Giải trí

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua

Bên cạnh những phân cảnh giàu cảm xúc của ông Sơn và Thư trong tập 70 "Về nhà đi con", có một nhân vật xuất hiện rất ngắn nhưng cũng "đỉnh" không kém.

Tập 70 Về nhà đi con lên sóng VTV1 tối 22/7 đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc bởi những phân cảnh xúc động liên quan đến cặp đôi Thư và bố Sơn. Trong tập này, ông Sơn đã đến nhà thông gia "xin con gái" và phát hiện ra bản hợp đồng hôn nhân của Thư - Vũ. Dẫu vậy, ông vẫn khuyên Thư hãy trở về nhà. Ông lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón con trở về.

Trong tập này, cả diễn viên Bảo Thanh và NSƯT Trung Anh đều có những khoảnh khắc diễn xuất bùng nổ khiến khán giả phải khóc theo họ. Về phía Bảo Thanh, khán giả tiếp tục được chứng kiến lối diễn xuất đặc tả qua giọng nói nghẹn lại, ánh mắt dâng trào cảm xúc. Có đôi khi, cô diễn những cảnh phẫn uất mà khán giả có cảm tưởng như giọng nói đang mắc nghẹn trong cổ họng của nữ diễn viên, nước mắt rất muốn rơi nhưng lại không thể rơi nổi...

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua

Trong khi đó, NSƯT Trung Anh với đài từ đẹp, bản thân gương mặt đã in hằn sự khắc khổ, không khó để thể hiện những phân cảnh xúc động, đau đớn, thất thần... khiến nhiều khán giả nhận xét rằng nghệ sĩ thực sự khiến họ nghĩ về bố của mình.

Thế nhưng bên cạnh diễn xuất của cặp đôi bố - con này, thì có một nhân vật xuất hiện thoáng qua trong tập phim nhưng cũng có diễn xuất "đỉnh" không kém, đó chính là Thu Quỳnh trong vai chị Huệ.

Có một phân cảnh rất ngắn, khi ông Sơn thông báo cho Huệ biết chuyện Vũ ngoại tình, gương mặt của Huệ được ống kính đặc tả với những chuyển biến rất nhanh chóng. Chỉ với vài giây, hàng loạt cảm xúc được chạy qua khuôn hình bằng biểu cảm xuất thần của Thu Quỳnh.

Ban đầu, khán giả thấy ở đó nỗi bàng hoàng của người mới nghe tin sốc thể hiện qua ánh mắt của nữ diễn viên. Tiếp đó, người đem được chứng kiến sự phẫn nộ của người chị và nỗi uất ức thay cho em gái. Rồi rất nhanh, cảm xúc lại chuyển qua sự đau đớn, cay đắng, nỗi thương cảm dành cho em, cho bố, và cho chính thân phận mình của chị Huệ.

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 1
Huệ bàng hoàng khi nghe tin...
Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 2
Rồi phẫn uất...

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 3

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 4
Rồi đau đớn...

Giây phút ấy, Huệ thương Thư một, nhưng dường như lại thương bố mười. Cái khoảnh khắc ông Sơn thốt lên không biết ông đã làm gì mà sao cuộc đời các cô con gái của ông, ai cũng truân chuyên, khổ sở cũng là khoảnh khắc Huệ vỡ òa, ôm lấy bố mà khóc.

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 5

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 6

Về nhà đi con: Ông Sơn và Thư chiếm 'spotlight' vì diễn quá đạt, nhưng có 1 người khác cũng 'đỉnh' không kém dù chỉ xuất hiện lướt qua - 7
Huệ đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên hơn ai hết, cô hiểu nỗi đau của những người phụ nữ sống cảnh đời lỡ dở. Nhưng éo le thay, gia đình cô nay lại có thêm một người phụ nữ như thế, ấy là Thư. Phận làm chị cũng gần như làm mẹ, làm sao có thể không xót xa, đau đớn?

Có thể so với nhân vật cá tính, mạnh mẽ như Anh Thư trong Về nhà đi con, Huệ đôi khi bị lép vế, nhưng không thể phủ nhận diễn xuất của Thu Quỳnh, đặc biệt là trong những cảnh khóc, thực sự thuyết phục và chạm tới trái tim khán giả.

Theo Thanh Nguyên (Helino)