Giải trí

Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu

Trong tập 32 Thương ngày nắng về, bà Nga đau lòng khi cậu Vượng một lần nữa yêu đương mù quáng để rồi bị lừa cả tình lẫn tiền.

Trong tập 32 Thương ngày nắng về, cậu Vượng mang cháo mà bà Nga nấu cho Sam - So đem qua cho Mộng Mơ. Bà Nga nhìn thấy liền khuyên cậu đừng u mê nữa, vì cô ta không phải là người tốt. Khánh cũng Mơ chuyên đi mồi chài đàn ông, nếu cậu Vượng không tin thì có thể hỏi hàng xóm xung quanh quán gội đầu thì sẽ biết tối nào cô ta cũng đon đả với những người đàn ông có vợ.

Cậu Vượng vẫn lên tiếng bảo vệ người thương, cho rằng Mơ làm dịch vụ nên phải đon đả chào mới khách là lẽ đương nhiên. Bà Nga tức giận quát em trai: 'Giời ơi, đon đả khác với lẳng lơ mồi chài hiểu chưa thằng dở kia'. Cậu Vượng cũng giận dỗi nói rằng mình đã hơn 50 tuổi, chả lẽ yêu ai cũng phải xin phép tất cả mọi người trong gia đình hay sao. 

Cậu Vượng mang cháo qua đút cho Mơ, cô ả lại tỏ ra đáng thương, than nghèo kể khổ nói rằng mình đang nợ 50 triệu, lãi mẹ đẻ lại con, sống tằn tiện khổ sở cũng không đủ tiền nuôi chủ nợ.

Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu
Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 1
Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 2

Cậu Vượng nghe xong tỏ vẻ thương cảm về nịnh nọt xin bà Nga đưa cho cậu số tiền mà bà đang giữ hộ. Bà Nga hết lời khuyên nhủ nói rằng Mơ chỉ đang muốn moi tiền nhưng cậu Vượng vẫn bảo vệ tình yêu, bênh vực bạn gái. Đúng lúc này nghe tin Mơ bị chủ nợ đánh, cậu Vượng vội chạy đi tìm. Bà Nga chạy theo em trai, bà bảo vệ cậu Vượng trước nhóm người đòi nợ nhưng sau khi đám người bỏ đi, cậu lại hất tay khiến bà Nga ngã rồi chạy lại ôm lấy Mơ mà chẳng quan tâm đến chị gái đang bị đau.

Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 3
Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 4

 Biết là không thể khuyên ngăn thằng em ngốc nghếch của mình được nữa, bà Nga nhờ 3 con gái bày cách. Trang cho rằng cậu Vượng trước sau gì cũng bị người ta lừa cả tình lẫn tiền, nên tìm cách giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể. Còn theo Khánh, Mơ vốn ham tiền nên giờ nhờ một người đàn ông trẻ đẹp, giàu có đến cưa cẩm Mộng Mơ, kiểu gì cô ta cũng bỏ cậu Vượng. Lúc ấy cậu Vượng sẽ 'sáng mắt ra'.

Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 5
Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 6

Vô tình nghe được, cậu Vượng xông thẳng vào nói dù mình mắt kém nhưng lòng dạ ngay thẳng, trong sáng chứ không đen tối như Khánh. Cậu còn buột miệng nói Khánh bị chồng bỏ chưa chắc đã vì gia đình bà Hiền đâu.

Bà Nga bức xúc nói vì bênh cậu mà bị người ta đẩy ngã, nhưng cậu lại đi đỡ người dưng. Các cháu quan tâm thì cậu nói như tát nước vào mặt. Nên giờ Vượng muốn làm gì thì làm.

Nghe thấy thế, Vượng liền đòi bà Nga số tiền mà bà đã giữ giúp anh suốt bao nhiêu năm qua. Bà Nga buồn không nói được gì. Bà mở tủ lấy tiền và sổ tiết kiệm đưa cho Vượng và tuyên bố từ nay đừng gọi bà là chị nữa. Nhìn thấy Vượng cầm tiền rời đi, bà Nga khóc nghẹn.

Cậu Vượng sau đó đi uống bia tâm sự cùng Đức rồi về quán của Mơ. Mơ lúc này cũng đang uống bia, cô tâm sự rằng ai cũng khinh thường mình, nói mình lừa cậu Vượng. Cậu Vượng nói chỉ sợ Mơ không lừa mình mà đi lừa người khác thì khổ cậu. Cậu nói dù cả thế giới này không tin Mơ thì mình vẫn luôn đứng về phía Mơ.

Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 7

Trong cơn say, Mơ tiến đến hôn cậu Vượng  và hai người đã qua đêm cùng nhau. Tỉnh dậy, Vượng hốt hoảng, còn Mơ thì vui mừng ra mặt vì cuối cùng cũng "lừa" được Vượng, bởi Vượng hứa sẽ chăm lo và chịu trách nhiệm với cô.

Cậu Vượng trở về nhà lấy đồ chuyển qua nhà Mơ sống. Bà Nga lặng người nói nếu Vượng bước chân ra khỏi nhà này thì đừng gọi bà là chị nữa. Vượng khóc nói bà Nga mãi là chị của mình rồi vào thu dọn đồ đạc.

Thương ngày nắng về 2 tập 32: Bà Nga khóc nghẹn vì cậu Vượng lại bị lừa tình, lừa tiền, còn dọn ra khỏi nhà để theo tiếng gọi tình yêu - 8

Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuong-ngay-nang-ve-2-tap-32-ba-nga-khoc-nghen-vi-cau-vuong-lai-bi-lua-tinh-lua-tien-con-don-ra-khoi-nha-de-theo-tieng-goi-tinh-yeu-tintuc827839