Giải trí

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya

Diễn biến tập 13 Thế giới hôn nhân khiến khán giả bị sốc khi Ji Sun Woo can trường, mạnh mẽ đã chọn một sự giải thoát tiêu cực cho chính mình, đó là tự tử.

Mở đầu tập 13 là cuộc hội thoại đắng chát giữa cặp vợ chồng cũ Ji Sun Woo - Lee Tae Oh và con trai Joon Young. Sau khi Joon Young thừa nhận đã trở về nhà vào "đêm đó", Lee Tae Oh vội nói dối để trấn an con rằng: "bố mẹ có chút việc cần bàn bạc". Lời nói dối thổi bùng sự giận dữ của Joon Young. Cậu bé đã hét lên rằng "Đừng mang con ra làm cái cớ của hai người nữa".

Sự chán ghét và thù hận của con trai khiến Ji Sun Woo sụp đổ. Cô quyết định giao Joon Young lại cho chồng cũ với lời dặn dò: "Anh hãy hiểu cho tâm lý của Joon Young. Đừng để nó tổn thương, đau lòng thêm nữa. Đó là điều duy nhất tôi mong muốn."

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya

Cùng với sự cố tại bệnh viện khi một bệnh nhân của Ji Sun Woo bị chẩn đoán sai dẫn đến nguy kịch, nữ bác sĩ quyết định nộp đơn xin từ chức và nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi Go San. Song cô không tới Busan làm việc như kế hoạch ban đầu. 

Sự đau khổ khiến Ji Sun Woo không còn tỉnh táo. Cô tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc và tìm tới bác sĩ thần kinh từng bị cô sa thải vì nghiện rượu năm xưa để tâm sự. Tại đây, Ji Sun Woo hỏi người đồng nghiệp cũ: "Tại sao tất cả những gì tôi cố gắng làm tốt nhất thì đều bị sụp đổ?". Vị bác sĩ già trả lời: "Ám ảnh chính là độc tố đó".

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 1
Ji Sun Woo sụp đổ khi con trai thù ghét mẹ.

Ji Sun Woo nghĩ rằng nếu cô biến mất thì tất cả những người xung quanh mình đều cảm thấy thoải mái, bao gồm cả con trai Joon Young và Lee Tae Oh. Trong lúc lang thang trên bờ biển một mình, cô đã buông bỏ cuộc đời để tìm đến cái chết. 

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 2
Ji Sun Woo đau khổ tìm đến cái chết.

Vị bác sĩ già phát hiện ra sự mất tích của Ji Sun Woo tại khách sạn nơi cô lưu trú nên đã lo lắng về điều không hay xảy ra. Ông gọi cho bác sĩ Kim Yoon Ki. Bác sĩ Kim vội vã rời khỏi bệnh viện để đi tìm người phụ nữ mà anh yêu. Rất may mắn, Kim Yoon Ki đã tới kịp lúc và cứu được Ji Sun Woo. 

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 3

Thời điểm Kim Yoon Ki lao đi tìm Ji Sun Woo, Lee Tae Oh cũng đang ở bệnh viện với tâm trạng lo lắng hoang mang cực độ vì không liên lạc được với vợ cũ trong nhiều ngày. Khi biết có điều không hay xảy ra, Lee Tae Oh đã bám theo Kim Yoon Ki để đi tìm Ji Sun Woo. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh Ji Sun Woo ướt sũng tàn tạ khóc nức nở trong lòng Kim Yoon Ki trên bãi biển, Lee Tae Oh đã đau khổ quay về.

Trong suốt những ngày Ji Sun Woo biến mất, Lee Tae Oh như người mất hồn. "Sun Woo à, em đang ở đâu? Em có ổn không", Lee Tae Oh nhiều lần tự hỏi chính mình. Việc gã chồng ngoại tình không xông tới đánh ghen bác sĩ Kim mà lặng lẽ quay gót về nhà, khóc nức nở trong phòng tắm cho thấy anh ta thực sự hối tiếc vì đã đánh mất người phụ nữ mà anh ta chưa hết yêu.

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 4
Lee Tae Oh khóc nức nở vì đánh mất người phụ nữ mà anh ta chưa bao giờ hết yêu.

