Giải trí

Tuấn Ngọc: 'Nói thật với anh Lại Văn Sâm, đến giờ tôi vẫn chưa là cái gì hết'

"Một người bình thường muốn đứng vào vị trí của tôi thì phải học hỏi ghê lắm" – danh ca Tuấn Ngọc nói.

Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, khán giả đã vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của danh ca Tuấn Ngọc. Đây là một trong số ít lần danh ca Tuấn Ngọc tham gia gameshow truyền hình.

NSND Hồng Vân: Chúng tôi mê anh Tuấn Ngọc lắm, mê ơi là mê

Vừa bước ra sân khấu, Tuấn Ngọc đã nhìn NSND Hồng Vân và nói: "Tôi biết và nghe thấy danh tiếng Hồng Vân từ trước khi tôi về Việt Nam".

Tuấn Ngọc: 'Nói thật với anh Lại Văn Sâm, đến giờ tôi vẫn chưa là cái gì hết'

NSND Hồng Vân nghe vậy liền sung sướng kể lại: "Tôi cám ơn anh Tuấn Ngọc rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được ngồi đối diện anh Tuấn Ngọc như vậy để nghe anh chia sẻ thì thấy anh quá duyên dáng.

Sẵn tiện có anh Tuấn Ngọc ở đây, tôi kể luôn. Ngày đó, tôi và Hồng Đào được mọi người gọi là kiều nữ làng hài. Chúng tôi mê anh Tuấn Ngọc lắm, mê ơi là mê.

Nhiều hôm, bà Hồng Đào cứ ngồi thẫn thờ ở sân khấu 5B rồi bảo tôi: "Trời ơi Vân ơi, ước gì tao được gặp Tuấn Ngọc một lần. Chỉ cần tao được gặp Tuấn Ngọc và được ông ấy cười một cái là hạnh phúc lắm rồi".

Tới một ngày, Hồng Đào sang hải ngoại. Trong lá thư đầu tiên Hồng Đào gửi về cho tôi, bà ấy viết: "Vân ơi, tao đã gặp được Tuấn Ngọc rồi". Đó là điều đầu tiên Hồng Đào nói với tôi từ bên Mỹ.

Còn trong gia đình, tôi có một thằng em trai mê anh Tuấn Ngọc tới độ không hiểu sao cái mặt nó cũng giống mặt anh ấy vô cùng. Tôi thề với anh Tuấn Ngọc điều này, thề là mặt nó giống anh lắm, chính anh Minh Hoàng ngồi cạnh tôi đây từng chứng kiến.

Đến bây giờ nó vẫn ốm như anh Tuấn Ngọc, cái mặt vẫn xương xương như thế. Rồi đến bây giờ, ngay cả thằng con trai tôi cũng giống anh Tuấn Ngọc luôn.

Đã thế, hai đứa nó đều mê nhạc anh Tuấn Ngọc, hát và bắt chước theo giọng anh Tuấn Ngọc được".

Tuấn Ngọc lập tức hỏi luôn: "Con trai Hồng Vân có đẹp trai như tôi không?". NSND Hồng Vân liền khẳng định: "Đẹp như anh hồi trẻ luôn".

Tuấn Ngọc: 'Nói thật với anh Lại Văn Sâm, đến giờ tôi vẫn chưa là cái gì hết' - 1

Tuấn Ngọc: "Nói thật với anh Lại Văn Sâm, đến giờ tôi vẫn chưa là cái gì hết"

Tiếp đó, nghệ sĩ Minh Hoàng cũng bày tỏ: "Ngày xưa, tôi có xem anh Tuấn Ngọc hát trên truyền hình. Tôi hâm mộ anh từ thời trai trẻ của mình. Dù anh có nhận mình hát hay hay không thì anh vẫn mãi là ký ức trai trẻ của tôi".

Danh ca Tuấn Ngọc nghe vậy liền chia sẻ: "Ngày xưa tôi đi hát chỉ mong có một người nghĩ mình hát hay là hạnh phúc lắm rồi. Thành thử ra bây giờ được biết có anh Minh Hoàng nghe mình từ trẻ, thích mình hát là tôi vui vô cùng.

Lúc còn trẻ, ai cũng kiêu căng, nhất là lúc chưa biết gì. Càng học hỏi tôi lại càng tự tin hơn và bớt kiêu căng đi. Tôi tự tin vì biết rằng một người bình thường muốn đứng vào vị trí của tôi thì phải học hỏi ghê lắm. Nhưng bản thân tôi đến bây giờ vẫn chưa là cái gì hết.

Tuấn Ngọc: 'Nói thật với anh Lại Văn Sâm, đến giờ tôi vẫn chưa là cái gì hết' - 2

Nói chung, tôi tự tin nhưng không dám tự phụ vì người có tài thì nhiều lắm. Âm nhạc rộng lớn lắm, càng học càng thấy mình không biết gì hết.

Tôi nói thật với anh Lại Văn Sâm, tôi vẫn chưa là cái gì hết, tôi rất muốn trở nên kiêu căng vì kiêu căng tức là thấy mình giỏi lắm. Không thấy mình giỏi thì tôi đâu dám kiêu căng".

Theo Long Phạm (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tuan-ngoc-noi-that-voi-anh-lai-van-sam-den-gio-toi-van-chua-la-cai-gi-het-162212401085658252.htm