Giải trí

Thu Quỳnh: 'Cứ âu yếm với Mạnh Trường là tôi lại cười'

Thu Quỳnh và Mạnh Trường thường xuyên trêu đùa nhau và gặp khó khăn khi đóng cảnh tình cảm trong phim 'Ngược chiều nước mắt'.

- Phản ứng nào từ khán giả về các vai diễn của mình khiến chị thấy thú vị nhất?  

- Trước khi nhận vai Trang trong Sống chung với mẹ chồng, tôi có một khoảng thời gian khá dài tạm nghỉ làm phim truyền hình. Chính vì vậy, tôi cảm thấy rất hồi hộp trước khi phim lên sóng và chờ đợi từng tập một. Sự thành công của bộ phim và phản ứng của khán giả khiến tôi có cảm giác vỡ òa sung sướng. Từng có khán giả nam gặp tôi ở ngoài đời bỗng lao đến và hỏi: "Tại sao em làm như thế? Tại sao em làm cho vợ anh khóc vì xem phim hôm qua? Con anh cũng khóc và đêm qua đúng là một đêm kinh khủng với nhà anh". Một số khán giả nam khác thì nói rằng "Em cho anh xin kiểu ảnh chụp chung để anh mang về dọa vợ" (cười). Có vô vàn những điều bất ngờ khác mà khán giả mang đến cho tôi. 

Với Phương trong Ngược chiều nước mắt, tôi thử nghiệm cách biểu hiện tâm lý nhân vật để khán giả hiểu rằng Phương luôn giấu hết nỗi buồn vào trong. Phương ở ngoài cười nói ngọt ngào nhưng bên trong là cả một sự trăn trở rất lớn. Nhiều khán giả nhắn tin hỏi tôi "Tại sao chị có thể nhẫn nhịn, che giấu được như thế", tôi thực sự bất ngờ vì không nghĩ khán giả lại có thể hiểu nhân vật của mình đến vậy. Tôi hạnh phúc vô cùng khi thấy khán giả đồng cảm với cách cảm nhận, thể hiện của mình.

- Chị làm thế nào để vai Phương trong 'Ngược chiều nước mắt' thoát ra khỏi cái bóng của vai Trang trong 'Sống chung với mẹ chồng' khi hai phim phát sóng chỉ cách nhau vài tháng? 

- Khi Sống chung với mẹ chồng phát sóng, tôi được nhiều người khen vì có mái tóc dài, thẳng và tạo được ấn tượng mạnh cho khán giả. Tôi không muốn lặp lại, rập khuôn hình ảnh đó trong Ngược chiều nước mắt nên mới đi làm tóc xoăn. 

Khi chọn ngoại hình cho nhân vật Phương của Ngược chiều nước mắt, tôi xác định phải tạo hình sao cho trông thật chững chạc, già dặn và giống với một người phụ nữ làm kinh doanh. Cả đạo diễn và tổ hóa trang đều nhận xét tạo hình tôi chọn là hình ảnh hợp lý với Phương vì cô ấy là phụ nữ ngoài 30, đã có gia đình, khá chững chạc và thành công với vai trò doanh nhân.

Thu Quỳnh: 'Cứ âu yếm với Mạnh Trường là tôi lại cười'
Tạo hình của Thu Quỳnh trong phim 'Ngược chiều nước mắt'.

- Chị nghĩ sao khi nhiều người nhận xét tạo hình này khiến Thu Quỳnh già, xấu hơn ở ngoài đời và kém sắc so với các diễn viên nữ còn lại?  

- Mọi người đều nhận xét tôi khi lên phim, lên ảnh không được đẹp bằng bên ngoài. Tôi biết mình không hề ăn hình chút nào. Khi bước vào tạo hình già dặn của nhân vật Phương, tôi đã xác định mình không được đẹp bằng các nhân vật khác nên khi phim lên sóng, tôi không quá buồn hay sốc về điều đó. Đối với tôi, nhân vật đến được với khán giả không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cách diễn xuất, tình cảm của nhân vật. Chính vì vậy, tôi không ngại tạo hình nhân vật xấu hơn, già hơn bản thân ở bên ngoài.

- Chị gặp thuận lợi, khó khăn gì khi đóng cặp với Mạnh Trường?

- Tôi và anh Trường quen nhau từ khi còn đi học và đã có khoảng thời gian dài chơi với nhau. Đây cũng không phải là phim đầu tiên mà hai anh em hợp tác. Anh Trường trông có vẻ rất nghiêm túc nhưng rất vui tính, hòa đồng. Khi làm việc, các thành viên trong đoàn phim đều rất mệt mỏi thì anh Trường là người phá vỡ sự mệt mỏi đó, khiến mọi người vui vẻ, phấn khích để làm việc tốt hơn.

