Giải trí

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu!

"Không biết khán giả mong đợi gì ở các thí sinh, hay là phải tranh giành quyết liệt rồi làm tổn thương nhau? Wowy và các thí sinh trong team chỉ muốn trình diễn hết mình rồi nghiêm túc làm nghề thôi" - Wowy chia sẻ.

Cùng học trò Dế Choắt lên ngôi Quán Quân ở chương trình truyền hình Rap Việt, Wowy trở thành cái tên nổi bật của làng nhạc Việt trong nửa cuối năm 2020. Wowy chia sẻ rằng Rap Việt mang đến cho anh nhiều điều thú vị, ấy là có thêm vài đôi giày, vài cái đồng hồ, có được những người bạn dễ thương.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu!

Khi được hỏi về chuyện có cảm thấy áp lực vì đứng trên đỉnh cao dành cho người chiến thắng sau khi chương trình khép lại hay không, Wowy hài hước chia sẻ: Đứng ở trên cao hay dưới thấp đều vui, quan trọng là bản thân cảm thấy hài lòng.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 1

Sau khi chương trình Rap Việt khép lại, Wowy có cảm thấy mình thay đổi gì không?

Tôi được nhiều thứ chứ, có thêm vài đôi giày, vài cái đồng hồ, được thêm những đứa em dễ thương. Sau chương trình, nhận định về Rap của nhiều khán giả cũng thay đổi. Trong đêm Chung kết, tôi nhận ra có rất nhiều người ủng hộ team Wowy, họ đã nhắn tin bình chọn cho chúng tôi. Điều này khiến tôi hài lòng.

Còn về chuyện thay đổi suy nghĩ về Rap hay biết Wowy là ai, biết Wowy làm ra những bản nhạc nào, điều đó cũng làm tôi cảm thấy vui. Tôi cho rằng tất cả những điều có được hôm nay là vì team Wowy đã làm việc chăm chỉ.

Mấy hôm trước tôi có xem các đoạn clip Wowy cùng Dế Choắt được fan bao vây. Cảm giác là 1 ngôi sao với công chúng nó có đặc biệt lắm không?

Tôi hoạt động nghệ thuật cũng lâu rồi, không phải đến bây giờ mới biết cảm giác được khán giả yêu thích nhưng đúng là lần này, mọi thứ có sự thay đổi rõ rệt. Nó giống như là bạn đang đứng ở vị trí này rồi đùng 1 cái, những điều xung quanh bạn thay đổi 180 độ.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 2

Hồi trước, ví dụ như có cặp đôi trai gái đi ra đường gặp Wowy, bạn nam sẽ la lên: "Wowy kìa. Wowy của bài Hai thế giới đó". Nhưng bạn nữ đi cùng sẽ bảo chẳng biết Wowy là ai.

Còn bây giờ, cũng là 1 cặp đôi trai gái đi ra đường gặp Wowy, bạn nữ sẽ ồ lên: "Wowy kìa. Wowy của Rap Việt đó". Rồi bạn nam đi cùng mới bảo: "À là Wowy của bài Hai thế giới". 

Sau chương trình, tôi được nhiều người biết đến hơn, cũng có thêm nhiều mối quan hệ nữa. Nhưng mọi người đừng lo chuyện tôi có giận hờn ai không, hoàn toàn không có đâu. Hôm qua tôi còn cùng Suboi, Karik đi quay TVC mới. Mọi chuyện vẫn bình thường vui vẻ.

Lần đầu làm "thầy giáo" ở Rap Việt, Wowy cảm thấy thế nào?

Cũng có trải nghiệm mới lạ. Nhưng tôi thì không dám nhận mình là thầy, tôi chỉ giống người anh đi trước, hướng dẫn hỗ trợ các em trong team. Giờ muốn gọi tôi là thầy Wowy, HLV Wowy hay gì cũng được, miễn đừng gọi là thằng (Cười).

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 3

Chức Quán quân của Dế Choắt gây ra khá nhiều tranh cãi. Nhiều người so sánh giữa Dế Choắt với G.Ducky đội Karik, riêng Wowy thì suy nghĩ như thế nào về diều này?

Tôi luôn bảo vệ Dế Choắt. Tôi cảm thấy mình nên làm thế. Mình đã vào nghề từ lâu, còn Dế cần nhiều thời gian để thích nghi với chuyện phỏng vấn hay áp lực dư luận. Tôi nói thế này, trước khi đêm Chung kết diễn ra, tôi và Dế chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến cuối cùng nhưng nói thật, tôi không nói trước với Dế rằng nếu mình thắng thì sẽ làm sao.

