Giải trí

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim

Trong Thương ngày nắng về tập 3, bé Hoa lại lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Mở đầu tập 3 Thương Ngày Nắng Về, sau khi bé Hoa bị mẹ bỏ lại, cô Nga không biết xử lý ra sao đành đưa bé lên đồn công an nhờ sự giúp đỡ. Chú công an ngỏ ý sẽ đưa bé Hoa về cho bà ngoại và bác trai nhưng bé Hoa nói nếu không có mẹ thì đó không phải nhà mình vì bà ngoại và bác từng đánh đập, bắt cóc bé. Lúc này cô Nga mới biết thêm về hoàn cảnh của bé Hoa, khi bé tha thiết xin được ở nhờ để đợi mẹ, cô Nga đành đồng ý dẫn bé Hoa về nhà nuôi trong thời gian công an tìm kiếm Yến.

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 1

Chồng Nga ban đầu càu nhàu về chuyện vợ dẫn người dưng về nuôi trong khi hoàn cảnh gia đình còn đang nợ nần, khó khăn nhưng khi biết hoàn cảnh Hoa, anh cũng đành đồng ý nuôi nấng bé một thời gian. 

Sự xuất hiện của Hoa khiến Khánh - con gái Nga ghen tức. Khánh đòi bố mẹ phải đuổi Hoa đi. Hoa nghe được tất cả những lời này nhưng cô bé biết thân biết thận, chịu đứng tất cả sự bắt nạt, căm ghét của Khánh. Bé Hoa cũng vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, luôn tự giác đỡ đần việc nhà cho bác Nga, phụ bác bán bún ngoài chợ. Khi Nga tỏ ra ái ngại, muốn đưa Hoa về với bà và bác ruột cô bé, Hoa đã van xin.

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 2
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 3

Nga dẫn Hoa lên đồn công an để hỏi tin tức về Yến nhưng vẫn không có kết quả. Hoa nói với bác Nga rằng hãy cứ lấy hết số tiền mẹ Yến gửi, khi nào hết thì đưa cô bé đến đồn công an. Nghe vậy, bà Nga vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của Hoa.

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 4
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 5

Tuy nhiên, Khánh vẫn rất khó chịu với Hoa. Bố Khánh làm lồng đen trung thu cho hai chị em, Khánh tức giận hất đổ đèn của Hoa và trách cứ bố đã san sẻ tình cảm cho người ngoài. Dù bị Khánh phá hỏng đèn, bị đẩy ngã nhưng Hoa vẫn ngoan ngoãn, lễ phép và nhận nhịn. Một đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương như Hoa lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bố Khánh cũng không thể không yêu quý.

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 6
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 7
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 8

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Khánh thấy bố dạy Hoa vẽ tranh một cách ân cần, tình cảm, cô bé ghen tức đã bỏ về nhà bà ngoại. Biết chuyện, bà ngoại dẫn Khánh về nhà và mắng mỏ vợ chồng Nga vì đem người dưng về nuôi trong khi đang phải chạy ăn từng bữa. Bà cũng bắt bố mẹ Khánh phải nghĩ cách xử lý mọi việc, vì gia đình họ không thể nào nuôi thêm một đứa trẻ được.

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 9
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 10
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 11

Khi bà ngoại Khánh ra về, Hoa cầm chiếc nón bà để quên và chạy ra đưa cho bà và không quên chào bà lễ phép. Nhìn Hoa xinh xắn, ngoan ngoãn như vậy, bà ngoại cũng động lòng thương.

Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 12
Thương ngày nắng về tập 3: Sống nhà người dưng, bé Hoa bị bắt nạt nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi ngày mẹ về, khán giả bày tỏ khóc suốt 3 tập phim - 13

Sau khi tập 3 của Thương ngày nắng về khép lại, trên MXH tiếp tục có hàng loạt ý kiến bày tỏ họ vô cùng cảm động sau khi xem xong 3 tập phim mà tập nào cũng khiến ngươi xem phải rơi nước mắt.

 Đón xem Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h thứ 2,3,4 trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuong-ngay-nang-ve-tap-3-song-nha-nguoi-dung-be-hoa-bi-bat-nat-nhung-van-nhan-nhin-doi-ngay-me-ve-khan-gia-bay-to-khoc-suot-3-tap-phim-tintuc797244