Giải trí

'Vỏ bọc đáng sợ' của Hoàng Thùy và cuộc nói chuyện định mệnh với Mai Phương Thúy

"Chị Thúy nói nếu có 2 giải Hoa hậu thì sẽ trao cho Thùy và H'hen Niê", Hoàng Thùy kể lại.

Sau nhiều năm đóng khung với hình ảnh người mẫu gầy gò, khép kín thì bất ngờ năm 2018, Hoàng Thùy góp mặt trong cuộc thi "Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam" và đoạt giải Á hậu. 

Sự kiện này khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng, tuy nhiên, không phải ai cũng biết, từ lâu Hoàng Thùy đã muốn hướng tới hình mẫu người phụ nữ đúng như tiêu chí cuộc thi.

Hoàng Thùy phải sống trong vỏ bọc vì sợ hãi, thiếu tự tin. Và cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến cô như bừng tỉnh, thay đổi tất cả.

Chuyện về người chị truyền cảm hứng, sự ám ảnh phải sống trong vỏ bọc đáng sợ đã được Hoàng Thùy chia sẻ trong buổi phỏng vấn "Bí mật chân dài" của Saostar.

Cuộc sống ấu thơ bấp bênh, luôn bị đe dọa

Mỗi ngày khi thức dậy, tôi đều tự nói với mình rằng sẽ phải làm tốt 4 điều trong cuộc sống: đó là cho sức khỏe, cho gia đình, cho sự nghiệp và cho bản thân. Tôi không muốn lãng phí bất cứ một ngày nào trong cuộc đời cả.

Hằng ngày tôi vẫn phải luyện tập thêm các kỹ năng, và trau dồi tiếng Anh để hoàn thiện bản thân. Hơn 1 năm sau ngày đăng quang, tôi thấy trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi xác định được hình ảnh của mình, xác định được con đường đi, xác định được trách nhiệm với cộng đồng và tình cảm với những người đồng hành.

Trong buổi diễn thuyết ở Philipines vừa rồi, có một khoảnh khắc tôi rất nhớ. Đó là khi bước lên sân khấu và được giới thiệu là đại diện Việt Nam. Tôi nói câu chuyện của mình, để kêu gọi mọi người giúp đỡ thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Lúc ấy, Thùy cảm thấy đã vượt ra khỏi biên giới của mình rồi, mình đến đây là Asian rồi!

'Vỏ bọc đáng sợ' của Hoàng Thùy và cuộc nói chuyện định mệnh với Mai Phương Thúy
Hoàng Thùy trong buổi diễn thuyết tại Philippines

Mọi người vẫn thường đánh giá Thùy là một người lạnh lùng, thiếu thân thiện. Nhưng thực ra, đó chỉ là cái vỏ bọc mà từ năm nay qua năm khác Thùy vẫn cố che đậy lên mình.

Ngay từ khi Thùy còn bé, chính cuộc sống bấp bênh, luôn bị đe doạ, những lời chỉ trích quan ngại về bản thân và gia đình đã tác động lên Thùy. Thùy cứ lo sợ người ta sẽ thấy cái nọ, cái kia hoặc sợ người ta hại mình. Thùy co người lại, không muốn chia sẻ với ai, dù cảm thấy rất cô đơn và mệt mỏi.

Đến lúc làm người mẫu, cuộc sống của một người nổi tiếng càng khiến vỏ bọc ấy hằn sầu hơn trong Thùy.

Thùy nơm nớp lo sợ người ta biết về đời tư rồi đánh giá, nói mình thế này thế kia. Thùy cứ thu hẹp bản thân lại, tạo cái vẻ lạnh lùng. Thùy không cảm thấy tự nhiên và thỏa mái với chính con người mình và những người xung quanh, nên rất hạn chế chia sẻ, bày tỏ tình yêu với mọi người.

Mọi người thấy Thùy ít bạn, ít đi chơi, lúc nào cũng ở nhà thôi. Vì chỉ khi ở nhà Thùy mới cảm thấy an toàn và yên tâm nhất.

Không ai biết được rằng khi ở gia đình và những người thân, Thùy là một con người hoàn toàn khác. Thùy từng rất nhiều lần dằn vặt bản thân, tại sao không thể tự nhiên như vậy khi ra ngoài. Cái vỏ bọc đó thật sự rất đáng sợ.

Thế rồi, chính chị Mai Phương Thúy đã giác ngộ Thùy, giúp Thùy cởi bỏ dần cái vỏ bọc đó để bước ra làm chính mình. Tự tin nói với thế giới rằng đây chính là con người của tôi, hãy chấp nhận tôi.

'Vỏ bọc đáng sợ' của Hoàng Thùy và cuộc nói chuyện định mệnh với Mai Phương Thúy - 1
"Chính chị Mai Phương Thúy đã giác ngộ Thùy", cô tâm sự.

"Chị Thúy nói nếu có 2 giải Hoa hậu, sẽ trao cho Thùy và H'hen Niê"

Thùy biết chị Thúy từ là lâu rồi. Hồi bé, lần đầu tiên Thùy xem Hoa hậu là xem mùa chị Thúy đăng quang. Có thể cái "duyên" từ đó cũng nên.

Đến khi chị Thúy làm giám khảo của Hoa hậu hoàn vũ, chị rất ủng hộ tinh thần của Thùy nhưng chị ấy cũng rất công bằng.

Sau khi thi Hoa hậu hoàn vũ xong, Thùy có gặp chị Thúy trong một bữa ăn, chị kể với Thùy rất nhiều thứ. Chị cũng góp ý một số nhược điểm của Thùy và động viên Thùy rất nhiều. Chị còn nói: "Nếu có 2 giải Hoa hậu thì sẽ trao cho Thùy và H'hen Niê". Thùy cảm thấy vui, thấy chị rất dễ thương.

Sau đó hai chị em nói chuyện với nhau khá nhiều trên mạng nhưng mãi gần đây mới có dịp đi chơi chung. Ban đầu Thùy rất ngại, nhưng chị Thúy rất hiểu tâm lý của đàn em như Thùy.

Những điều chị Thúy nói với Thùy hôm đó giống như một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của chính bản thân mình.

Chị nói rằng Thùy không cần thay đổi gì cả, cũng không cần cố gắng gì cả mà hãy là chính mình, tự chấp nhận bản thân mình và coi đó là điều quan trọng nhất.

Thưc ra trước đó từng có rất nhiều người nói điều đó rồi nhưng Thùy chưa "ngấm". Phải hôm nói chuyện "định mệnh" với chị Thúy Thùy mới bắt đầu hiểu vấn đề của mình hơn và có những dấu hiệu tiến bộ tích cực.

Từ hôm đó Thùy quyết định sẽ tìm lại chính mình, để sống đúng với con người và cá tính của mình. Bây giờ, Thùy cảm thấy thỏa mái lắm!

Theo Ý An (Soha/Trí Thức Trẻ)