Giải trí

Xuân Hinh bật khóc: Chuyện này tôi giấu kín, chưa nói được cho con, anh em vì sợ họ buồn

"Tôi buôn đủ thượng vàng hạ cám, làm thuê làm mướn, buôn cả những thứ hạ đẳng nhất trong xã hội" – NSƯT Xuân Hinh bật khóc nói.

Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, NSƯT Xuân Hinh đã bật khóc nức nở khi tâm sự về quá khứ khổ cực của mình. Anh chia sẻ:

"Tôi có một câu chuyện. Câu chuyện này tôi đã giấu kín từ khi mẹ tôi mất. Đến giờ đã 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa nói được cho mẹ tôi biết về câu chuyện này.

Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa nói được cho con tôi, anh em tôi câu chuyện này vì tôi sợ mẹ tôi buồn, con tôi buồn, anh em tôi buồn và mọi người xung quanh tôi buồn.

Xuân Hinh bật khóc: Chuyện này tôi giấu kín, chưa nói được cho con, anh em vì sợ họ buồn

Năm 1977, tôi bước chân lên làm diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và thi vào để học khóa 1 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Kịch dân tộc.

Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó rất khó khăn, vất vả. Mẹ tôi phải một mình nuôi 7 đứa con, trong đó có tôi.

Bình thường, tôi vẫn ra bến xe gặp mẹ để mẹ đưa tiền cho đi học. Năm thứ nhất, mẹ tôi chạy ra bến xe để đưa tôi 20 ngàn. Để có được 20 ngàn đó cho tôi, mẹ tôi phải lội nước vớt 4 gánh bèo, gánh bộ 3 cây số.

Tôi cứ nhìn hình ảnh mẹ như thế mà khóc, hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Đến một ngày, tôi không thấy mẹ ra bến xe nữa. Tôi ra bến xe nhưng không có tiền cầm về.

Vì thế, tôi quyết định đi buôn. Tôi buôn đủ thượng vàng hạ cám, làm thuê làm mướn, buôn cả những thứ hạ đẳng nhất trong xã hội.

Xuân Hinh bật khóc: Chuyện này tôi giấu kín, chưa nói được cho con, anh em vì sợ họ buồn - 1

Từ trường Sân khấu Điện ảnh, cứ chiều đến là tôi ra đầu cầu bắt xe lên thị trấn Bảo Yên cách đó 300 cây số để mua đồ. Tới 7 giờ tối tôi mới có mặt ở trên đó.

Tôi mua quần áo ở thị trấn rồi đạp xe 14 cây số vào rừng núi để đổi cho người dân tộc mặc, mua vàng cốm họ mò dưới suối.  Đêm đến, tôi đạp xe một mình trong rừng để về.

Rừng tối sâu, một bên lại là vực thẳm, chỉ có mình tôi đạp xe với một chiếc đèn pin. Tôi lại tiếp tục mua thêm mấy bao trám mang về chùa Dâu quê tôi, nơi người ta họp chợ rồi đổ ra đường.

Không bán được, tôi kéo từng bao trám vào cửa nhà người ta để xin ngủ nhờ, nhưng họ không cho ngủ. Tôi tủi thân, hai hàng nước mắt lại chảy ra, nhưng chẳng biết làm sao nên cứ đứng trước cửa như vậy đến tận sáng".

Xuân Hinh bật khóc: Chuyện này tôi giấu kín, chưa nói được cho con, anh em vì sợ họ buồn - 2

NSƯT Xuân Hinh được biết đến với nhiều tiết mục diễn xướng lên đồng ở khắp các sân khấu giải trí. Chính vì vậy, anh từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tại chương trình tuần này, Xuân Hinh đã lên tiếng về các tiết mục biểu diễn của mình. Anh nói:

"Tôi theo đạo Mẫu vì Mẫu là người mẹ huyền thoại đã được lịch sử hóa, sân khấu hóa, hóa thành những người có danh tiếng, công lao với đất nước.

Tôi phải làm vậy để lưu truyền cho các thế hệ trẻ biết được những vốn quý của dân tộc.

Tôi cũng xin cám ơn những người mẹ hiện thực ở quanh gia đình chúng ta đã nuôi nấng chúng ta.

Cuộc đời tôi còn sức khỏe thì phải làm tất cả những gì tôi muốn để tạ ơn tiền nhân. Tôi cám ơn tất cả những bà mẹ Việt Nam, nhất là người mẹ huyền thoại – Mẫu".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/xuan-hinh-bat-khoc-chuyen-nay-toi-giau-kin-chua-noi-duoc-cho-con-anh-em-vi-so-ho-buon-162210201161147111.htm