Giới trẻ

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu

Hôm nay là Ngày phụ nữ Việt Nam, cùng gặp lại chàng tổng tài từng mua cả cái nhà hàng tặng vợ trong sinh nhật rồi đăng status siêu ngầu!

"Lúc mua được nhà hàng tặng vợ tôi cũng thấy mình có chút ngầu. Người đàn ông nào làm vợ vui cũng có cái niềm tự hào trẻ con này. Nhà xe tôi từng tặng rồi nên cũng thấy đơn giản. Mua được một nhà hàng fine - dining ấm cúng, xinh xắn và đang vận hành sẵn để vợ đến chơi lúc nào cũng được thì phức tạp hơn. Tôi đã phải dụng công sắp xếp, bỏ thời gian ra để học hỏi cách quản lý một nhà hàng chỉ để chuẩn bị cho món quà này.

Nhà hàng ở Đà Lạt này hợp ý vợ tôi lắm. Nó có không gian 3 tầng rộng rãi, thoáng đãng và khá lung linh khi lên đèn. Buổi tối, em có thể ăn steak và uống rượu vang. Hôm nào đẹp trời thì lên ban công ngồi hóng gió, ngắm cảnh hoàng hôn cũng chill. Nói chung là đáng công tôi bỏ ra."

Nghe cứ như thoại phim, nhưng không, chủ nhân của màn tự thú ngôn tình này cũng chính là chàng trai trong dòng status có sức sát thương cực lớn đến 2 giới: "Ngày kỉ niệm 13 năm với bạn đời. Bạn rất vui khi nhận được cái iPad mình đưa cho nhưng mà bạn không hề biết rằng món quà thực sự mình tặng tối đó chính là cái nhà hàng bạn đang ngồi".

Cái chuyện như phim này bắt đầu khi dân tình tìm thấy dòng status kia trên Facebook Nhật Hoàng. Cho đến giờ chắc nhiều người vẫn nghĩ chuyện Nhật Hoàng (sinh năm 1993) mua một cái nhà hàng để tặng vợ rồi đăng status cực ngầu thật khó tin. Vì chỉ có trong phim người ta mới đủ giàu, đủ ngầu để làm mọi thứ nhẹ tênh vậy chứ? Cũng phải, đứng trước một câu chuyện quá là cool đi, con người ta sẽ trầm trồ ngưỡng mộ xuýt xoa đấy nhưng rồi lại lao vào hoài nghi, phân tích và kết cục hoặc là quên nó đi, hoặc vẫn... ấm ức. 

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu
Câu chuyện như ngôn tình của Nhật Hoàng và vợ

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 1

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 2

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 3

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 4
Không gian nhà hàng được chàng "tổng tài" tặng vợ 

Song đó lại chưa phải là tất cả. Cuộc đời sẽ liên tiếp cho bạn những đĩa bánh GATO muốn chối cũng không được, khiến bạn tự vấn cho bằng được cái tình trạng ế ẩm hay yêu đương quanh co của mình. Vì tới khi hẹn được Nhật Hoàng và trực tiếp nghe anh chàng kể, mới biết chuyện của vợ chồng nhà này không chỉ có thế đâu! 

Nhật Hoàng mới 27 tuổi nhưng đã là chủ của một thương hiệu thời trang với 12 cửa hàng trên toàn quốc, 1 homestay, 1 nhà hàng và 1 quán cà phê ở Đà Lạt. Vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao ráo cùng phong cách ăn mặc cá tính của anh trai này thực sự rất cuốn hút. Ở ngoài Nhật Hoàng có vẻ... hiền hơn với hình dung về một vị tổng tài. Và dưới đây là chuyện yêu, cưới, ly thân, quay về của anh và cô vợ yêu dấu. 

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 5
Nhật Hoàng sở hữu vẻ ngoài cool ngầu đúng chất "tổng tài"
13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 6
Nhật Hoàng và vợ đã ở cạnh nhau được 13 năm 

Tôi và vợ quen nhau lúc mới 15,16 tuổi khi còn học cấp 3. Lúc này tôi là lớp trưởng còn em là lớp phó học tập. Thấy em nhỏ nhắn, xinh xắn thì tôi cua rồi quen nhau thôi. Cũng không nghĩ đi cùng nhau được 3 năm rồi 5 năm, 7 năm, 9 năm đến lúc cưới là đã ở cạnh nhau hơn 1 thập kỉ.

