Giải trí

Thương ngày nắng về tập 11: Bức xúc mẹ chồng, Khánh trút giận lên mẹ đẻ, bà Hiền ăn ngủ không yên vì bị con dâu 'đá xéo'

Cảnh phim Khánh trách móc mẹ đẻ trong tập 11 phim Thương Ngày Nắng Về khiến khán giả rơi nước mắt.

Tiếp nối tập trước, mở đầu tập 11 Thương Ngày Nắng Về, Khánh sốt ruột gọi cho chồng nhưng không được nên lại phải nhờ bà Nga đi đón bé So. Trong khi đó Khánh ở nhà chăm sóc bé Sam bị ốm. Khi cô vừa xuống mua thuốc thì gặp mẹ chồng đang cũng đang định sang nhà cô. Vừa gặp con dâu, bà Hiền đã chửi 'xối xả' mặc cho Khánh nói để lúc khác vì Sam đang ốm.

Bà Hiền mắng Khánh trước mặt thì tỏ ra hiếu thuận nhưng sau lưng lại nói xấu bà, nhồi nhét vào đầu chồng để Đức mắng mỏ, ghét bỏ mẹ mình. Bà cho rằng Khánh cố tình chia rẽ mẹ con bà. Bà Hiền bĩu môi chê trách Khánh nấu được bữa cơm thì mặt sưng mày xỉa, mua được cho bà cái váy thì bảo bà bóc lột tiền bạc của con cháu. 

Lúc này Đức vừa hay về tới nơi, thấy sự tình Đức khuyên mẹ để khi khác nói. Khánh tủi thân bật khóc liền bị bà Hiền mắng là nước mắt cá sấu, thấy chồng về là khóc như thể bị mẹ chồng bắt nạt. 

Thương ngày nắng về tập 11: Bức xúc mẹ chồng, Khánh trút giận lên mẹ đẻ, bà Hiền ăn ngủ không yên vì bị con dâu 'đá xéo'
Thương ngày nắng về tập 11: Bức xúc mẹ chồng, Khánh trút giận lên mẹ đẻ, bà Hiền ăn ngủ không yên vì bị con dâu 'đá xéo' - 1
Thương ngày nắng về tập 11: Bức xúc mẹ chồng, Khánh trút giận lên mẹ đẻ, bà Hiền ăn ngủ không yên vì bị con dâu 'đá xéo' - 2

Trong lúc vợ chồng Khánh chưa biết làm gì để bà Hiền nguôi cơn giận thì gần đó vọng lại tiếng khóc của Sam và tiếng kêu cứu của bà Nga. Hóa ra trong lúc bà Nga đi mua cháo, bé Sam xin phép ra ngoài chơi nhưng chạy nhảy bị ngã chảy máu đầu.

Bà Nga hoảng hốt chạy đến, bà Hiền và vợ chồng Khánh cũng nhanh chóng có mặt. Chưa kịp xem cháu nội làm sao, bà Hiền đã liên tục mắng nhiếc, đổ lỗi cho bà Nga chăm cháu không tử tế để cháu bị ngã. Ông Hùng bức xúc nói vợ im ngay đi và giục vợ chồng Khánh gọi xe cấp cứu.

Thương ngày nắng về tập 11: Bức xúc mẹ chồng, Khánh trút giận lên mẹ đẻ, bà Hiền ăn ngủ không yên vì bị con dâu 'đá xéo' - 3

Vợ chồng Khánh bé bé Sam đi cấp cứu, phía sau bà Hiền vẫn không ngừng trách móc, xỉ vả bà Nga. Khánh uất ức hét lên "Thôi" khiến mọi người tái mặt. Bao nhiêu bức xúc, ấm ức với mẹ chồng dồn nén trong lòng lâu nay, Khánh trút cả lên mẹ đẻ: "Mẹ ơi con mệt lắm rồi mẹ ơi, mẹ thấy con chưa đủ khổ hay sao mà mẹ suốt ngày gây chuyện như thế. Mẹ muốn con phát điên lên nữa đúng không. Suốt ngày mẹ càu nhàu, mẹ kể công, mẹ mắng nhiếc, mẹ trông cháu một tí mẹ cũng than. Nó ốm mẹ cũng kêu. Vậy tại sao những lúc mẹ đi ra ngoài đường mẹ vui vẻ với thiên hạ mẹ không kêu ca bao giờ. Từ bây giờ con sẽ tự tay chăm hai đứa". 

Những lời nói như cứa vào tim khiến bà Nga nghẹn lòng không thốt lên lời. Đêm đó bà Hiền cũng không ngủ được, bà suy nghĩ về những lời của Khánh. 'Rõ ràng là nó mắng mẹ nó cơ mà, sao cứ như là nó mắng mình ấy nhỉ' - bà Hiền trằn trọc.

Thương ngày nắng về tập 11: Bức xúc mẹ chồng, Khánh trút giận lên mẹ đẻ, bà Hiền ăn ngủ không yên vì bị con dâu 'đá xéo' - 4

Sáng hôm sau, ông Hùng rủ bà Hiền qua bên nhà Khánh xem có gì cần giúp đỡ không, vì tối qua Khánh đã nói với bà Nga rằng từ nay cô sẽ tự chăm sóc hai con. Bà Hiền thẳng thừng từ chối và nói không có ngữ con dâu ấy. Bất lực với vợ, ông Hùng một mình sang nhà con dâu nhưng vừa tới đã thấy Khánh cõng So đưa Sam đi học. Ông Hùng khuyên Khánh nên đến xin lỗi mẹ.

Phía xa bà Nga lén nhìn cảnh Khánh cõng So và nghẹn ngào rơi nước mắt. 

Đón xem Thương Ngày Nắng Về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuong-ngay-nang-ve-tap-11-buc-xuc-me-chong-khanh-trut-gian-len-me-de-ba-hien-an-ngu-khong-yen-vi-bi-con-dau-da-xeo-tintuc800251