Chúng tôi chỉ biết cố gắng thi, cố gắng trình diễn thôi. Cuối cùng chúng tôi thắng thật, tôi bảo với Dế, 1 chút nữa sẽ có phỏng vấn đấy em, em phải cẩn thận đó. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ là vào lúc vừa kết thúc cuộc thi, có 1 số người lại chĩa mũi dao vào Dế. Họ hỏi những câu, đặt vấn đề khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi có suy nghĩ là tại sao mình không nói những lời giúp cho nó có thêm động lực mà lại phải gây tổn thương, gây khó chịu làm gì. Tôi thực sự không hiểu. Áp lực từ dư luận là điều dễ hiểu ở tất cả các cuộc thi, những câu hỏi, những vấn đề được nêu ra cũng thường gặp lắm, tôi thấy đêm Chung kết trao giải cho Quán quân nào cũng đều như thế hết. Nhưng làm thế để được gì chứ.

Nếu là tôi, tôi sẽ nói những lời giúp cho người xung quanh thêm vui vẻ, ai cũng cần động lực để phấn đấu mà.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 4

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 5

Có điều gì anh cảm thấy còn khúc mắc, chưa hài lòng ở Rap Việt không?

Điều khúc mắc lớn nhất chắc là suy nghĩ mọi người mong đợi điều gì ở các thí sinh? Tôi nói thế này, nếu mình đứng trên đỉnh núi cao mà muốn lên đỉnh núi cao hơn thì cũng phải đi xuống núi để tìm cách leo đến nơi cần đến thôi. Vậy ở trên đỉnh núi với ở dưới chân núi có gì khác nhau không? Chẳng có gì khác hết.

Bây giờ dù là ở trên đỉnh, ở lưng chừng núi hay dưới chân núi thì đều như vậy. Tôi cảm thấy mình đến với Rap Việt chỉ là cố gắng hết mình, chứ bây giờ tranh giành hơn thua cũng đâu có gì đâu. Mọi người muốn chiếc cúp dành cho Quán quân à? Hay thích giải thưởng tiền thưởng hơn? Nếu mà nói đến cúp, nhà tôi vẫn còn 1 số chiếc nhưng để lâu ngày bị bám bụi mất rồi.

Wowy chưa có câu trả lời cho khúc mắc này, Wowy vẫn đang đi tìm. Wowy không biết khán giả mong đợi gì ở các thí sinh, hay là phải tranh giành quyết liệt rồi làm tổn thương nhau? Wowy và các thí sinh trong team chỉ muốn trình diễn hết mình rồi nghiêm túc làm nghề thôi.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 6

Anh có gặp nhiều áp lực khi hỗ trợ, đồng hành cùng các thí sinh trong đội không?

Tôi không gặp áp lực gì trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng các thí sinh team Wowy cả. Tôi để cho thí sinh trong team mình tự do thể hiện cá tính, không hề có chuyện bắt ép các bạn làm chuyện này chuyện kia. Vì tôi cho rằng, mỗi thí sinh đều có sự sáng tạo riêng, nếu mình cứ thúc ép các bạn phải đi theo mình, làm sao các bạn thể hiện được cái tôi.

Tôi cho các bạn thỏa sức làm gì cũng được, tôi chỉ là người ở bên cạnh hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các bạn thêm về vật chất, mối quan hệ hay phòng tập thôi. Bởi vì các bạn là người mới, còn chưa có điều kiện vật chất để làm cái này cái kia.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 7

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 8

Gần đây khán giả quan tâm nhiều đến màn kết hợp của anh và NTK Anh Thư trong ca khúc "Thiên Đàng". Anh có thể chia sẻ thêm về cơ duyên của sự hợp tác này?

Tôi và Thư quen biết nhau từ 8 năm trước, trong 1 sự kiện do đại gia Minh Nhựa tổ chức. 8 năm sau, chúng tôi lại có dịp hợp tác với nhau, cũng là chương trình có liên quan đến anh Minh. Có thể vì ăn ý trên sân khấu quá nên nhiều khán giả mới quan tâm đến ca khúc "Thiên Đàng" này.

Một điều rất buồn cười là sau khi xem phần trình diễn, nhiều bạn bè đã gọi cho tôi hỏi về Thư. Kiểu như là mọi người thấy ăn ý quá nên đặt nghi vấn tình cảm, rồi còn thay bạn gái tôi hỏi rằng có việc gì với Thư không.

Tôi chỉ toàn bảo không hề có đâu. Chúng tôi hợp tác, thế thôi. À còn nữa, Thư đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị trang phục cho thí sinh. Tôi vô cùng trân trọng điều này. Bài hát hợp tác cùng Thư bỗng dưng được yêu thích, tôi thấy cũng bất ngờ. Nhưng đến giờ này, trải qua nhiều thứ, tôi không dám nói trước điều gì. Tôi chỉ biết là cái gì đến thì đến, bởi việc thành công của 1 MV hay sản phẩm âm nhạc nào đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa.

