Giải trí

'Tôi cảm thấy tiếc và không ưng ý lắm khi nhân vật Linh bỗng dưng biến mất'

Sau tập 85 của phim Về nhà đi con, nhiều khán giả thắc mắc rằng "chị Linh" vì sao biến mất, mối tình giữa Linh và Dũng sẽ ra sao.

Sau 85 tập, bộ phim Về nhà đi con đã chính thức khép lại. Các nhân vật chính đều có cái kết viên mãn: Quốc và Huệ thành đôi, Thư và Vũ về bên nhau, Dương và bố Sơn không còn khúc mắc, Dương cũng vì Bảo mà "nữ tính 1 lần"...

Tuy nhiên, tuyến nhân vật phụ vẫn còn nhiều "lỗ hổng" khiến khán giả hụt hẫng. Nhiều khán giả đặt câu hỏi: Cô Hạnh bán hoa đi đâu, mối tình giữa cô và ông Sơn tại sao không được đề cập đến, "chị Linh" từng đe dọa Nhã rằng sẽ "chặt cụt đuôi" nhưng bỗng dưng biến mất không lý do, mối tình "phi công - máy bay" giữa Linh và Dũng cũng lửng lơ không hồi kết.

'Tôi cảm thấy tiếc và không ưng ý lắm khi nhân vật Linh bỗng dưng biến mất'
Linh và Dũng là cặp đôi khá thú vị trong phim, nhưng mối tình của họ bỗng dưng "biến mất".

Liên hệ với "chị Linh" (diễn viên Phùng Khánh Linh) trong Về nhà đi con, nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy rất tiếc nuối về cái kết của phim:

"Theo kịch bản thì tôi đã hết vai từ mấy tập trước rồi, nhưng chẳng hiểu sao đến khi tập cuối của Về nhà đi con lên sóng, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, bồn chồn.

Mặc dù không phải diễn viên chính, cũng không xuất hiện nhiều trong phim, nhưng cảm giác mỗi ngày được ngồi "hóng" phim, được đọc những comment của khán giả như: "Chờ chị Linh xử Nhã" hay "Để chị Linh chửi cho mà nghe"... tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Tuy nhiên, đoạn đường nào rồi cũng phải đến đích, và bộ phim dù có hay, có được yêu thích đến đâu cũng phải đến hồi kết thôi".

'Tôi cảm thấy tiếc và không ưng ý lắm khi nhân vật Linh bỗng dưng biến mất' - 1
"Tôi rất tiếc khi nhân vật Linh không được "xử" Nhã thêm một vài lần nữa".

Phùng Khánh Linh chia sẻ, chị cũng không thực sự hài lòng với cái kết của nhân vật Linh trong Về nhà đi con:

"Việc để nhân vật phát triển tới đâu hay phải "chết" lúc nào là do đạo diễn và biên kịch. Nhưng thực sự tôi cảm thấy tiếc và không ưng ý lắm khi nhân vật Linh bỗng dưng biến mất.

Ở phân đoạn Linh dằn mặt Nhã, Linh đã tuyên bố rằng nếu Nhã còn giở trò, Linh sẽ "chặt cụt đuôi cáo" và không để Nhã yên. Sau đó, Nhã không chỉ tiếp tục "giở trò" mà còn dùng nhiều thủ đoạn khiến gia đình Thư chao đảo.

'Tôi cảm thấy tiếc và không ưng ý lắm khi nhân vật Linh bỗng dưng biến mất' - 2
Diễn viên Phùng Khánh Linh.

Đúng ra, theo tâm lý nhân vật thì Linh sẽ phải "quậy" ít nhất vài ba trận nữa, phải xử lý Nhã mạnh tay hơn nữa thì mới đúng. Tôi cũng vẫn chờ đợi xem đạo diễn và ê-kip có gọi đi quay thêm hay không, nhưng mà không thấy.

Thú thực, trên cương vị 1 diễn viên, tôi cần tuân thủ theo kịch bản và yêu cầu của đạo diễn. Nhưng xét theo tâm lý 1 khán giả theo dõi phim, tôi rất tiếc khi nhân vật Linh không được "xử" Nhã thêm một vài lần nữa".

Theo Thảo Nguyên (Thế Giới Trẻ)