Giải trí

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa'

Bộ phim "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" tiếp tục 'đốt mắt' người xem với cảnh cưỡng hôn táo bạo mới của cặp đôi chính Nguyên Tống - Hạ Phồn Tinh do Tống Uy Long và Tống Thiến đảm nhận.

Trong tập phim mới nhất, Hạ Phồn Tinh quyết định đến nhà động viên Nguyên Tống và dọn dẹp nhà cửa giúp bạn trai. Mọi việc trở nên rắc rối khi Thái Mẫn Mẫn bất ngờ đến thăm Nguyên Tống để tìm hiểu về bạn gái của anh chàng. Vừa mở cửa định đi vứt rác, Hạ Phồn Tinh đã chạm mặt hội Thái Mẫn Mẫn trông bộ dạng khiến Mẫn Mẫn tưởng cô là 'dì giúp việc'. Không thể từ chối, Hạ Phồn Tinh đành bất lực nhìn nhóm Mẫn Mẫn xông vào trong hồn nhiên như chủ nhà.

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa'

 Phồn Tinh lập tức gọi điện cho Nguyên Tống để báo cáo tình hình và cầu cứu. Nhanh như chớp, Nguyên Tống đã có mặt ở nhà để giải vây cho bạn gái. Nào ngờ Phồn Tinh nói rằng hãy cứ coi cô như người giúp việc dù Nguyên Công muốn công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, chứng kiến hội Mẫn Mẫn hồn nhiên sai Phồn Tinh rót nước pha tra, Nguyên Tống đã ngăn cản và nói cô đi về trước. Chỉ đợi có thế, Phồn Tinh nhanh chóng 'chuồn' khỏi nhà bạn trai, hội Mẫn Mận cũng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ ở cô giúp việc này.

Sau khi Phồn Tinh vừa rời khỏi, Nguyên Tống vội chạy theo và cưỡng hôn cô trong thang máy. Nguyên Tống tiếp tục thuyết phục bạn gái cho phép công khai muốn quan hệ có có vẻ như Phồn Tinh đã không còn phản đối quyết liệt như trước.

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 1
'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 2
'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 3
'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 4

 Cảnh phim khiến khán giả thích thú vì sự táo bạo, nóng bỏng của cặp đôi chị - em. Tuy nhiên, hậu trường cảnh quay này được hé lộ khiến không ít người 'ngã ngửa'. Hóa ra, để có được những thước phim 'bỏng mắt' này, Tống Uy Long đã phải tập luyện nhiều lần với... nam đạo diễn thay vì bạn diễn Tống Thiến. 

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 5

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 6

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 7
Đạo diễn chỉ đạo kỹ càng từng động tác cho diễn viên trong cảnh quay táo bạo này.

Cũng trong tập này, Phồn Tinh còn chủ động cưỡng hôn Nguyên Tống giữa bàn dân thiên hạ khiến người xem phấn khích. Theo đó, khi biết Nguyên Tống hẹn em trai mình là Hạ Xán Dương đi uống rượu tâm sự, vì sợ bạn trai tiết lộ mối quan hệ nên Hạ Phồn Tinh vội đến để ngăn cản. Trong cuộc nhậu, cả hai không ngừng tranh luận về việc công khai hẹn hò khiến Hạ Xán Dương cảm thấy khó hiểu. Buồn chán, Hạ Phồn Tinh uống say mèm rồi nhân lúc em trai ra ngoài, cô đã liên tiếp cưỡng hôn Nguyên Tống trước sự cổ vũ của đông đảo khách hàng có mặt trong quán. Hành động táo bạo của Phồn Tinh giúp mối quan hệ của cả hai dần trở nên tốt đẹp hơn.

'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 8
'Trạm kế tiếp là hạnh phúc': 'Bỏng mắt' với cảnh cưỡng hôn ngấu nghiến của cặp đôi chính nhưng hậu trường lại khiến khán giả 'ngã ngửa' - 9

 TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tram-ke-tiep-la-hanh-phuc-bong-mat-voi-canh-cuong-hon-ngau-nghien-cua-cap-doi-chinh-nhung-hau-truong-lai-khien-khan-gia-nga-ngua-d69615.html?demo