Còn bạn gái thì sao? Chị ấy có ghen khi thấy anh hợp tác ăn ý với Anh Thư không?

Bạn gái à? Thật ra thì bạn bè tôi ghen nhiều hơn. Mọi người toàn gọi điện hỏi: Dạo này thấy làm việc chung với chị đó, rồi còn đi chung với chị đó, không biết tình cảm giữa bạn trai - bạn gái dạo này thế nào? Mọi người lo ngại giúp cho bạn gái của tôi. Mọi người còn nói: Ủa thế bạn gái Wowy thì sao?

Nhưng như này nè, có 1 vợ là đủ mệt rồi, tôi không thể nào có thêm vợ thứ 2, thứ 3 gì đâu. Không thể. Nếu nói về khả năng có tình cảm với Anh Thư thì chỉ biết nói vui thế này: "Xin lạy! Cho con xin đi". Tôi chỉ nói đùa thôi nhé.

Hơn 10 năm ở bên nhau, điều đặc biệt nào đã gắn kết anh và bạn gái?

Chúng tôi ở bên nhau từ thời còn khó khăn, chưa có gì trong tay cả. Hơn 10 năm, đó là hành trình không ngắn cũng không dài nhưng trải qua quá nhiều cảm xúc.

Có người hỏi tôi ở bên nhau lâu như thế mà không cưới, lỡ như Wowy có cảm xúc với người khác rồi chia tay thì sao? Lỡ như bây giờ Wowy nổi tiếng hơn, có nhiều fan nữ vây quanh hơn, điều không tốt xảy đến thì sao?

Tôi chỉ nói thế này, tôi cùng bạn gái đã trải qua quá nhiều khó khăn, thử thách. Nếu bây giờ có cô gái nào xinh đẹp đến tán tỉnh rồi tôi đổ luôn, nghĩa là tôi sẽ phải bắt đầu lại hành trình khó khăn của 10 năm trước với cô gái này. Tôi không làm đâu, như thế là được rồi. Khi chưa có gì hết chúng tôi đã ở bên nhau, vậy thì bây giờ khi đã tốt hơn rất nhiều, mọi chuyện vẫn cứ thế thôi.

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 9

Wowy hậu Rap Việt: Những người chĩa mũi dao vào Dế Choắt khiến tôi khó chịu! - 10

Anh đã có kế hoạch làm đám cưới chưa?

Tôi chưa có. Nếu ngày này đến chắc chắn tôi sẽ nói với mọi người. Đây là tin vui mà.

Nhưng anh có cho bạn gái 1 lời hứa hẹn nào đó không? 10 năm thanh xuân của phụ nữ không phải là chuyện dễ dàng đâu?

Vậy 10 năm thanh xuân của tôi thì sao? Tôi cũng có thanh xuân chứ (Cười).

Tôi đứng về phía phụ nữ!

À! Vậy thì tôi đành chấp nhận thôi. Nhưng thế này nè, lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa, quan trọng mình sống với nhau thế nào và làm gì cho nhau. Muốn hứa hẹn đúng không? Vậy thì tôi làm như sau: "Tiền về thì em giữ, mua nhà em đứng tên". Như vậy đã đủ chưa?

Còn nếu em cần 1 tờ giấy chứng nhận để xác định là mình ở bên nhau thì sẵn sàng thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tôi với bạn gái đã ở bên nhau đủ lâu để trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Giai đoạn khó khăn nhất cũng nếm trải rồi thì có gì mà đáng lo ngại hơn nữa đâu!

Điều đặc biệt nhất của bạn gái trong mắt Wowy là gì?

Cô ấy cùng tôi sẻ chia mọi thứ, kể cả khi gian nan nhất. Cô ấy cố gắng, chăm chỉ đi làm. Và tôi cũng thế. Hằng ngày cô ấy vẫn tự mình làm mọi thứ, nhìn người phụ nữ này, mình cảm thấy yên tâm.

Bản thân tôi được chăm sóc, được yêu thương, tôi cho rằng như vậy là quá đủ. Mình được hưởng điều này từ bạn gái, vậy thì cũng phải làm điều gì đó có ý nghĩa cho cô ấy chứ. Tôi vẫn miệt mài làm việc từ sáng cho đến tối mỗi ngày, tôi hy vọng mình sẽ cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc.

Xin cám ơn Wowy vì đã dành thời gian chia sẻ!

Theo Su - Leon (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/wowy-hau-rap-viet-nhung-nguoi-chia-mui-dao-vao-de-choat-khien-toi-kho-chiu-162202011120133373.htm