Giải trí

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy'

"Thương nhớ ở ai" tập 17 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối tình của 2 nhân vật Đột và Nương.

Thương nhớ ở ai tập 17 bắt đầu bằng việc theo sát diễn biến cuối tập trước. Các cán bộ xã cảm thấy bị thiếu tôn trọng sau màn trình diễn của cô gái mới đến (giờ đã được tiết lộ tên là Thuỷ). Họ giận đùng đùng bỏ về. Tuy nhiên các quan chức cũng không muốn làm quá chặt vì dù sao đây cũng chỉ là vấn đề về mặt văn hoá. Các dân quân cũng vì thế mà thôi không giải Thuỷ về xã nữa.

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy'
Anh cán bộ văn hoá xã đã làm nguôi dịu sự tức giận của các quan chức
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 1
và thanh niên trong buổi văn nghệ cản dân quân bắt Thuỷ

Cán bộ huyện tuy vậy vẫn chưa muốn để yên chuyện này mà cho rằng có một kẻ cầm đầu đứng sau cổ xuý cho việc diễn vở chèo cổ này. Anh đề nghị Vạn hãy tống giam bọn họ cho đến khi nào nhận sai mới thôi nếu phát hiện ra là ai. 

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 2

Sau việc của Thuỷ ở buổi văn nghệ, Hạnh dằn mặt Nghĩa rằng đừng bao giờ để cô thấy anh chú ý đến người phụ nữ nào ngoài mình, nhất là sau tình huống khó xử với Cúc ở tập trước. Việc một người phụ nữ xinh đẹp, thắt đáy lưng ong, mắt lúng liếng như Thuỷ xuất hiện khiến Hạnh thêm lo về người yêu. Tuy vậy, đây cũng chỉ là kiểu hờn dỗi rất thông thường, bởi lẽ Hạnh đã quyết định chính thức trao vòng cho Nghĩa, đánh dấu cột mốc thiêng liêng của việc cô và anh thuộc về nhau. 

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 3
Hạnh trao vòng cho Nghĩa

Vạn được xã cử đến để theo dõi Thuỷ sát sao. Anh dò hỏi mục đích của cô đến làng là để làm gì. Tuy đây đang là thời kỳ nhạy cảm nhưng nếu cô chứng minh được mình trở về với ý định trong sạch, xã vẫn sẵn lòng cấp đất cho cô. Nghe thế, Thuỷ bắt đầu kể về những ngày tháng tuổi thơ của mình. Cô Lài vốn là ca nhi hát hay nhất làng, được nhiều đàn ông để ý.

Ông Hớn đã tiếp cận Lài rồi dùng lời ngon ngọt quyến rũ cô, kết quả của mối quan hệ đó là cái thai mang Thuỷ trong bụng. Sợ bị cạo đầu rồi thả bè, Lài rời bỏ làng một mình. Trước khi chết, cô dặn Thuỷ hãy quay trở về quê mẹ để sống nốt hộ cô phần đời ở đó. Nghe xong, Vạn cũng không khỏi bị xúc động.

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 4

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 5
Vạn không khỏi giao động khi nghe câu chuyện của Thuỷ

Đột đuổi theo Nương và cầu xin cô cưới mình. Anh cảm nhận rằng cô cũng có một cảm giác đặc biệt với mình nhưng chẳng qua vì nhiều lý do mà Nương không giám thừa nhận thôi, rằng việc anh chưa cải đạo chỉ là một cái cớ. Đã 10 năm kể từ ngày Nương về làng Đông, cả hai người đều vẫn đang vò vò một mình không có bóng ai bên cạnh. Đột cầu xin Nương đừng tự lãng phí tuổi trẻ của cả hai nữa. 

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 6

Tuy nhiên, Nương chỉ thấy những lời Đột nói là khó hiểu và không phù hợp với ngoại hình, nguồn gốc của anh. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một toán may bay Mĩ lướt qua rải bom, Nương hoảng hốt ôm chầm lấy Đột vì sợ hãi và hai người cùng lăn xuống bụi cây. Trong giây phút chớp nhoáng của bản năng, hai người đã làm chuyện ấy ngay giữa lúc tiếng bom đang xé vang cả đất trời. 

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 7
Máy bay Mỹ đột nhiên lướt qua bầu trời
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 8
Nương hoảng sợ ôm lấy Đột
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 9
Đột "tí tởn" khi được Nương trao thân
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 10
Anh ôm lấy ông Bánh để thông báo ngay tin này

Giây phút đó không nghi ngờ gì nữa chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Đột. Anh ta cười mừng quýnh lên, nhảy chân sáo vừa đi vừa hát vang khắp làng. Từ đây, mọi người đều biết là Đột đã có được Nương. Anh vừa được thoả mãn khát khao tình yêu hun đúc suốt 10 năm, vừa tự cảm thấy nở mày, nở mặt vì đã được người đàn bà đẹp nhất làng trao thân. Nương tuy không thích thái độ ấy, nhưng cũng mừng cho người tình.

Ông Bánh khi chứng kiến cảnh ấy thì bỗng nhớ lại chuyện của mình với Liễu. Ông tìm đến bờ sông Nương đang tắm tiên để hỏi nhờ cô một truyện. Đó là trông giúp bé Thục Anh để một lúc nào đó ông sẽ đón con về. Ông cũng trần tình rằng trước đây có muốn đón Liễu về thật. Nhưng đúng lúc đó thì cách mạng về nên ông cũng không cách nào lấy được vợ hai. Nương nghe vậy thì không nói gì, chỉ lẳng lặng ngâm mình xuống dòng nước.

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 11
Ông Bánh phân trần với Nương
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 12
Cô chỉ không nói gì và buồn bã chìm xuống mặt nước

Ngoài bến tình, thanh niên trong làng náo nức đi xem kết quả cuộc tuyển binh. Người thì được nhập ngũ, người thì không. Khung cảnh lúc đó vừa náo nhiệt lại vừa tiếc nuối một cách khó tả. Gái thì lo sợ "mày có phải đi không?" còn trai thì mừng rỡ "có, tao được đi rồi".  

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 13
Tốn ngồi gội đầu cho mẹ trong khi các bạn đang sắp sửa đi đón tin nhập ngũ
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 14
Mẹ anh cũng mừng khi thấy Vạn báo tin con mình sắp được đi bộ đội
'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 15
Tốn báo tin với Hạnh

Một trong những người vui nhất là Tốn. Đây là lần đầu tiên thiếu nữ trong làng được thấy cậu ta cười. Người đầu tiên mà Tốn vui mừng báo tin, đó chính là Hạnh. Hơn đã lén đọc nhật ký của con trai. Người cậu yêu không ai khác chính là cô bé đã chơi cùng Tốn hồi nhỏ. Một trong những lý do khiến Tốn muốn ra đi, đó là để trở thành một người anh hùng trong mắt Hạnh. Nhìn thấy cảnh đó, Thuỷ - cô ruột của cậu chỉ biết thốt lên "nó trông như một thiên thần" rồi thở dài tiếc nuối vì số phận của chàng trai trẻ chưa có một mối tình vắt vai. 

'Thương nhớ ở ai' 17: Đột cười khanh khách, chạy đi khoe khắp làng sau khi được Nương cho làm 'chuyện ấy' - 16

Phim lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.

Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)