Giải trí

'Tiểu tam' Lương Thanh cảm thấy bị xúc phạm trước xì xào 'mua vai'

GiadinhNet - Không lâu sau vai Mai hiền lành, yếu đuối của "Những cô gái trong thành phố", diễn viên trẻ Lương Thanh tái xuất truyền hình với hình ảnh "tiểu tam" đáng ghét trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Mới đây, nữ diễn viên có những chia sẻ về vai "đào lệch" của mình.

'Tiểu tam' Lương Thanh cảm thấy bị xúc phạm trước xì xào 'mua vai'
Lương Thanh vào vai “tiểu tam” trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Ảnh: TL

Dù bị chê vẫn thấy đã diễn tròn vai

Lương Thanh chạm ngõ điện ảnh với vai phụ trong "Cả một đời ân oán", rồi nhanh chóng thu hút sự chú ý với vai Mai - cô gái quê ngây ngô, vụng về trong "Những cô gái trong thành phố". Sau 2 vai diễn hiền lành, Lương Thanh đã lột xác vai diễn thành "tiểu tam" trong "Hoa hồng trên ngực trái".

Chia sẻ về quyết định khá mạo hiểm này, Lương Thanh cho biết, ai đọc kịch bản phim cũng đều nghĩ cô không hợp với vai Trà "tiểu tam". Ngay cả "mẹ Diễm" (cách gọi thân mật của Lương Thanh với diễn viên Hồng Diễm - PV) cũng băn khoăn không biết cô sẽ diễn như thế nào. Chỉ riêng đạo diễn Vũ Trường Khoa là quả quyết: "Tao thấy mày hợp thì chọn mày".

"Thành thật mà nói, ban đầu tôi nghĩ vai Trà quá nặng vì đây là nhân vật không hề đơn giản. Ở cô gái này có quá nhiều sắc thái: Ngây thơ giả nai, trâng tráo, trơ trẽn, mưu mô… Nếu như vai Nguyên An hay vai Mai trước đây tôi có thể "mượn" một phần con người thật của mình thì phim này không đơn giản như vậy. Tôi hoàn toàn bối rối không biết sẽ xử lý như thế nào? Vì thế tôi dành nhiều thời gian tư duy diễn xuất để sao cho không bị làm lố quá nhưng cũng không bị chê chưa đạt. Với những "tín hiệu" tốt từ khán giả đến thời điểm hiện tại, tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi nghĩ mình đã làm tròn vai", Lương Thanh tâm sự.

Trước Lương Thanh, "tiểu tam màn ảnh" Nhã do Quỳnh Nga thủ vai trong phim "Về nhà đi con" từng khiến khán giả dậy sóng, thậm chí nhiều người "quá khích" đã xúc phạm tới gia đình nữ diễn viên này. Nối gót Quỳnh Nga trong một vai diễn "mất lòng" dư luận, hỏi Lương Thanh liệu có sợ rơi vào trường hợp đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 cho biết, hiện tại khán giả theo dõi phim "ném đá" cô rất nhiều nhưng "đụng" đến gia đình cô thì không có.

Cô cho hay: "Phim đang trong quá trình quay nên hàng ngày tôi vẫn bận rộn với lịch làm việc, không có thời gian để đọc tất cả bình luận trên mạng xã hội. Nhưng tôi luôn đón nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ khi nhận vai này, tôi đã xác định bị ghét rồi".

Lương Thanh lý giải, như rất nhiều người từng đóng phản diện đều nhận thấy, khán giả đôi khi không phân biệt được phim ảnh và đời thực, ghét nhân vật là ghét cả diễn viên. Đến thời điểm hiện tại, vẫn có khá nhiều lời chê dành cho cô vì biểu cảm gượng gạo, đài từ thiếu cảm xúc, trang phục chưa phù hợp với một "tiểu tam". Thậm chí, nhiều khán giả không ngại so sánh nhân vật Trà với Nhã của "Về nhà đi con".

Lương Thanh thẳng thắn: "Thời gian tới, tôi sẽ phải cải thiện dần dần. Thực ra, tạo hình của nhân vật Trà là bên trong mưu mô, xảo quyệt, nhưng bên ngoài vẫn phải dịu dàng, nữ tính. Về giọng nói, tôi thừa nhận mình nói chưa chuẩn. Tôi hoàn toàn biết điều đó và đang cố gắng trau dồi, hoàn thiện. Còn việc so sánh với nhân vật Nhã, mỗi diễn viên có cách diễn riêng, khó mà so sánh với nhau. Ít nhất tôi vẫn nhận thấy mình đã làm tròn vai".