Vợ tôi chỉ cao một - mét - bốn - chín - rưỡi (em hay bảo mình cao mét rưỡi nhưng sự thật thì vẫn là một - mét - bốn - chín - rưỡi thôi), thích ở nhà, ngủ 10-12 tiếng mỗi ngày rồi quanh quẩn xem YouTube, xem tivi và giúp tôi xử lý giấy tờ tiền nong. Vợ tôi không dùng Facebook, không dùng Instagram nên gần như không có bạn bè.

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 7
Vợ Hoàng là người rất hiền lành và hướng nội 

Bạn hỏi ở cạnh một cô gái hướng nội như thế có nhàm chán không? Đôi khi có nhưng hầu hết là tôi thấy dễ chịu. Tôi là kiểu người chỉ thích làm việc rồi về nhà, đưa vợ đi ăn. Công việc khiến tôi phải gặp người này người kia, đi chỗ này chỗ khác nhưng tôi chỉ thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh vợ. Hoạt ngôn hay hướng ngoại cũng tốt thôi, nhưng một người như cô ấy là vừa vặn với kiểu người như tôi.

Lần đầu tiên 2 đứa cãi nhau là khi đã quen nhau được 5-6 năm. Lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng mà chẳng biết mình là ai, đi đâu, làm gì. Trước đó tôi có kinh doanh chó cảnh, kiếm được kha khá nhưng rồi cũng chẳng nên cơm cháo gì. Một thằng con trai 22 tuổi trắng tay, không lo được cho bản thân thì đòi lo cho ai? Vợ tôi lúc này trẻ trung lại nhỏ nhắn xinh xắn không thiếu người theo đuổi. Em cũng tự kiếm ra tiền nhờ việc bán quần áo online. Một người như thế chẳng lí gì phải cùng tôi chịu khổ.

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 8
Cặp đôi đã trải qua nhiều khó khăn cùng nhau

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 9

Tôi ôm em khóc bảo mình dừng lại đi, anh không lo được cho em, anh không có tương lai. Vợ tôi chỉ bảo “Em nuôi anh đến khi anh giàu". Nhờ 1 câu nói đó mà tôi vực dậy rồi lao vào kiếm tiền. Kinh doanh quần áo trầy trật một thời gian rồi tôi cũng mở được cửa hàng đầu tiên, rồi cửa hàng thứ 2 và bây giờ là 12 cửa hàng trên khắp cả nước. Có vốn, tôi chuyển sang đầu tư bất động sản. Đến lúc này thì tôi có thể tự tin là vợ không cần nuôi mình nữa. *Cười*

Tôi chỉ dám khoe nhà hàng là thứ tôi tặng vợ thôi, còn những gì tôi nhận được và thứ tôi đã gây ra thì không dám kể đâu. Thành công thì dễ thấy còn những lần thất bại, bị lừa rồi mất cả đống tiền thì cũng chỉ hai vợ chồng biết rồi chịu với nhau. Việc không đâu vào đâu thì cứ về “ăn vạ" vợ rồi nghe động viên và biết phải cố lên.

Lần khác thì to chuyện hơn vì chúng tôi đã tạm ly thân. Thời gian đó tôi đã có nhà, có xe, có gần như mọi thứ mình muốn nhưng lại thấy rất buồn chán, mất hứng thú chẳng thiết tha chuyện gì. 4 năm kinh doanh thời trang, tôi bắt đầu thấy mình không còn phù hợp và không theo kịp các bạn trẻ. Công việc là đam mê gần như duy nhất vậy mà cũng đến ngày tôi chẳng tìm thấy được tí ý nghĩa nào trong thứ mà mình đang làm. Cùng thời điểm này, tôi bắt đầu có để ý đến một cô gái khác. Tôi thấy bạn ấy giỏi giang và có cuộc sống thú vị, nhiều màu sắc.

Rồi tôi có tâm lý so sánh bạn kia với vợ mình. Tôi thấy em không bằng họ, không có trình độ như họ, không thể chia sẻ với tôi về nhiều thứ.

Sau khoảng 3 tháng loay hoay, tôi quyết định thú nhận với vợ. Em buồn nhưng không hề tức giận hay làm ầm ĩ. Vợ bảo tôi: “Không sao đâu”.

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 10
Hai vợ chồng từng có thời gian tạm ly thân 

Rồi tôi vẫn không biết mình muốn gì, phải làm gì. 