Diễn biến bất ngờ nhất trong tập 13 liên quan tới cậu con trai Joon Young. Theo kế hoạch sắp đặt của Da Kyung, Joon Young phải đi điều trị tâm lý với bác sĩ do chính Da Kyung thu xếp. Không những vậy, ả tiểu tam còn họp mặt hội phụ nữ để khoe khoang chuyện chăm sóc con trai riêng của chồng chu đáo. Cô còn mời gia đình Hae Kang tới nhà để hàn gắn hai đứa trẻ với nhau. Tất cả những hành động này của Da Kyung không ngoài mục đích lấy lòng Lee Tae Oh và đánh lừa Joon Young. Khi Lee Tae Oh cảm ơn vợ, Da Kyung thậm chí tự đắc trong lòng: "Tôi đang tìm lại vị trí của mình, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo."

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 5
Da Kyung tự đắc khi nghĩ đã thực sự hất cẳng Ji Sun Woo ra khỏi cuộc chơi.

Tuy nhiên, khi bữa tối với gia đình Hae Kang đang diễn ra tốt đẹp thì bất chợt cô con gái nhỏ Jenie khóc lớn trong phòng ngủ. Da Kyung vội vã lên nhà xem tình hình thì thấy Joon Young đang ở cùng em gái. Lúc này, Da Kyung không còn giấu được bản chất "dì ghẻ" của mình nữa. Cô ta hét lên với Joon Young và cho rằng cậu bé đã đánh em gái. Bất chấp sĩ diện khi trong nhà còn đang có khách cũng như sự hiện diện của bố mẹ đẻ, Da Kyung lớn tiếng rằng: "Cô còn phải bỏ qua cho cháu bao nhiêu lần nữa?". Uất ức vì bị oan, Joon Young cãi lại: "Cháu đâu có yêu cầu cô phải bỏ qua cho mình?".

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 6
Joon Young uất ức vì bị "dì ghẻ" đổ oan tội đánh em.

Quá bất lực với chuyện xấu hổ này, Lee Tae Oh đã thẳng tay tát con trai. Trước khi giận dữ bỏ ra khỏi nhà, anh ta còn mắng con nặng lời: "Thằng láo toét. Mày có biết vì mày mà bao nhiêu người phải đau khổ đến chừng nào."

Như có thần giao cách cảm, Ji Sun Woo đang nằm trên giường bệnh dưỡng sức sau vụ tự tử hụt bỗng nghe thấy tiếng gọi mẹ nức nở của Joon Young. Cô bật dậy, tìm điện thoại để gọi cho con trai. Nhận cuộc gọi của mẹ trong tình cảnh đáng thương, Joon Young bật khóc, nói xin lỗi mẹ và đề nghị: "Mẹ tới đón con ngay bây giờ được không?".

Thế giới hôn nhân: Ji Sun Woo tự tử để giải thoát cho chính mình, con trai Joon Young bỏ chạy khỏi nhà tiểu tam giữa đêm khuya - 7
Joon Young chạy trốn khỏi nhà Da Kyung mà không kịp xỏ giày rồi lao vào vòng tay mẹ khóc.

Ji Sun Woo lao về Go San để đón Joon Young. Dù Da Kyung tìm cách ngăn cản, bắt Joon Young ở lại nhưng cậu bé vẫn chạy ra khỏi nhà trong nỗi sợ hãi tới mức không còn kịp xỏ giày. Da Kyung đuổi theo và đả kích Ji Sun Woo. Lần này, "bà cả" đã tìm lại được sức mạnh của con đại bàng mẹ phải bảo vệ con mình. Cô nói thẳng với Da Kyung rằng, những gì "bà hai" làm không phải vì Joon Young mà vì bất an trong cuộc hôn nhân với Lee Tae Oh. 

Tập 13 kết thúc với câu nói của Ji Sun Woo dành cho Da Kyung: "Lee Tae Oh đã ngủ với tôi."

Preview tập 14 cho thấy Da Kyung dường như đã tỉnh ngộ. Cô nàng quyết định tống khứ ông chồng ngoại tình với vợ cũ ra khỏi nhà. Trong khi đó, Lee Tae Oh một mặt níu kéo vợ cũ bất thành, một mặt không thuyết phục được Da Kyung suy nghĩ lại. Quả báo trắng tay đã thực sự đến với gã đàn ông đứng núi này trông núi nọ, hay như nhận xét của Je Huyk: "Ở với vợ thì nhìn ngắm cô gái khác, ở với cô gái khác thì nhớ về người cũ."

Một phân cảnh trong preview cũng cho thấy, sau khi trở về với mẹ, Joon Young đã đề nghị mẹ chuyển khỏi Go San, "tới nơi không ai biết về chúng ta".

Theo HH (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/the-gioi-hon-nhan-ji-sun-woo-tu-tu-de-giai-thoat-cho-chinh-minh-con-trai-joon-young-bo-chay-khoi-nha-tieu-tam-giua-dem-khuya-222020105111315902.htm