Đối với anh Mạnh Trường, tôi không có chút áp lực nào cả. Hai anh em thỉnh thoảng đùa nhau hơi quá, nhất là khi vào những cảnh tình cảm vợ chồng. Tuy làm tiến độ phim phim hơi chậm đi nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết để không khí làm phim bớt căng thẳng, mệt mỏi. Ở một số cảnh âu yếm nhau trên giường, chúng tôi rất mất thời gian vì hai anh em cứ nhìn thẳng vào mắt nhau là cười. Chúng tôi phải xin đoàn cho tạm dừng 5 phút để lấy lại bình tĩnh và sự nghiêm túc để làm việc cho tốt hơn. 

Tạo hình của Thu Quỳnh trong phim 'Ngược chiều nước mắt'.

- Có thông tin nam diễn viên Mạnh Trường từng bị vợ chất vấn vì vết son của chị. Chuyện đó thực hư ra sao?

- Khi quay Nơi ẩn nấp bình yên, tôi và Mạnh Trường đã biết nhau. Thời điểm đó, vợ anh Trường mới sinh bé đầu tiên. Tôi và người yêu khi ấy còn đến nhà anh Mạnh Trường chơi vì có mối quan hệ khá thân thiết. 

Trong phim, tôi và anh Trường có cảnh hôn rất mãnh liệt. Tôi tô son không trôi và sau khi hôn, anh Trường lau mãi cũng không thể sạch vết son trên môi. Theo tôi được biết, vợ anh ấy có hỏi về vết son ấy. Tôi không biết anh Trường giải thích với bà xã ra sao nhưng sau đó, không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Tôi biết rằng bất cứ phụ nữ nào nhìn thấy những chuyện như vậy cũng sẽ khó chịu nhưng khi đã hiểu điều đó chỉ đơn thuần là công việc, ai cũng sẽ bỏ qua.

- Trong sự nghiệp của mình, chị đối mặt với chuyện bị vợ hoặc người yêu của bạn diễn ghen như thế nào? 

- Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình phải thực sự nghiêm túc, không có gì ngoài công việc với những người đàn ông đã có một nửa của mình. Bản thân tôi cũng không muốn để mình có tình cảm với những người đàn ông không còn tự do, đang có gia đình hoặc bạn gái. Tôi không muốn tạo ra phiền phức hay hiểu lầm. Đối với những bạn diễn nam còn tự do, tôi cũng nảy sinh tình cảm với một vài người nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi. 

Thu Quỳnh: 'Cứ âu yếm với Mạnh Trường là tôi lại cười' - 1
Thu Quỳnh và Mạnh Trường đóng vai vợ chồng trong phim 'Ngược chiều nước mắt'.

- Sự che giấu cảm xúc của nhân vật Phương trong 'Ngược chiều nước mắt' giống và khác chị như thế nào? 

- Có khoảng thời gian tôi luôn tạo vỏ bọc cho mình. Tôi luôn vui vẻ, hòa đồng, cởi mở và lúc nào cũng xông xáo trong mọi chuyện trước mặt mọi người nhưng khi ở một mình, tôi sẽ cho mình không gian để trở nên mềm yếu hơn. Mỗi lúc như vậy, tôi không quá gồng mình lên mà luôn thả lỏng để nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra và rút kinh nghiệm để mình có thể bước tiếp.

Phương trong Ngược chiều nước mắt luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, tự tin vào chính bản thân. Tuy nhiên, sự tự tin ấy có những lúc làm cho cô ấy thất bại trong sự lựa chọn của chính mình. Tôi cũng có những lúc như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng mỗi chúng ta vẫn nên tự tin vào chính mình. Dù điều ấy có thể khiến bạn vấp ngã, thất bại nhưng sẽ cho chúng ta kinh nghiệm để thành công. 

- Những phụ nữ luôn gồng mình lên để chứng tỏ sự mạnh mẽ thường cảm thấy cô đơn, mệt mỏi khi ở một mình. Chị thì sao?

- Tôi cũng có những khoảng thời gian cảm thấy rất mệt nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là khoảng thời gian dĩ nhiên phải có trong cuộc sống. Ai cũng vậy thôi, đi một quãng đường dài thì cũng cần phải nghỉ ngơi vì sức người không phải vô hạn và sức chịu đựng của mình không phải thế. Cứ sau một thời gian, tôi lại để bản thân nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, tinh thần và cả sự lạc quan nữa. Khi nào cảm thấy sự cố gắng của mình đã vượt qua sức chịu đựng, tôi sẽ dừng lại để nhìn nhận tất cả và cũng là để bản thân thoải mái hơn trước khi bắt đầu một cái mới hoặc tiếp tục những việc cũ bằng tâm thế khác.

Theo Chi Anh (Ngoisao.net)