Cuối cùng, tôi chọn bỏ nhà lên Đà Lạt, mua một quả đồi cách xa trung tâm thành phố và xây một ngôi nhà để có thời gian tĩnh tâm nhìn lại về tất cả mọi thứ. Trong thời gian chờ nhà mới, tôi thuê một căn phòng nhỏ, nhỏ còn hơn cả phòng tắm của nhà tôi ở dưới Sài Gòn để ở. 

1 tháng sau thì vợ lên tìm tôi. Em bảo“Em không cần mọi thứ ở Sài Gòn, anh ở đâu em ở đó". Rồi hai vợ chồng ở trong căn phòng bé tẹo đó. Mỗi lần đi về thấy vợ đang chờ mình tôi lại thấy nhói lòng. Lúc này tôi mới nhận ra mình sai quá rồi. Người tốt hơn thực ra luôn có đầy ở ngoài kia, nếu tôi muốn tìm. Nhưng người chấp nhận chịu khổ cùng tôi, luôn ủng hộ tôi dù trong hoàn cảnh nào thì chỉ có một. Hạnh phúc không cần phải tìm kiếm đâu xa vì nó vẫn ở đó, quan trọng là tôi có đủ tỉnh táo để biết hài lòng và trân trọng thứ mình đang có hay không. Sau dịp này, tôi cũng chủ động tâm sự với vợ nhiều hơn để 2 vợ chồng lại gắn bó, khăng khít như trước.

Yêu đương 11 năm, về chung nhà 2 năm, suốt 13 năm đó tôi nghĩ mình là may mắn khi gặp đúng người cần gặp, ở cạnh đúng người cần ở cạnh. Với đàn ông, họ không bao giờ cảm thấy đủ sẵn sàng cho hôn nhân. Ai cũng sợ ràng buộc, sợ trách nhiệm. Khi gia đình 2 bên giục cưới, tôi tự đặt câu hỏi là nếu không cưới em thì mình sẽ cưới ai? Câu trả lời là không ai ngoài em cả. Phụ nữ có thì, em đã ở bên tôi cả tuổi trẻ của mình nên không ai xứng đáng hơn em.

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 11

13 năm yêu đương với cô vợ cao chưa đến mét rưỡi, ngủ 12 tiếng/ ngày, không dùng Facebook nhưng dám tuyên bố: Em nuôi anh đến khi anh giàu - 12
Nhật Hoàng và vợ quyết định sẽ không sinh con 

Tôi và vợ đã thống nhất rằng 2 chúng tôi sẽ không sinh con. Khi có con, người phụ nữ mất đi vai chính và trở thành vai phụ trong cuộc đời của đứa trẻ. Người ta gọi họ là mẹ của Bơ/Đậu/ Dâu thay vì tên thật và chỉ hỏi han, quan tâm đến em bé. Tôi không muốn vợ mình phải trải qua cảm giác như vậy. Cô ấy sẽ luôn là vai chính và được sống cuộc đời tự do mà cô ấy muốn. Tất nhiên, tôi không phủ nhận những người tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc con cái. Cá nhân tôi thì muốn có một cuộc hôn nhân kiểu adventure life - 2 vợ chồng cùng đi du lịch, tận hưởng và khám phá mọi thứ. Có thể tương lai tôi sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng hiện tại, nhà có 2 người với tôi là đủ rồi.

Đọc đến đây có lẽ bạn đã hiểu một cái nhà hàng thực ra chưa là gì trong 13 năm bên nhau của Nhật Hoàng và vợ. Đó đơn giản chỉ là một món quà chứa đựng nhiều tâm sức của chàng trai rất trân trọng cô gái bên cạnh mình. Thế nên chẳng cần tò mò liệu sau này anh chồng sẽ định tặng món gì tiếp theo cho vợ? Một thứ gì đó hoành tráng hơn, đắt đỏ hơn và tất nhiên là phải ngầu hơn 1 cái nhà hàng chẳng hạn. 

Anh tổng tài lúc này nói thật: "Muốn ngầu thực ra không cần phải có nhiều tiền, cũng không cần làm gì to tát. Cứ yêu, cứ thương, cứ cố gắng đem đến một cuộc sống tốt hơn cho người phụ nữ là đủ ngầu rồi."

Còn bạn, hôm nay đã có ai đó làm gì thật “ngầu" với bạn trong ngày 20/10 chưa?

 Theo Nấm Nguyễn - Diệp Kim Ngân (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/13-nam-yeu-duong-voi-co-vo-cao-chua-den-met-ruoi-ngu-12-tieng--ngay-khong-dung-facebook-nhung-dam-tuyen-bo-em-nuoi-anh-den-khi-anh-giau-220201910232057180.htm