Giải trí

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền'

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu tam lợi hại nhất màn ảnh Việt gọi tên Trà của Hoa Hồng Trên Ngực Trái.

Không ngoa khi nói Trà (Lương Thanh) trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái xứng đáng là Hội trưởng hội tiểu tam màn ảnh khi cả về mưu mô, thủ đoạn lẫn độ trơ trẽn đều không ai qua mặt được cô nàng. Mặc dù đi giật chồng theo "order" nhưng Trà khiến bà Dung (Kiều Thanh) cũng phải dè chừng. Bà Dung quyền lực cũng đừng hòng bắt Trà răm rắp nghe lời, đầu óc cô ả toan tính gì thì không ai có thể đoán được.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền'
Trà tâm địa độc ác nhưng luôn làm ra vẻ ngây thơ.

Xuất sắc hoàn thành KPI sếp giao

Trà trả thù thuê cho bà Dung vì món nợ ân tình cũ. Trong khi Nhã (Quỳnh Nga) của Về Nhà Đi Con một mình một ngựa thì Trà có cả một ê kíp chuyên nghiệp hậu thuẫn cô. Nếu chỉ có một mình Trà thì chưa chắc đã chia rẽ được gia đình Thái (Ngọc Quỳnh).

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 1

"How to" để sếp phải chú ý đến mình. 

Trà giật chồng có từng bước bài bản, từ việc mồi chài, cà khịa với chính thất, đến việc lấy cái thai ra để trói chân Thái. Ở bên Trà, Thái như thấy tuổi trẻ ùa về vì Trà luôn đóng vai là cô gái ngây thơ, hiền lành, hiểu chuyện. Trà trơ trẽn, tráo trở là điều Khuê (Hồng Diễm) thấy, khán giả thấy, không phải là điều Thái thấy, càng không phải là điều anh ta muốn tin. Trà đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 2
Cà khịa khiến chính thất tức điên nhưng đừng để chồng chị ta biết.

Bước đầu khiến Thái liêu xiêu vì mình, Trà tiến đến bước thứ hai là cà khịa vợ Thái. Cô ả bày mưu hèn kế bẩn sao cho Khuê tức lắm luôn mà không làm được gì, còn Thái thì không tin và cho rằng Khuê đơm đặt, bịa chuyện. Gia đình Thái lục đục là vì có Trà châm dầu vào lửa.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 3
Đưa đàn ông lên giường, kiếm lấy cái thai làm vũ khí chiến đấu.

Để xúc tiến Thái nhanh tay "hốt" lấy mình, Trà cùng đồng bọn còn diễn bài có người đàn ông soái ca sẵn sàng che chở cho cuộc đời nàng. Lần thứ nhất Trà kích động tính chiếm hữu trong Thái, khiến hắn lên giường cùng mình. Lần thứ hai Trà khiến Thái hốt hoảng, sợ người khác hốt mất cả trâu lẫn nghé, mà nghé này là nghé tài nghé lộc, anh ta bèn sút bay vợ ra khỏi nhà đến chuẩn bị rước cáo về nhà.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 4
Cuối cùng vợ chồng nhà người ta đã bỏ nhau rồi, tiểu tam đứng ung dung tận hưởng thành quả.

Cuối cùng Trà đã thành công khi Thái chính thức ly hôn vợ, cô ả được sếp cho về vườn sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vừa ẵm tiền thưởng lại lãi thêm cái thai và cái "mỏ tiền"

Trà hẳn là nhân viên mẫn cán nhất năm khi vừa vượt KPI sếp giao, lại ôm lợi lộc cho bản thân mình. Bà Dung chỉ giao cho Trà câu dẫn Thái nhưng trong chuyến đi công tác đổi gió, cô lên giường với cả hai người đàn ông. Trong khi bà Dung chưa kịp chuẩn bị giấy tờ mang thai giả cho Trà thì cô đã mau lẹ chửa thật, con Thái hay con thiên hạ thì chưa biết.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 5
Trà đã dụ được Thái cưới mình.

Trà khiến bà Dung sinh nghi, dè chừng và sai người theo dõi. Chính vì không tin tưởng nên bà ta mới cho Trà về vườn sớm để phần việc còn lại tự mình xử nốt. Trà không hề răm rắp nghe lời mà ngay từ đầu đã có toan tính riêng cho bản thân mình. Cô ta nhìn thấy một cái "mỏ tiền" cứ vơi lại đầy như niêu cơm của Thạch Sanh. Cô ta nhắm đến vị trí vợ giám đốc đầy giá trị mà một gái giang hồ như cô nằm mơ cũng không với tới. Nếu Thái biết quá khứ ăn chơi "bốc giời" của Trà thì anh ta không ngu gì rước cô về làm vợ, lại còn phải nuôi con tu hú.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 6
Cứ cười hả hê đi.

Ấy thế mà Trà đã dắt mũi Thái thành công rực rỡ, vừa có người đổ vỏ, vừa lãi thêm cái nhà. Chẳng may sau này công ty của Thái có bị đánh sập thì Trà vẫn cuỗm được một đống tiền để cao chạy xa bay. Nhưng cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra thôi. Trà cứ liệu thần hồn dần đi là vừa.

Trà (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) chính là cô nhân viên mẫn cán nhất năm: Vừa cày đủ KPI, còn vượt chỉ tiêu thêm cái 'mỏ tiền' - 7
Ngày này sẽ đến sớm thôi.

 

Liệu bao giờ Trà mới bị nghiệp quật cho sáng mắt ra? Đón xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái lúc 21h40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3.

Theo Hằng Nga (Helino)