Giới trẻ

Bạn bè tiếc thương nữ sinh Kiến trúc qua đời vì viêm cơ tim

Biết tin Phùng Thiều Lam (nữ sinh ĐH Kiến trúc Hà Nội) qua đời, nhiều bạn trẻ không nén nổi nỗi xót thương cho cô gái xinh xắn, phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Biết tin Phùng Thiều Lam (nữ sinh ĐH Kiến trúc Hà Nội) qua đời, nhiều bạn trẻ không nén nổi nỗi xót thương cho cô gái xinh xắn, phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Phùng Thiều Lam (sinh năm 1993) là nữ sinh mắc bệnh viêm cơ tim nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua.

Chiều 29 Tết, sau một cơn đau đầu dữ dội, Lam sốt cao và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Nhưng khi vừa tới viện, bệnh tình của Lam trở nên nguy kịch.
 
Lúc được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán cô bị sốt siêu vi viêm cơ tim.
 

Phùng Thiều Lam là nữ sinh khỏe mạnh, năng động trước khi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: FBNV.

 
Từ một sinh viên khỏe mạnh, năng động, Lam rơi vào hôn mê, gần như chết não, vừa phải sửa dụng máy chạy tim nhân tạo, vừa chạy máy lọc thận.

Sau 3 tháng, dù được các bác sĩ và gia đình cố gắng chữa trị, chăm sóc, Lam vẫn không qua khỏi. Nữ sinh vừa qua đời vào hôm qua (17/4), hưởng dương 24 tuổi. 

Thầy Đỗ Việt Phương - giáo viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội - ngậm ngùi kể, từ lúc Thiều Lam mắc bệnh, thầy cô và bạn bè cùng trường luôn cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình chạy chữa cho bạn. Bản thân thầy cũng liên lạc thường xuyên với mẹ Lam để cập nhật tình hình của cô học trò nhỏ.

"Mới vài hôm trước, tình hình của Lam còn khá lên. Tôi đã rất mừng, còn thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ cho em ấy. Bao nhiêu quyên góp của mọi người còn chưa chuyển được.

Sáng nay nghe chị Linh (chị gái Lam) thông báo mà tôi bàng hoàng quá. Em ấy còn trẻ, tương lai trước còn dài", thầy Phương không giấu nổi sự xót xa.
 

Hình ảnh của Lam khi còn hôn mê trong phòng bệnh. Ảnh: FBNV.

 
Thầy Phương xúc động chia sẻ trên Facebook: "Vậy là cô kiến (biệt danh của sinh viên ĐH Kiến Trúc) đã rời xa đại gia đình chúng ta đến nơi vĩnh hằng và bình yên. Mong mọi người đừng rơi nước mắt, thay vào đó là những lời nguyện cầu cho em".

Thầy cho hay, sáng sớm ngày 18/4, thầy cô và sinh viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội sẽ lên đường về dự tang lễ của Phùng Thiều Lam.

Cô Vũ Hoàng Yến - giáo viên khoa Quy hoạch, ĐH Kiến Trúc Hà Nội, người đã nhiều lần kêu gọi sự ủng hộ và quyên góp giúp Lam chữa bệnh - nghẹn ngào trước sự ra đi của cô gái 24 tuổi.

Cô viết: "Cám ơn các thầy cô, các bạn sinh viên, những người bạn đã chung tay mong kéo em về với chúng ta. Thế nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo nên em đã ra đi mãi mãi. Mong em luôn được bình yên, Lam ơi".

Nữ giáo viên cũng thông báo cho sinh viên của mình, chuyến xe về viếng Lam vẫn còn chỗ dành cho những người yêu quý nữ sinh xinh xắn này.
 

Bạn bè vẫn gửi lời động viên qua Facebook của Lam dù không nhận được phản hồi.Ảnh chụp màn hình.

 
Nguyễn Thu Hoài (sinh viên ĐH Kiến Trúc) bồi hồi: "Mới hôm nào còn được nghe tiếng hát trong trẻo của bạn giữa đồi chè xanh bát ngát.

Cảm ơn vì đã là bạn của mình, đã dạy cho mình biết cuộc đời luôn những niềm tin yêu, sự chân thành và nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt nhé, cô bạn với làn da bánh mật, đôi mắt biết cười, luôn lạc quan và yêu đời của tôi ơi".

"Chẳng thể nói được gì lúc này" là tâm sự của Đặng Thúy Quỳnh - bạn cùng lớp với Phùng Thiều Lam.

"Kể cả khi mi ốm, nằm viện, bệnh nặng, tau vẫn nghĩ mi chỉ ốm dăm bữa, rồi khỏi, rồi lại í ới gọi tau, lại lai nhau đi học mỗi ngày, lại đi ăn hàng, lại ôm nhau kể chuyện.

Hãy tới một nơi thật hạnh phúc nhé. Bọn tau sẽ nhớ mãi gương mặt sáng bừng cùng nụ cười tươi rói của mi đó, Lam ơi" - Quỳnh viết.

Tô Diệu Phương - một người bạn của nữ sinh 24 tuổi - nức nở: "Hôm trước cô Oanh (mẹ Lam) còn kể từ hôm chuyển về Vinh, Lam bị ho, cô phải đi mua thuốc. Hôm nào cô cũng xoa bóp tay chân cho Lam, sợ bạn ấy tỉnh tay chân co rút không đi được. Vậy mà... tiễn biệt cô bạn xinh xắn của tôi".
 

Trước đó, ngày 23/2, chúng tôi đã có bài viết Nam sinh Bách khoa chạy xe ôm kiếm tiền cứu bạn nói về sinh viên Phan Ngọc Quý ngoài giờ lên lớp đã chạy xe ôm lấy tiền giúp Phùng Thiều Lam đóng viện phí.

Bài viết cùng tình bạn cảm động giữa Quý và Lam thu hút được đông đảo sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều người sau đó đã liên hệ để chung tay giúp Lam chữa bệnh.

Tháng 3 vừa qua, sinh viên Đại học Phương Đông (Hà Nội) vận động ủng hộ, quyên góp cho trường hợp của Lam. Dù không phải sinh viên của trường, cũng chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với Lam, hàng nghìn bạn trẻ vẫn sẵn sàng giúp đỡ tiền viện phí cho Lam.

Cùng lúc đó, tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhiều sinh viên, giảng viên tổ chức các hoạt động nhằm ủng hộ cô gái sinh năm 1993.

Trong tháng 2, ca sĩ Tuấn Hưng cùng đội bóng của anh đã tổ chức giao hữu bóng đá để hỗ trợ tiền chữa bệnh cho Lam.
 
Theo Ngân Giang (Zing.vn)