Giải trí

'Việt Sói' phim Mê cung nói gì về cái chết lãng xẹt, 'quá nhanh, quá hụt hẫng'?

Được xem là 1 trong những tên giang hồ hung tợn, "máu lạnh" nhất nhì phim Mê cung thế nhưng cái chết của Việt Sói lại quá đơn giản gây hụt hẫng cho chính nam diễn viên thủ vai.

Không phải là nhân vật chính trong vụ án thứ 2 của phim Mê cung nhưng Việt Sói lại là cái tên để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả. Ngoại hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, lời thoại cực "chất" của Việt Sói đã tạo nên hình tượng 1 gã giang hồ hung tợn, "máu lạnh" nhất nhì phim Mê cung.

Thế nhưng, ở tập 15 vừa rồi, sau khi "lật ngược thế cờ" với màn khổ nhục kế cùng ông trùm ma túy Cường Lâm, Việt Sói chưa kịp "tác oai tác quái" trở lại thì bất ngờ đã bị Dương Vô Diện giết chết. Điều này khiến chính nam diễn viên Duy Hưng (thủ vai Việt Sói) và khán giả đều cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối:

"Khi đọc kịch bản phim dành cho vai Việt Sói, tôi có khá nhiều cảm xúc. Cảm xúc đầu tiên là tôi cực kỳ thích nhân vật Việt Sói. Hắn ngông nghênh, háo sắc nhưng "được việc", đậm chất giang hồ. Thế nhưng đọc đến cái kết của Việt Sói, tôi lại rơi vào cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối vì cái chết của Việt Sói "quá nhanh, quá hụt hẫng".

'Việt Sói' phim Mê cung nói gì về cái chết lãng xẹt, 'quá nhanh, quá hụt hẫng'?
Vừa đe dọa "xử" Dương Vô diện trong vòng "giây rưỡi", Việt Sói đã bị chính hắn siết cổ chết.

Tuy nhiên, tôi cho rằng cái chết đấy cũng hợp lý cho Việt Sói. Hắn là 1 tên giang hồ hung tợn, "máu lạnh", đã gây ra đau khổ, khiếp sợ cho không biết bao nhiêu người nên cái chết 1 cách "bất đắc kỳ tử" ấy cũng coi như cái giá phải trả cho Việt Sói".

Mặc dù đã biết trước cái chết của nhân vật Việt Sói, song khi xem tới tập 14, Duy Hưng không khỏi buồn:

"Ngay sau khi hết tập phim, trang cá nhân của tôi liên tục báo tin nhắn, comment từ khán giả. Mọi người đều bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối khi Việt Sói "nhận cát-xê" quá nhanh như vậy.

Còn buổi sáng hôm sau, trên trang cá nhân của tôi ngập tràn những dòng comment kiểu "Việt Sói đi rồi ông giáo ạ", "Tạm biệt Việt Sói"...

'Việt Sói' phim Mê cung nói gì về cái chết lãng xẹt, 'quá nhanh, quá hụt hẫng'? - 1
"Vai diễn Việt Sói đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc".

Thú thực, tôi có cảm giác hơi buồn khi từ nay không còn được xuất hiện trên màn hình nhỏ với hình ảnh Việt Sói nữa. Nhưng trước tình cảm của khán giả thì tôi cảm thấy rất thích thú.

Có thể nói, vai diễn Việt Sói đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và sự thú vị. Nhiều người cũng cho rằng trong số 3 vai diễn trên truyền hình của tôi thì có tới 2 vai có cái chết "lãng xẹt" và "quá nhanh, quá hụt hẫng". Đó là cái chết của Hoàng Mặt sắt (Người phán xử) và giờ là Việt Sói.

Tuy nhiên, tôi cho rằng đó cũng là 1 dấu ấn thú vị khiến khán giả nhớ đến tôi. Vì vào vai phản diện, lại ra tay đánh giết người một cách rất lạnh lùng nhưng vẫn gây được ấn tượng với khán giả, vẫn được khán giả tiếc nuối khi hết vai là niềm hạnh phúc đặc biệt đối với 1 diễn viên".

Mặc dù cái chết của Việt Sói quá nhanh và hụt hẫng, song để quay được cảnh bị siết cổ đến chết, Duy Hưng đã phải đối diện với nguy hiểm không ngờ ngay trên trường quay:

"Khi dựng xong phim, cảnh Việt Sói bị siết cổ chết chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút nhưng để quay được cảnh đó chúng tôi phải vật lộn, quay đi quay lại khá lâu.

'Việt Sói' phim Mê cung nói gì về cái chết lãng xẹt, 'quá nhanh, quá hụt hẫng'? - 2
Việt Sói là vai diễn đánh dấu diễn xuất đầy dấn thân của nam diễn viên Duy Hưng.

Đây là 1 cảnh quay tương đối nguy hiểm, vì khi siết cổ tôi, diễn viên vào vai Dương Vô Diện sẽ dùng dây, siết cổ tôi trong khi anh ấy quay lưng lại phía tôi. Như vậy có nghĩa là cái dây đó sẽ thực sự siết vào cổ tôi, còn mạnh hay nhẹ thì... tùy vào cảm giác của người cầm dây, trong khi đó tôi vẫn phải vật lộn, giằng co sao cho giống với bị siết cổ thật.

Và khi tôi càng giằng co thì anh ấy lại càng giữ chặt sợi dây. Do không quan sát được tình trạng của tôi nên diễn viên thủ vai Dương Vô Diện giữ sợi dây khá chặt. Sau cảnh quay đó, tôi bị ngạt và phải nằm mất 1 lúc mới hồi lại để quay tiếp được".

Theo Thảo Nguyên (Thế Giới Trẻ)