Giới trẻ

Bị gia đình người yêu bắt chia tay vì gầy, cô gái đăng đàn than thở thì được chỉ ra sự thật này

Chỉ vì quá gầy, cô đã bị gia đình người yêu hắt hủi, không chấp nhận và bắt chia tay.

"Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị bố mẹ người yêu hắt hủi, rồi người yêu chia tay không mọi người. Có cả trăm lí do để hai người kết thúc một mối quan hệ nhưng hai bọn em kết thúc với một lí do "củ chuối" là gia đình anh ấy không muốn có một đứa con dâu gầy như em.

Em cao 1m55, nặng 40kg, em vẫn luôn tự nhận thức được việc cơ thể mình gầy, em cũng muốn béo lắm chứ nhưng cơ địa cơ thể như thế ăn mãi có tăng cân được đâu.

Yêu nhau cũng lâu lâu rồi, cảm thấy đủ rồi nên tính đến chuyện cưới xin, thì tuần trước về nhà anh ấy, xong bố mẹ rồi các chị tỏ rõ thái độ ra mặt chê em gầy, rồi quay lại Hà Nội thì anh ấy nhắn cho em như này đây. Từ đợt trước có về một lần rồi thì nhà anh ấy cũng chưa tỏ thái độ gì, mà lần này thì 'toang' thật rồi đây.

Em vừa buồn vừa bực, yêu nhau bao lâu đã chả hiểu cho nhau thì thôi giờ còn quay ra trách em làm anh khó xử. Gầy cũng là một cái tội à?".

Đúng là yêu nhau chỉ vì thích còn chia tay lại muôn vàn lý do. Có điều lý do như một chuyện đùa như của cô gái trong câu chuyện được đăng tải bên trên thì quả thực vô cùng hiếm gặp.

Bị gia đình người yêu bắt chia tay vì gầy, cô gái đăng đàn than thở thì được chỉ ra sự thật này
Cô gái có thân hình gầy gò bị buộc chia tay.
Bị gia đình người yêu bắt chia tay vì gầy, cô gái đăng đàn than thở thì được chỉ ra sự thật này - 1
Tin nhắn hai người gửi cho nhau.

Chính người bạn trai cũng chia sẻ chuyện gia đình không đồng ý vì: "Bố mẹ và các chị bảo vợ gầy yếu ớt thế rồi sau sinh đẻ như thế nào. Nhà trồng là trưởng nên trăm công nghìn việc, bao nhiêu cái giỗ sợ vợ không lo được. Chồng yêu vợ là thật nhưng còn áp lực gia đình. Bây giờ chồng không biết phải làm sao nữa".

Nghe thì khó tin nhưng thực tế lại không ít ca "phũ phàng" như vậy. Trước câu chuyện này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều, nhưng đa số đều cho rằng nếu chàng trai thật lòng yêu thì sẽ phải tự giải quyết chuyện của gia đình mình hơn là kể cho cô gái nghe để cô buồn.

- Buồn cho một gia đình có suy nghĩ, lối sống phong kiến. Thời đại nào rồi mà còn xem tướng người để lấy vợ, sinh đẻ con.

- Hơi buồn 1 tí thôi nhé cô gái, cô hãy nên vui vì đã sớm thoát được gia đình kia. Hãy luôn vui vẻ, cố gắng ăn uống tốt để cho lên vài kí nữa, tìm được một người thực sự yêu thương cô. Rồi người ta sẽ tự tiếc nuối thôi.

- Có chồng về rồi bầu bí là tự lên ký thôi. Mình hồi chưa chồng 40kg. Có chồng về bầu đẻ xong còn 50kg, tới giờ vẫn chưa xuống được.

Dung (Nguoiduatin.vn)