Giải trí

Trao nhầm con suốt 42 năm: Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" sẵn sàng giúp

"Gia đình liên hệ, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức. Chúng tôi phải có giấy cam kết của gia đình", đó là ý kiến của nhà báo Thu Uyên- chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

"Gia đình liên hệ, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức. Chúng tôi phải có giấy cam kết của gia đình", đó là ý kiến của nhà báo Thu Uyên- chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Xảy ra sự việc ấy, nguyên căn là do có sự nhầm lẫn trong quá trình trao con cho phụ sản tại nhà Hộ sinh Ba Đình 42 năm trước.

42 năm qua bà Mai Hạnh đã nuôi con gái của người khác và đặt tên con là Tạ Thị Thu Trang. Mặc dù luôn coi chị Trang như con ruột và chưa 1 phút nào người mẹ ấy nghĩ sẽ rời xa chị Trang, nhưng trong lòng bà vẫn luôn cánh cánh niềm mong mỏi tìm lại được đứa con thất lạc.

Tìm lại cũng để chị Trang biết được nguồn cội của mình.
 

Chị Thu Trang - người con gái trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm trước

 
Chia sẻ về câu chuyện hi hữu xảy ra với vợ mình, anh Nguyễn Trung Thành (chồng chị Thu Trang – PV) cho hay:

“Lúc mới biết tin vợ không phải con ruột của mẹ hiện tại, tôi buồn và sốc. Sau khi trấn tĩnh lại tôi nghĩ, trước sau gia đình vẫn là gia đình mình. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi tìm người con đã thất lạc bao năm qua, vì đó là ước mong của mẹ từ nhiều năm nay. Mặc dù chúng tôi biết, đó không phải là chuyện có thể làm được trong 1 sớm 1 chiều, không thể nóng vội”.

Cũng theo gia đình, nguyện vọng của họ là được kết nối với chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” vì để có thêm những cánh tay giúp họ sớm tìm được người thân. Bởi lẽ, đây là chương trình đã giúp không ít những mảnh đời nhiều năm thất lạc nhau có cơ hội “thu về một mối”.

Liên hệ với nhà báo Thu Uyên – người phụ trách chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và đề cập tới nguyện vọng của gia đình, nhà báo Thu Uyên đưa ra ý kiến:

“Gia đình chỉ cần gọi điện lên số tổng đài của chương trình sẽ có các bạn tổng đài viên hướng dẫn gia đình làm hồ sơ gửi về chương trình.

Bao giờ gia đình liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xem. Chúng tôi phải có giấy cam kết của gia đình, không ai thay thế được gia đình”.
 

Bản sao Giấy khai sinh của chị Trang

 
Sau khi nhận được thông tin này, chị Thu Trang tỏ ra khá phấn khởi.

“Tôi sẽ bàn lại với mẹ và chị gái để ngay ngày mai sẽ gọi lên tổng đài chương trình và gửi hồ sơ nhờ sự trợ giúp từ họ”, người phụ nữ 42 năm lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của những người không phải ruột thịt, nói.

Trước đó gia đình cũng nhận được thông tin từ 1 người “giấu tên” cung cấp số chứng minh nhân dân cũng như địa chỉ của ba người phụ nữ ở quận Ba Đình sinh cùng ngày, tháng, năm với chị Trang.

Tuy nhiên, sau khi gia đình đi kiểm chứng thì cả ba trường hợp đó đều là những người sinh ở nơi khác và về làm dâu ở Ba Đình.

“Một trường hợp là người phụ nữ có địa chỉ ở Võng Thị và sinh tại nhà Hộ sinh Bưởi. Người thứ 2, chúng tôi không thể tìm được địa chỉ. Người thứ 3 cũng từ nơi khác tới quận Ba Đình mua nhà. Hiện tại cả gia đình họ đã bán nhà ở đây và chuyển vào Sài Gòn sinh sống”, đó là thông tin chị Trang chia sẻ với phóng viên.

Hiện tại, tất cả dư luận vẫn đang mong chờ 1 phép màu, 1 cái kết có hậu cho câu chuyện này.
 
>> Đã tìm ra 3 nữ hộ sinh trong ca trực ngày trao nhầm con 42 năm trước ở Hà Nội
>> Những "manh mối" ban đầu của vụ trao nhầm con 42 năm trước
>> Sở Y tế Hà Nội lên tiếng việc trao nhầm con 42 năm trước
>> Cuộc sống của người con gái bị trao nhầm ở bệnh viện 42 năm
>> Chuyện như phim giữa Hà Nội: Gia đình hơn 40 năm nuôi “nhầm” con
 
Theo Nguyễn Huệ (Nguoiduatin.vn)