Giải trí

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh'

Cảm động trước tình yêu của người hâm mộ, Tuấn Hưng đã khuỵu gối, khóc nghẹn trên sân khấu - hình ảnh rất hiếm thấy ở nam ca sĩ nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ, rắn rỏi.

Liveshow Cảm ơn của Tuấn Hưng tổ chức tối qua (26/10) tại phố đi bộ Hồ Gươm đã nhận được sự cổ vũ của hàng chục ngàn fan hâm mộ. Đây là liveshow được nam ca sĩ thực hiện nhằm tri ân khán giả đã động viên anh sau những sự cố liên tiếp vừa qua.

Ngoài khu vực ghế ngồi dành cho các khán giả đã mua vé từ show Ngựa hoang bị hủy trước đó, Tuấn Hưng đã để không gian mở giúp những fan hâm mộ không có vé vẫn được thưởng thức đêm diễn miễn phí.

Trong khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, Tuấn Hưng đã trình diễn 20 bài hát, trong đó có hàng loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh như "Nắm lấy tay anh, "Tìm lại bầu trời", "Cầu vồng khuyết", "Tình yêu lung linh"...

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh'

Nam ca sĩ chia sẻ, mặc dù những sự cố xảy ra trong thời gian vừa qua là điều không ai mong muốn nhưng cũng chính lúc khó khăn anh đã nhận được nhiều sự yêu thương động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Điều đó khiến anh nhận ra trong cái rủi lại có cái may. May mắn và hạnh phúc vì từ con số 1.300 khán giả mua vé show Ngựa hoang, giờ đã thành chục ngàn fan đứng kín Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - nơi chỉ cách nhà Tuấn Hưng một bờ hồ Gươm. Tuấn Hưng nói: "Điều này thực sự điên rồ. Được đứng ở đây với các bạn, tôi thực sự hạnh phúc".

Chính tình cảm của khán giả đã khiến Tuấn Hưng trở nên mê đắm hơn khi anh hát không biết mệt và càng ngày càng "nhiệt" từ "Gửi ngàn lời yêu", "Anh nhớ em", "In the club", "Phải chia tay thôi" đến "Chỉ còn một đêm cuối", "Tìm lại bầu trời"...

Trong phần trò chuyện ngắn, Tuấn Hưng chia sẻ: “Tôi có ngày hôm nay không phải vì tôi giỏi mà vì tôi may mắn có những người bạn tốt, tôi thành công như ngày hôm nay không phải vì tôi hát hay mà vì tôi hát từ trái tim mình. Tất cả mọi điều tồn tại đều xuất phát từ tình yêu”.

Cảm động vì khán giả đã nán lại đến tận 11h giờ đêm và chịu đựng cơn mưa bất chợt, Tuấn Hưng đã xúc động đến mức nhiều lần khóc nghẹn, khuỵu gối xuống nức nở trong đêm nhạc.

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh' - 1

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh' - 2

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh' - 3

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh' - 4

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh' - 5

Tuấn Hưng khóc nghẹn khi khán giả cùng nhau hát Nắm lấy tay anh.

Trong liveshow, Tuấn Hưng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã luôn ở bên. Và lời cảm ơn cuối cùng, anh dành cho cha mẹ và vợ con. Khi đang hát, Tuấn Hưng đã đi xuống sân khấu, ôm lấy cha mẹ và khóc nức nở. Anh nói với bố mẹ rằng: "Con đã nói là con sẽ làm được mà".

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tuấn Hưng sinh ra được 40 năm, 20 năm dành cho công việc. Đã có lúc Hưng nghĩ dừng tất cả lại để ở bên vợ con bố mẹ nhưng rồi không thể. Hưng tâm nguyện mình đã sống tốt thì hãy sống tốt hơn. Hưng đã có gia đình, bạn tốt. Và để có được điều này Hưng muốn dành tình yêu cho người sinh ra mình". Đó cũng là lý do, đêm nhạc kết thúc với ca khúc "Mẹ yêu" - Ca khúc mà rất nhiều lần Tuấn Hưng thể hiện để cảm ơn bậc sinh thành trong các liveshow trước đây của mình.

Tuấn Hưng khuỵu gối, khóc nấc nghẹn ngào khi khán giả cùng nhau hát 'Nắm lấy tay anh' - 6

TH (Daidoanket.vn)