Giải trí

'Trùm' công ty Điền Quân lộ diện, tuyên bố kết thúc 'Hát mãi ước mơ' vì không đủ tiền, Trấn Thành hụt hẫng

"Làm cái gì cũng phải có kinh phí nhưng mùa này gần như không có vì các nhà tài trợ khó khăn nên không theo được", ông Bửu Điền cho biết.

Tối qua (11/10), tập 13 và cũng là tập cuối cùng của chương trình Hát mãi ước mơ đã lên sóng, để lại nhiều xúc động cho khán giả.

Ông chủ công ty Điền Quân tuyên bố kết thúc Hát mãi ước mơ

Ông chủ công ty truyền thông Điền Quân - Bửu Điền là người sáng lập ra Hát mãi ước mơ nhưng chưa bao giờ xuất hiện tại chương trình. Ông cũng hầu như không lên sóng truyền hình hay tham gia vào các game show của công ty.

Tuy nhiên, trong tập cuối này, ông bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời. Khi được Sam hỏi vì sao vắng mặt suốt 2 mùa trước mà mùa này lại chịu ra mặt, ông Bửu Điền mới tâm sự thành thật.

'Trùm' công ty Điền Quân lộ diện, tuyên bố kết thúc 'Hát mãi ước mơ' vì không đủ tiền, Trấn Thành hụt hẫng

Theo đó, ông muốn được xuất hiện vì nghĩ rằng mùa 3 này sẽ là mùa cuối cùng của Hát mãi ước mơ. Ông nói:

"Tôi nghĩ rằng nếu làm một chương trình nhân văn đơn thuần, ở góc độ nào đó người xem sẽ rất chán. 

Để làm một chương trình vừa nhân văn, xã hội, cộng đồng, lại vừa có tính giải trí là rất khó. Tôi nghĩ mãi không ra chương trình nào hết.

Trong một lần đi karaoke, tôi chợt nhận ra tiếng hát, âm nhạc là cái kết nối mọi người rất tốt. Mọi chương trình giải trí liên quan đến âm nhạc đều rất dễ xem, dễ thấm.

Bây giờ, nếu một ai đó muốn hát tặng người khác không phải ruột thịt của mình,  để tạo ra cầu nối, giúp họ vượt qua khó khăn thì nhiều khán giả sẽ thích, nên tôi nảy ra ý tưởng cho chương trình này.

Trấn Thành có nói với tôi mong muốn chương trình này sẽ lan tỏa lâu dài, mãi mãi. Sẵn đây có Trấn Thành, có Võ Hạ Trâm, có Sam, tôi nói luôn là tôi lo ngại mùa ba này sẽ là mùa cuối cùng của Hát mãi ước mơ và tập 13 này cũng là tập cuối.

'Trùm' công ty Điền Quân lộ diện, tuyên bố kết thúc 'Hát mãi ước mơ' vì không đủ tiền, Trấn Thành hụt hẫng - 1
Trấn Thành lo lắng

Lí do rất đơn giản thôi, làm cái gì cũng phải có kinh phí, nhưng mùa này gần như không có vì các nhà tài trợ khó khăn nên không theo được. Tôi chỉ có thể cố gắng hết năm nay còn năm tới chưa biết được. Khả năng cao Hát mãi ước mơ phải kết thúc vì không đủ kinh phí.

Nếu không có ngân sách tài trợ đến từ các nhãn hàng thì chương trình này không thể tiếp tục được nữa.

Bởi vậy nên tôi năn nỉ biên tập cố gắng nhét tôi vào tập cuối này để được xuất hiện. Người ta coi 12 tập đầu hay rồi thì đến tập cuối này dở cũng không chê trách gì. Tôi muốn được ngồi kế hai thần tượng của tôi là Trấn Thành và Võ Hạ Trâm".

Được biết, Hát mãi ước mơ là một trong những chương trình truyền hình hấp dẫn và có nhiều người xem nhất hiện nay. Mỗi tập của chương trình đều lấy nước mắt khán giả qua những mảnh đời bất hạnh.

Vì vậy, khán giả rất muốn Hát mãi ước mơ được tiếp tục và khá hoang mang khi thông tin này được đưa ra. Trấn Thành cũng không giấu được sự hụt hẫng.

Trấn Thành tăng ba triệu cho cậu bé mồ côi nuôi heo để có tiền đi học, ước mơ làm giám đốc

Mở màn chương trình là sự xuất hiện của cậu bé tên Hiếu, có hoàn cảnh rất khó khăn, khi mẹ mất sớm, cha bỏ đi biền biệt phải tự lo cuộc sống, nuôi heo để có tiền đi học.

'Trùm' công ty Điền Quân lộ diện, tuyên bố kết thúc 'Hát mãi ước mơ' vì không đủ tiền, Trấn Thành hụt hẫng - 2

Chị Huỳnh Thị Thủy là người đi thi để giúp bé Hiếu có tiền. Chị nói: "Tôi đã có hai con, nhưng một lần gặp bé Hiếu, thấy nó quá tội nghiệp nên thương xót.

Hiếu nó ý thức được nó cần cái gì và cuộc sống của nó phải phấn đấu như thế nào, giống như một người lớn, già dạn. Tuổi thơ của Hiếu không đầy đủ nhưng rất hiếu học, thật thà nên tôi thương".

Anh Lê Văn Dụng, anh họ của bé Hiếu cũng chia sẻ: "Hồi Hiếu mới sinh cha nó không nhận, bỏ xứ đi. Mẹ Hiếu thì mới mất năm nó 3 tuổi. Sau đó cậu của Hiếu dắt nó qua Lào ở, nhưng thấy khó khăn lại gửi về, định cho vào trại trẻ mồ tôi. Tôi không nỡ nên nhận về nuôi, dù tôi cũng nghèo".

'Trùm' công ty Điền Quân lộ diện, tuyên bố kết thúc 'Hát mãi ước mơ' vì không đủ tiền, Trấn Thành hụt hẫng - 3

Bé Hiếu tâm sự: "Con không thích ăn quà vặt, không thích chơi game. Nếu có tiền thì con để dành, nếu thiếu thốn còn bỏ ra ăn. Bữa nào thiếu tiền con ăn mỳ tôm, có lúc phải ăn cám

Sáng 5 giờ con đã dậy, quét nhà rồi đi học. Anh họ cho con 10 ngàn ăn sáng như con chỉ ăn 5 ngàn, còn lại mua rau để về ăn trưa. Bà ngoại cho con một con heo, con nuôi được ra ba lứa rồi mang lại về cho ngoại, để ngoại bán kiếm tiền ăn. Nuôi heo cũng cực nhưng con vẫn vui. Con ước mơ làm giám đốc".

'Trùm' công ty Điền Quân lộ diện, tuyên bố kết thúc 'Hát mãi ước mơ' vì không đủ tiền, Trấn Thành hụt hẫng - 4

Trước hoàn cảnh khó khăn của bé Hiếu, Trấn Thành quyết định tặng 3 triệu tiền mặt cho bé để trang trải học tập.

Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)