Giải trí

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi'

Mới lên sóng được 2 tập, phim Thương Ngày Nắng Về đã được đánh giá rất cao.

Thương Ngày Nắng Về - bộ phim nối sóng 11 Tháng 5 Ngày khai thác đề tài tình cảm, gia đình. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh gia đình bà Nga - một người phụ nữ với gánh bún riêu chăm lo chu toàn cho 3 cô con gái và cậu em trai. Qua diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Quý, hình ảnh người mẹ được lột tả với đủ ưu và nhược, đủ những hy sinh, sự hy vọng và thất vọng về đàn con của mình.

Cuộc sống, câu chuyện của 3 cô con gái trên bước đường tìm kiếm sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân cũng hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến thu vị cho khán giả truyền hình.

Với nội dung về người mẹ một mình nuôi ba con trưởng thành, Thương Ngày Nắng Về được khán giả ví như Về Nhà Đi Con 'phiên bản nữ'.

Phim mới lên sóng chỉ 2 tập những đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Người xem khóc hết nước mắt cho những bị kịch của nhân vật trong phim, đặc biệt là mẹ con Yến. Yến có cô con gái tên Hoa, kết quả của mối tình sai lầm với gã đàn ông có vợ. Làm mẹ đơn thân, Yến còn phải gồng gánh gia đình khi có người anh trai nghiện ngậm và một người mẹ vô tâm, tàn nhẫn. 

Trong tập 2 của phim, bi kịch của Yến lên đến đỉnh điểm khi cô buộc phải bán thân cho đại gia để có tiền trả nợ cho mẹ và anh trai. Yến phải từ bỏ con gái, vào Nam sinh sống, trở thành người vợ của người đàn ông tật nguyền - em trai của vị đại gia đã 'mua' cô.

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi'

Hoa là cô con gái mà Yến hết mực thương yêu nhưng mẹ cô và anh trai từng âm mưu bắt cóc, đánh đập Hoa để ép Yến phải bán thân. Vì lẽ đó, Yến không yên tâm để lại Hoa cho mẹ và anh trai chăm sóc, cô bỏ lại con gái nhỏ cho bác Nga bán bún riêu chăm sóc, và nuôi dưỡng. Hoa là cô bé thông minh, hiểu chuyện và rất thương mẹ. Biết mình bị mẹ bỏ rơi, Hoa đã chạy theo gọi mẹ nhưng không kịp. Cảnh tượng mẹ con chia lìa giữa cơn mưa rào tầm tã đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi' - 1

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi' - 2

Hầu hết, netizen đánh giá rất cao diễn xuất của Kim Oanh vai Yến và bé Chu Diệp Anh trong vai bé Hoa. Hai diễn viên đã đem đến những thước phim cảm động về tình mẫu tử, diễn xuất đã thực sự chạm đến cảm xúc người xem. 

Trên mạng xã hội, hàng ngày khán giả bày tỏ rằng đã rất lâu kể từ thời Về Nhà Đi Con mới được xem tiếp một bộ phim về tình cảm gia đình gần gũi và cảm động như vậy. Nhiều khán giả thừa nhận đã khóc suốt cả hai tập phim vì quá thương cho số phận của mẹ con Yến.

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi' - 3

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi' - 4Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi' - 5

Bình luận của khán giả:

- Xem đoạn này nước mắt như mưa!

- Hôm nay mình xem tập 2 vừa xong đến mình là con trai mình còn khóc 1 đoạn dài, thương bé Hoa thật sự, nhưng mà Yến đã vì mẹ và anh trai mà bỏ lại đứa con gái, nghe câu: "Mẹ cho con ăn phở rồi mẹ sẽ bỏ con đi à" mà không kìm được nước mắt.

- Lâu lắm sau Về Nhà Đi Con mới có 1 bộ phim Việt Nam khóc nhiều như này.

- Phim mới vào tập 2 mà hay quá, khóc như mưa, thương 2 mẹ con quá.

 - Dự sẽ là bom tấn tiếp theo đây.

 

Về nhà đi con 'phiên bản nữ' khiến khán giả khóc như mưa, netizen nhận xét: 'Phim Việt lại có thêm bom tấn rồi' - 6

Thương Ngày Nắng Về phát sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ve-nha-di-con-phien-ban-nu-khien-khan-gia-khoc-nhu-mua-netizen-nhan-xet-phim-viet-lai-co-them-bom-tan-roi-tintuc797138