Giải trí

Trấn Thành khóc nức nở trong tiệc mừng Bố Già: 'Tôi là một thằng ngu, ngây thơ với mọi thứ và nó mang đến cho tôi nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời'

Trong buổi tiệc mừng Bố Già đại thắng doanh thu phòng vé, Trấn Thành đã khóc nức nở chia sẻ về những lùm xùm thời gian qua.

Tối 24/3,  Trấn Thành và ê kíp phim điện ảnh "Bố già" đã tổ chức tiệc cảm ơn sau khi bộ phim thu về hơn 300 tỉ đồng tại phòng vé, trở thành phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam và vẫn đang tiếp tục "làm mưa làm gió" ngoài rạp chiếu.

Buổi tiệc có sự tham gia của dàn diễn viên trong phim và rất đông khách mời. Trong buổi tiệc, ekip đã dành tặng Trấn Thành món quà bất ngờ là đoạn clip khi lại hình ảnh Trấn Thành từ lúc nhỏ đến khi có được thành công như hôm nay và những chia sẻ của các thành viên trong đoàn phim về anh trong quá trình làm việc.

Trấn Thành khóc nức nở trong tiệc mừng Bố Già: 'Tôi là một thằng ngu, ngây thơ với mọi thứ và nó mang đến cho tôi nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời'

Trấn Thành khóc nức nở trong tiệc mừng Bố Già: 'Tôi là một thằng ngu, ngây thơ với mọi thứ và nó mang đến cho tôi nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời' - 1

Sau khi xem qua đoạn clip, Trấn Thành không khỏi xúc động. Đặc biệt, nam nghệ sĩ đã khóc nức nở khi nhắc về những ồn ào vừa qua trong đó có việc bị 'xuyên tạc' mỗi khi phát ngôn.

Trấn Thành nói: "Tôi đã tự nói với mình là không phát biểu nữa, tôi không muốn phát biểu vì lời nói nào của tôi cũng bị bóp méo, bị bẻ, bị làm những điều rất khác mà không phải là con người của tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn nói? Mỗi một lần tôi là nạn nhân, đêm về tôi tự trách bản thân mình rằng tại sao mày vẫn nói và nói rất nhiều. Mày thừa đủ thông minh để biết một cái gì đó an toàn, bình dị, nói một cái gì đó thật là chung chung. Tại sao mày không làm như vậy? Tại sao mày vẫn thể hiện cá tính của mày, nói rất nhiều để người ta có cơ hội hại mày.

Trấn Thành khóc nức nở trong tiệc mừng Bố Già: 'Tôi là một thằng ngu, ngây thơ với mọi thứ và nó mang đến cho tôi nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời' - 2

Nhưng Trấn Thành khác, khi tôi mở miệng ra tôi muốn chia sẻ những gì mình nghĩ trong đầu. Nó dạy mình làm thế nào thì mình làm như thế. Tôi là một nghệ sĩ, quý vị bảo tính toán nhưng không, tôi là một thằng ngu, tôi vô cùng ngây thơ với tất cả mọi thứ và nó đem đến cho tôi nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời. Quý vị nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng không, tôi âm thầm bước qua những điều đó và chỉ tôi mới biết thôi. Nhưng tôi không oán trách, cuộc đời mà. Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải chịu được nỗi đau không ai chịu được."

Trấn Thành cho rằng mình không có quyền gì oán trách thế nhân, một khi làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận được những lời lẽ phê bình.

Trấn Thành khóc nức nở trong tiệc mừng Bố Già: 'Tôi là một thằng ngu, ngây thơ với mọi thứ và nó mang đến cho tôi nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời' - 3

Mới đây, trên mạng xã hội "dậy sóng" trước thông tin cho rằng Trấn Thành là người khó gần, không cởi mở với người dân xung quanh khu vực con hẻm nơi đoàn phim Bố Già chọn làm bối cảnh chính của phim.

Trước đó, Trấn Thành cũng livestream thể hiện bức xúc khi phát ngôn “Khi phim tôi được đón nhận, càng nhiều người đến xem, khóc nhiều thì có nghĩa là người Việt đang có vấn đề về tâm lý cần được giải tỏa, không nói chuyện được với bố mẹ của mình. Họ có vấn đề về giao tiếp giữa hai thế hệ, cả bố mẹ cũng vậy, con gái cũng vậy' đã bị bóp méo thành 'càng nhiều người xem Bố Già chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý'.

TH (Nguoiduatin.vn)