Giới trẻ

Bức xúc vì bạn cùng phòng ở bẩn đến tô thức ăn cũng nổi mốc, cô gái đăng đàn tâm sự và phản ứng không ngờ của dân mạng

''Câu chuyện muôn thuở là bạn cùng phòng, chẳng là tui ở chung với 1 bé SN 2000, nhưng năm nay mới vào năm nhất . Kể ra thì vô vàn chuyện nhưng hôm bữa nửa đêm tui với bé 12h đêm bật đèn sáng trưng chửi lộn và chốt là cuối tháng này bé đó dọn đi'', cô gái than thở.

Những câu chuyện về "cao thủ ở bẩn", hay ý thức kém khi sống cùng phòng với bạn bè đã không còn quá hiếm gặp nữa. Mới đây, bài viết của cô gái chia sẻ trên mạng xã hội lại làm dậy sóng câu chuyện muôn thuở đó.

Dù ở tập thể nhưng nữ sinh trong dòng tâm sự dưới đây không những không tôn trọng bạn cùng phòng ''lớn tuổi'' lại còn thường xuyên đi chơi về muộn, sinh hoạt lúc nửa đêm khiến cả phòng khó chịu. Đã vậy, khi được ''đàn chị'' nhắc nhở, cô gái này còn tỏ ra vênh váo, không chịu sửa chữa với thái độ khó chịu và tự làm theo ý mình.

Vì quá bức xúc, người chị cùng phòng đã không thể chịu nổi sự vô ý thức của nữ sinh nên đã bật đèn sáng lúc 12h đêm và tranh cãi một trận lớn. Sau khi xích mích xảy ra, nữ sinh này đã chấp nhận rời khỏi phòng vào tháng sau.

Nguyên văn dòng tâm sự, cô gái có nickname N.H kể: ''Góc bạn cùng phòng

Bức xúc vì bạn cùng phòng ở bẩn đến tô thức ăn cũng nổi mốc, cô gái đăng đàn tâm sự và phản ứng không ngờ của dân mạng
Câu chuyện về nữ sinh ở dơ, thiếu ý thức, thiếu tôn trọng bạn cùng phòng khiến MXH xôn xao. Nguồn: N.H

Câu chuyện muôn thuở là bạn cùng phòng, chẳng là tui ở chung với 1 bé SN 2000, nhưng năm nay mới vào năm nhất . Kể ra thì vô vàn chuyện nhưng hôm bữa nửa đêm tui với bé 12 giờ đêm bật đèn sáng trưng chửi lộn và chốt là cuối tháng này bé đó dọn đi.

Hôm đó chửi là như này, bé đó thì không có đi học hay đi làm thêm gì cả, chỉ có ở nhà chơi thôi tại năm nay mới bắt đầu năm nhất. Hôm đó tui đi làm về lúc 7 giờ tối, thấy bé nằm trên gác chơi điện thoại thì kệ, tui không có ý kiến, chuyện không có gì cho đến khi 11 giờ đêm, bé này xuống bật đèn sáng trưng lên giặt đồ.

Sau khi tui nhắc nhở là "mai giặt đồ bé ơi, giờ để chị ngủ mai đi làm nữa", bé im lặng không đáp và đi bật đèn đọc sách lúc 11h30. Mà nhiều lần vậy rôi, cứ đi chơi tới 11-12 giờ về là tắm rửa giặt đồ bật đèn lên ăn, trong khi cái phòng trọ bé xíu, bật 1 cái đèn là sáng cả phòng. Có hôm bé đó đi tới 1 giờ sáng về gọi tui mở cửa, tui vẫn mở, tầm 15 phút sau bé nhẹ nhàng "chị đóng cửa dùm em" rồi tiếp tục vác balo đi chơi với bạn.

Và chuyện hôm nay, hình ảnh là cái tô bé này ăn từ hôm thứ 7 rồi đó, sau đó đi chơi thứ 3 mới về và bây giờ cái tô vẫn nằm đó, lúc nãy tui đi nấu ăn mà thấy gớm quá, cái bếp nấu ăn có xíu, xong nhắc nhở mà sợ bé chửi "chị đừng nghĩ chị lớn mà muốn nói gì nói".

Tuy nhiên, tui vẫn nhắc nhở: "Em rửa cái tô đi chứ nó mốc meo hết rồi" và bé lên tiếng: "Ủa tô gì chị, em có ăn gì hả, em không nhớ". Trong khi phòng 3 đứa, 1 người thì đi công tác từ thứ 3 tuần trước mới về sáng hôm qua và tối hôm qua đi tiếp, chỉ còn tui và bé mà thôi. 

Tui đi tập thể dục về mà cái tô còn nằm đó, quá mệt mỏi, cũng may là cuối tháng bé đó dọn đi rồi".

Bức xúc vì bạn cùng phòng ở bẩn đến tô thức ăn cũng nổi mốc, cô gái đăng đàn tâm sự và phản ứng không ngờ của dân mạng - 1
Mặc dù mới học năm nhất nhưng cô gái này chẳng những không kiêng nể ''đàn chị'' mà còn vênh váo, cãi lại. Ảnh minh họa

Đúng là tình huống ''ai oán'' của những cô gái đi học xa, phải ở trọ mà gặp ngay cô bạn ''trái tính trái nết'' nên ngay sau khi câu chuyện đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất đông người dùng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước thái độ và hành động của nữ sinh sinh năm 2000 kia.

Thành viên H.A bình luận: ''Bó tay, tuổi tẻ bây giờ ngông cuồng thật, đã sai rành rành còn cố cãi, cố chày bửa được. Ở với mấy người kiểu này tăng xông mà chết quá!''.

''Không có ý thức dọn dẹp còn cố cãi, đổ vạ cho người khác thì đúng là xấu tính thật, chưa kể còn thiếu tôn trọng ''đàn chị'' nữa. Bạn còn hiền chán chứ là mình mình đuổi lâu rồi'', nickname P.N bức xúc.

Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng lên tiếng đồng cảm khi chính bản thân cũng gặp những tình huống oái oăm ấy.

"Ôi cũng như mình, năm đầu lên thuê trọ đi ở ghép, ghép ngay với 1 bà hay dẫn bạn trai về. Ăn ở thì bừa bộn, mình cứ dọn phòng sạch một tí là bà ấy lại dẫn bạn trai về ở rồi bày bừa ra, chưa kể những lúc đó mình lại vạ vật ở phòng bên cạnh hay ra trà đá ngồi chờ. Sau dần ức chế quá mình nói chuyện thẳng thắn rồi bà ấy dọn đi'', bạn H.L kể.

Thành viên H.N thì chia sẻ: ''Phòng mình cũng có 1 cô bé y chang như cô bé này, đi học chẳng thấy đâu nhưng đi chơi thì tối ngày. Mỗi lần về phòng cứ như tiểu thư vậy, ăn diện nhưng lười làm, lười dọn. Đồ ăn bé ấy vứt bừa phứa hết cả, quần áo ngâm bốc mùi cũng chẳng giặt, chưa nói đến việc tập thể nhé''.

Quả thật là bạn bè chơi thân với nhau là một chuyện nhưng ở chung phòng được với nhau lại là một chuyện khác. Bởi khi sống chung sẽ có rất nhiều tình huống phát sinh, bởi thế mà đã có biết bao câu chuyện ''dở khóc dở cười'' của bạn trọ từng xảy ra.

 Hiện bài đăng của cô gái vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo Bee (Helino)