Giải trí

Trước khi Cao Dĩ Tường đột tử, đài truyền hình Chiết Giang từng khiến Trương Kiệt suýt chết ngạt, hủy cả khuôn mặt

Sau cái chết đầy đau đớn của Cao Dĩ Tường mới đây, đài truyền hình Chiết Giang đã trở thành tội đồ trong mắt công chúng.

Mới đây, đài truyền hình Chiết Giang xác nhận Cao Dĩ Tường đã qua đời khi quay hình chương trình Đuổi theo tôi đi tại Ninh Ba. Thông tin đã khiến làng giải trí Hoa ngữ và khán giả bàng hoàng. Đài truyền hình cho biết nam diễn đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng vẫn không thể qua khỏi.

Rất nhiều nguồn tin cung cấp thêm, khi đang quay show, Cao Dĩ Tường luôn miệng nói: "Tôi không thể" với thể trạng mệt mỏi, sau đó đột nhiên ngất xỉu. Các bác sĩ đã cố gắng giúp anh hô hấp trong vòng 10 phút, sau đó phải nhanh chóng đưa Cao Dĩ Tường tới bệnh viện nhưng nam diễn viên không qua khỏi.

Những thông tin này đang khiến khán giả vô cùng phẫn nộ và chỉ trích ekip chương trình. Trước đó, đài truyền hình Chiết Giang, đơn vị sản xuất của show thực tế 'Đuổi theo tôi đi' cũng từng vướng lùm xùm với cách hộ đối xử với những nghệ sĩ tham gia show. Cách đây một năm, Trương Kiệt đã bị ngất xỉu khi đang quay hình cho chương trình 'Vương bài đối vương bài' của đài Chiết Giang.

Trước khi Cao Dĩ Tường đột tử, đài truyền hình Chiết Giang từng khiến Trương Kiệt suýt chết ngạt, hủy cả khuôn mặt
Show Vương bài đối vương bài.

Trong Vương bài đối vương bài, các nghệ sĩ được giao thử thách phải dùng ống thủy tinh thổi bong bóng. Nhận thấy thử thách khá nguy hiểm, Trương Kiệt và các đồng nghiệp đã đề nghị ekip sản xuất xem xét lại nhưng ý kiến của họ đã bị bác bỏ lập tức. Người chỉ đạo chương trình vẫn bắt các nghệ sĩ phải hoàn thành thử thách.

Không may trong quá trình thực hiện thử thách, Trương Kiệt đã gặp sự cố.  Việc dùng ống thủy tinh thổi bong bóng khiến nam ca sĩ đã suy hô hấp dẫn đến bất tỉnh. Sau khi được cấp cứu, toàn bộ khuôn mặt của Trương Kiệt đều bị tụ máu bầm. Thậm chí, mảnh vỡ thủy tinh còn gây ra vết thương trên mặt nam ca sĩ. 

Sau sự cố này, chương trình bị dư luận lên tiếng chỉ trích khi coi thường sức khỏe và sự an toàn của nghệ sĩ. Đài truyền hình Chiết Giang cũng nhận không ít 'gạch đá' bởi công chúng cho rằng họ đã bất chấp tính mạng người khác nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chương trình. 

Trước khi Cao Dĩ Tường đột tử, đài truyền hình Chiết Giang từng khiến Trương Kiệt suýt chết ngạt, hủy cả khuôn mặt - 1
Trương Kiệt.

Nhiều người cho rằng, Cao Dĩ Tường có thể đã không qua đời nếu không bị ekip chương trình giao thử thách ở cường độ cao vào giữa khuya. Thậm chí, những nghệ sĩ trẻ tuổi như Phạm Thừa Thừa  Tất Văn Quân, Phạm Thừa Thừa đều chạy đến mức nôn mửa. Các nghệ sĩ nam cũng tham gia thử thách và té ngã nhưng ekip sản xuất không quan tâm và cho rằng đây là tình huống bình thường tại các show thực tế chuyên về hoạt động. Điều này khiến dư luận càng thêm bức xúc, có khán giả còn bình luận trên Weibo và gọi đài Chiết Giang là: “Đài truyền hình giết người”.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/truoc-khi-cao-di-tuong-dot-tu-dai-truyen-hinh-chiet-giang-tung-khien-truong-kiet-suyt-chet-ngat-huy-ca-khuon-mat-d65913.html?demo