Giải trí

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối

Chadwick Boseman từng có ý định từ bỏ nghiệp diễn cách đây 6 năm nhưng may mắn điều đó đã không xảy ra, nên giờ đây khán giả mới có một Black Panther huyền thoại để tưởng nhớ.

Cú sốc tàn khốc mới với thế giới trong năm 2020 bất ngờ ập đến khi báo chí hôm nay đồng loạt đưa tin người hùng Black Panther của vũ trụ điện ảnh Marvel Chadwick Boseman vừa qua đời ở tuổi 42 sau 4 năm dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Từ giã cuộc đua khi đang trên phong độ lên đỉnh, sự ra đi của Boseman để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. 

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối

Nghiệp diễn ngắn ngủi nhưng có duyên với vai người hùng

Năm 2018, khi “Black Panther" kết thúc, nhân vật cùng tên trong bộ phim solo đã đưa điện ảnh lên một tầm cao mới của sự phiêu lưu. Vai diễn của Chadwick Boseman đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, tạo ra hiện tượng phòng vé trên toàn cầu.

Mặc dù Vua Wakanda vốn là nhân vật đã tồn tại trong nhiều thập kỉ, nhưng màn hóa thân huyền thoại của Boseman đã khiến Black Panther trở nên nổi tiếng. Đối với Boseman, đây không phải lần đầu anh đóng vai người hùng. Trước khi khoác lên mình chiếc áo hoàng gia T'Challa, anh từng vào vai nhiều tinh hoa thế giới trong lĩnh vực âm nhạc, thể thao, luật pháp.

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối - 1
Chadwick Boseman vai huyền thoại âm nhạc James Brown

Boseman đảm nhận vai chính đầu tiên là ngôi sao bóng chày Jackie Robinson trong bộ phim tiểu sử "42" của đạo diễn Brian Helgeland. 1 năm sau đó, ngôi sao da màu tuổi tiếp tục được mời vào vai huyền thoại âm nhạc James Brown trong "Get on up" của đạo diễn Tate Taylor. Cú "hat trick" khép lại bằng vai Chánh án tòa án tối cao Thurgood Marshall trong "Marshall" năm 2017. Mặc dù nhiều ngôi sao có thời gian gắn bó với vũ trụ điện ảnh Marvel lâu hơn Boseman, nhưng không ai có nhiều kinh nghiệm đóng vai người hùng hơn anh.

Từng là một nhà biên kịch tài năng

Khán giả chỉ biết rằng Boseman gần như đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất trước tuổi 40 mà không biết rằng anh thực sự đã dành phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi đam mê đứng sau ống kính. Nguyện vọng ban đầu của ngôi sao "Black Panther" là trở thành biên kịch, anh bắt đầu bước chân vào nghệ thuật với tư cách tác giả, viết và dàn dựng vở kịch đầu tiên của mình ở trường trung học.

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối - 2

Vở kịch có tên "Crossroad" là một tác phẩm mang tính cá nhân sâu sắc, câu chuyện về một chàng trai chơi bóng rổ bị bắn chết khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Vở kịch không chỉ là tiếng nói sâu thẳm của Boseman mà còn là ánh sáng dẫn đường anh. Nhiều năm sau, tác phẩm tiếp theo "Deep Azure" của anh được trình diễn tại hàng loạt sân khấu chuyên nghiệp, thậm chí còn giành được giải thưởng.

Trở thành người thầy từ những kinh nghiệm của chính mình

Dạy học là một trong những công việc thường xuyên của Chadwick Boseman. Bản thân anh luôn muốn chia sẻ lại kinh nghiệm của mình cho những người đi sau, và hiểu sâu sắc những giá trị mang lại cho nền điện ảnh thế giới thông qua việc truyền thụ kiến thức và khơi nguồn cảm hứng. Năm 2014, tờ Michigan Chronicle gọi Boseman là một "ngôi sao đang lên", đặc biệt chú ý đến vai trò của anh tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Da đen Schomburg ở Harlem. Tại đây, Boseman có hoạt động như một người hướng dẫn kịch nghệ trong khuôn khổ chương trình Schomburg Junior Scholars với tư cách là một ngôi sao điện ảnh đã có thành tựu trong nghề.

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối - 3

Từng nghiêm túc xem xét từ bỏ nghiệp diễn

Con đường nào cũng nhiều chông gai, nhưng chông gai hơn cả có lẽ là trở thành diễn viên. Một buổi thử vai tốt đẹp có thể đưa bạn đến những đỉnh cao của thành công, danh tiếng và vinh quang, nhưng một buổi thử vai tồi tệ có thể khiến bạn bị chôn vùi mãi mãi. Nhiều người mới vào nghề đều mang tinh thần lạc quan và đôi mắt lấp lánh của những kẻ mộng mơ, tin rằng cơ hội của họ sắp đến, chỉ khi bị thiêu rụi và sụp đổ, ước mơ mới dần tàn cùng những lằn sẹo hoài nghi. Thành công chỉ đến với những người chăm chỉ nhất, kiên trì nhất, không ngừng rèn luyện và thử nghiệm.

Boseman biết điều này hơn tất cả, trước khi được chọn vào vai Jackie Robinson, anh từng nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn diễn xuất. Trong bài phỏng vấn trên GQ năm 2014, Boseman chia sẻ: "Không ai gọi cho tôi, không ai nói với tôi bất cứ điều gì, tôi đã nghiêm túc với nghiệp diễn 100%, nhưng cũng không có lý do gì để tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt". Người đàn ông bi quan suýt bỏ cuộc thực sự cho đến khi bộ phim thành công và vai Robinson của Boseman được công nhận.

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối - 4
Chadwick Boseman trong vai Jackie Robinson

Tham gia diễn xuất để trở thành một đạo diễn giỏi

Viết lách không phải trải nghiệm duy nhất mà Boseman yêu thích. Anh cũng nuôi dưỡng niềm đam mê và kiên định với mục tiêu trở thành đạo diễn. Trên thực tế, Boseman bắt đầu học diễn xuất để tương tác và hiểu hơn giới nghệ sĩ mà anh tin rằng sẽ có cơ hội mời họ đóng phim của mình trong tương lai. Minh chứng cho tham vọng này, Chadwick Boseman đã tốt nghiệp Đại học Howard năm 2000 với bằng cử nhân Mỹ thuật ngành đạo diễn.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Power 105.1, Chadwick từng tiết lộ: "Tôi thực sự chỉ quyết định làm diễn viên vì tôi muốn biết các diễn viên đang làm gì, giao tiếp với họ thế nào". Nam diễn viên sinh năm 1976 tiếp tục nghiên cứu công việc đạo diễn từ mọi góc độ có thể, bao gồm cả thời gian làm việc tại Đại học Oxford danh tiếng.

'Vua báo đen' Chadwick Boseman có gì khiến người hâm mộ tiếc nuối - 5
Chadwick Boseman trong bộ phim truyền hình cuối cùng anh tham gia “Da 5 Bloods”

Trong khi tài năng diễn xuất của Boseman khiến khán giả yêu mến, giờ đây chúng ta nhận ra ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đã mất đi nhiều hơn một diễn viên khi cuộc đời anh dừng lại ở tuổi 42 bỏ lại ước mơ làm phim dang dở của mình.

Theo Trúc An (Nguoiduatin.vn)