"Lòng tự trọng của tôi rất cao"

'Tiểu tam' Lương Thanh cảm thấy bị xúc phạm trước xì xào 'mua vai' - 1
Vẻ hiền lành của Lương Thanh ngoài đời khác xa với hình ảnh “tiểu tam” trong phim.

Lương Thanh chỉ mới tham gia 3 phim truyền hình nhưng đã có 2 phim đóng chính và có khá nhiều "cảnh nóng". Chia sẻ về những phân cảnh này, nữ diễn viên cho hay, cô cũng sợ đóng những cảnh nhạy cảm với bạn diễn vì đó không phải người yêu của mình nên cảm thấy rất "ghê". Mặc dù trước khi vào cảnh quay, cô, bạn diễn và đạo diễn đều làm việc rất cụ thể nhưng đôi khi cắt cảnh cô vẫn bị nổi da gà.

Đặt câu hỏi cho việc còn khá trẻ, gia tài phim không nhiều nhưng lại sở hữu khá nhiều cảnh "giường chiếu", liệu Lương Thanh có sợ khi bị gắn mác diễn viên đi lên từ cảnh nóng, cô chia sẻ: "Tôi không nghĩ tới chuyện đó, vì nếu ai theo dõi cả bộ phim sẽ thấy còn nhiều phân đoạn ấn tượng đáng nhớ hơn chứ chưa chắc đã là những cảnh nóng. Hơn nữa tôi chọn vai diễn vì kịch bản, vì sự thử thách bản thân với hình ảnh gai góc chứ đâu phải vì những cảnh nóng bỏng. Cá nhân tôi cũng không thích phải đóng những cảnh tình tứ, thân mật nhưng nếu không có cảnh ấy thì không lột tả được bản chất câu chuyện mà nhân vật gặp phải".

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh: "Nhiều người cũng hỏi tôi nếu vai tiếp theo được đề nghị đóng những cảnh như vậy thì tôi có sẵn sàng? Thực tế tôi cũng từng suy nghĩ đến nhưng để nhận lời hay không thì có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc thêm. Những cảnh tôi đã thực hiện hoàn toàn không quá táo bạo hay nóng quá như khán giả nghĩ vì luôn có trang phục che chắn. Thành thực mà nói, tôi chưa đủ tự tin để đóng những cảnh nóng hơn đâu".

Là một diễn viên trẻ và còn khá nhiều khuyết điểm diễn xuất nhưng liên tiếp nhận được những vai diễn quay trọng trong phim của VFC, nhiều người cho rằng Lương Thanh được o bế, có người "chống lưng". Chia sẻ về nghi ngờ này, nữ diễn viên cho biết, trước đây cô cũng đã nghe, đọc được một vài bình luận như thế, đại ý rằng cô đổi chác, "mua vai". Ban đầu cô cũng cũng sốc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Cô bày tỏ: "Lòng tự trọng của tôi rất cao. Nếu phải đổi chác để có một vai diễn thì thà tôi không đi làm còn hơn. Dư luận chỉ nói và không quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc đau thế nào. Họ cũng không biết tôi đã phải nỗ lực ra sao để có được hiện tại. Từng có thời gian tôi nghĩ sẽ không đi đóng phim nữa, dừng theo đuổi nghệ thuật vì bị áp lực trước những lời chê bai, mắng chửi của cộng đồng mạng. Nhưng tôi chỉ muốn nói, thị trường phim hiện nay cạnh tranh rất lớn, đạo diễn họ sẽ không chọn diễn viên nếu người đó không thực sự có năng lực".

Đặt câu hỏi, chấp nhận tham gia nghệ thuật, dấn thân vào showbiz là chấp nhận những ồn ào, nhiễu nhương nhưng lại từng có ý định bỏ cuộc thì Lương Thanh chưa sẵn sàng với nghệ thuật, nữ diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái" cho hay: "Tôi cứ từ từ đến với nghệ thuật rồi vào showbiz từ lúc nào không hay. Có lúc, tôi không định hình con đường mình đi như thế nào. Tôi là người rất thích ngủ nướng, nhưng khi có công việc, 3-4h sáng tôi cũng có thể dậy đi làm. Đó cũng là lý do bố mẹ tôi từng phản đối tôi theo nghệ thuật nhưng rồi lại dần ủng hộ vì thấy tôi đam mê và trưởng thành".

Theo Ngọc Mai (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/tieu-tam-luong-thanh-cam-thay-bi-xuc-pham-truoc-xi-xao-mua-vai-20190916180148281.htm