Giải trí

Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn

Thương ngày nắng về tập 4 lại khiến khán giả khóc hết nước mắt của hàng loạt những tình tiết gây xúc động mạnh.

Mở đầu tập 4 Thương Ngày Nắng Về, Khánh vẫn tìm cách gây sự, đổ lỗi cho Hoa. Biết thân biết phận, Hoa cũng không ngại nhận tội thay Khánh. Dù biết chị Khánh ghét mình nhưng Hoa lại rất quý chị.

Nghe chuyện Nga đang nuôi Hoa, mẹ chồng Nga lại đến móc mỉa nói rằng có tiền nuôi người dưng tại sao không trả nợ. Sau đó bà cũng nói rằng mẹ ruột Nga đã đem tiền đến trả nợ thay con gái. 

Sang nhà mẹ ruột, Nga đau lòng khi biết mẹ phải bán đi cái ao do chính tay bố cô đào. Khi ông mất đi, mẹ Nga từng nói dù khó khăn thế nào cũng quyết không bán ao. Tuy nhiên, lúc này bà phải bán đi trả nợ tiền cưới xin cho Vượng, tiện trả luôn nợ giúp Nga. Bà nói 1 cái ao hay 10 cái ao bà cũng bán, chỉ cần điều đó giúp Vượng có cái nghề ổn định, quên đi chuyện bị vợ sắp cưới lừa tình lừa tiền. Nga mong em trai từ nay sống tử tế, không chìm đắm vào rượu chè để mẹ già bớt lo âu.

Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 1
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 2

 Cuộc sống vợ chồng Nga trôi qua yên bình dù vẫn bị chủ nợ đến hỏi han. Hoa cũng nhiều lần giúp Khánh khỏi bị bạn học đánh hội đồng rồi lại cõng chị đi cấp cứu kịp thời khi Khánh bị đau ruột thừa. Đưa Khánh vào viện, Hoa nắm chặt tay chị, luôn miệng động viên Khánh cố gắng lên. Hoa chạy đôn chạy đáo tìm người giúp đỡ, gọi bác sĩ cứu chị mình. Hoa chăm chỉ làm lụng việc nhà, phụ bác Nga bán bún. Khi cả nhà bác Nga vào viện chăm Khánh, một mình Hoa phụ trách quán bún riêu, cô bé tự tay làm những bát bún ngon lành, hài lòng thực khách. 

Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 3
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 4
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 5

 Về nhà, Hoa nấu cháo cho chị Khánh. Khánh lúc này đã bắt đầu có cảm tình với Hoa. Buổi tối, thấy chị Khánh không đắp chăn, Hoa lại gần đắp giúp chị rồi lén cầm tay chị rồi nằm ngủ bên cạnh. Khánh dường như tỉnh giấc nhưng vờ ngủ và không phản ứng gì.

Nhìn cảnh Hoa - Khánh nắm tay nhau ngủ, anh Mậu cũng cảm thấy vui trong lòng. Thế nhưng sau đó anh lại rơi nước mắt nghẹn ngào khi đọc những dòng nhật ký của Hoa. Hoa viết rằng ngày nào cô bé cũng nhớ mẹ, mong mẹ đến nhà bác Nga đón mình, dù bao lâu cô bé cũng đợi được. Hoa ước được bác Mậu công kênh trên vai như chị Khánh, Hoa nói dù Khánh không thích mình nhưng bác Nga, bác Mậu là người tốt nhất trên đời. Hoa viết kế hoạch của mình chỉ có 3 điều là lớn thật nhanh, đi tìm mẹ và bảo vệ mẹ. 

Khi gần như tất cả mọi người trong gia đình Nga đều yêu quý Hoa thì cũng là lúc bà ngoại Hoa sắp đến đón bé đi. Nga thì cũng thấy thương Hoa bở cô bé từng nói rằng không muốn về vì bà ngoại thì đánh còn còn cậu thì bắt cóc mình. 

Nhưng hoàn cảnh của Nga cũng chẳng khấm khá gì, vẫn còn nợ nần, đến nhà cũng phải đi thuê. Nghe vậy, Hoa cầu xin hai bác cho mình ở lại, Hoa hứa sẽ chăm chỉ hơn, không làm Khánh bực mình, không mặc đồ của Khánh và sẽ ăn ít đi, chỉ cần được ở lại nhà bác Nga đợi mẹ đến đón. Anh Mậu gạt nước mặt động viên rằng dù gì Hoa ở cạnh người thân ruột thịt cũng tốt hơn.

Hôm sau, Hoa bị bà ngoại lôi đi. Vẻ mặt sợ hãi, cầu xin được ở lại của Hoa khiến cả nhà bác Nga đều đau lòng. Từ lúc Hoa đi, Khánh cũng rất buồn và nhớ em. Khánh ân hận vì chưa kịp nói với Hoa rằng thực ra Khánh cũng không ghét Hoa lắm.

Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 6
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 7
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 8
Thương ngày nắng về tập 4: Cả nhà Nga thẫn thờ nhìn Hoa sợ hãi bị bà ngoại lôi đi, Khánh ân hận vì chưa kịp làm một điều, khán giả lại khóc nghẹn - 9

Khi bà ngoại đón Hoa, bà ta hỏi Nga rằng mẹ Hoa có gửi lại số tiền nào không. Khi Nga chưa kịp trả lời, Hoa liền nói rằng không. Hóa ra, Hoa đã lén để lại số tiền mẹ gửi dưới gối của bác Nga kèm tờ giấy nhắn: 'Bác dùng để trả nợ nhé'. Nhìn thấy số tiền đó, cả nhà Nga rơi nước mắt vì thương Hoa. Chồng Nga nói cứ nghĩ đến Hoa là khóc vì thấy cô bé sống quá thiếu thốn tình cảm.

Đón xem Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuong-ngay-nang-ve-tap-4-ca-nha-nga-than-tho-nhin-hoa-so-hai-bi-ba-ngoai-loi-di-khanh-an-han-vi-chua-kip-lam-mot-dieu-khan-gia-lai-khoc-nghen-tintuc798016