay với Ai Cập. Nguyên dẫn dẫn đến điều này là nỗi lo sợ từ chính phủ về vấn đề khủng bố sau vụ rơi máy bay Metrojet của Nga tại nước này.

Vì thế, khoảng 20.000 người Anh đi du lịch bị mắc kẹt tại Ai Cập và không biết bao giờ mới có thể trở về. Andew chia sẻ về sự cố: “Bây giờ, tôi cảm thấy lo lắng làm sao để về nhà hơn là sự an toàn của tôi.”
 

Hơn 20.000 người mắc kẹt tại Ai Cập mà không biết khi nào có thể trở về quê hương.


Anh cũng cho biết, hãng hàng không EasyJet anh sử dụng cũng không thông báo cho anh biết. Anh chỉ phát hiện ra điều này nhờ một báo địa phương trên Facebook.

Hiện tại, Andrew cùng hôn thê của mình ở khách sạn 5 sao Royal Albatross Moderna ở Vịnh Nabq.
 
>> Màn cầu hôn hoa khôi sinh viên náo loạn Hồ Gươm

Theo Sơn Tùng (Zing.vn)