Giải trí

Thảm kịch buổi công chiếu "Người Dơi" và bí ẩn "hơi thở của quỷ"

Một thảm kịch đã diễn ra trong buổi công chiếu bộ phim bom tấn Người Dơi và một số giả thuyết cho rằng hung thủ đã dùng loại thuốc đáng sợ nhất thế giới: hơi thở của quỷ!

Một thảm kịch đã diễn ra trong buổi công chiếu bộ phim bom tấn Người Dơi và một số giả thuyết cho rằng hung thủ đã dùng loại thuốc đáng sợ nhất thế giới: Hơi thở của quỷ!
Thảm kịch...

Ngày 20/7/2012, người dân Colorado (Mỹ) đổ đến đông nghịt xem buổi công chiếu The Dark Knight Rises - phần 3 của loạt phim bom tấn Người Dơi tại rạp Century.

Nhưng sự háo hức nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi tột cùng, khi một kẻ bịt mặt bất ngờ xả súng vào khán giả sau khi bộ phim được chiếu khoảng 30 phút.

Theo các nhân chứng, kẻ sát nhân xuất hiện trên lối thoát hiểm của một trong số 16 phòng chiếu tại rạp Century với những trang bị đầy đủ như một chiến binh: nón sắt, mặt nạ chống hơi độc, áo giáp chống đạn, tấm bảo hộ cổ và hạ bộ, găng tay quân sự.

Hắn ném ra hai lựu đạn khói trước khi xả đạn vào đám đông… khiến 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương. Mọi người hoảng loạn chạy, la hét ở khắp nơi.

Cảnh sát trưởng Aurora Dan Oates cho biết hầu hết những người bị thương cũng đều bị trúng đạn.
 

Bên ngoài rạp Century sau khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.

 
Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt được kẻ gây ra vụ thảm sát gần bãi đỗ xe với một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn. Hắn tên là James Holmes.
 
Nhiều ngày sau đó, y khai báo không hề nhớ bất kì điều gì đã xảy ra. Một cai ngục tại nhà tù quận Arapahoe, nơi Holmes bị giam giữ cho biết: “Hắn thậm chí còn nói với tôi là không biết tại sao hắn trong tù và luôn miệng hỏi: Tại sao tôi ở đây”?
 
Tại phiên tòa xét xử, Holmes với mái tóc đỏ cam hoàn toàn khác trước, ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, đôi mắt mở to ngơ ngác và vô hồn.
 
Trông James Holmes giống như một người vừa xong một ngày làm việc mệt mỏi ngồi nghỉ hơn là một gã giết người hàng loạt.
 

Holmes xuất hiện tại phòng xử án Colorado vẫn với mái tóc đỏ cam chói loè, đôi mắt ngờ nghệch, đờ đãn và vô hồn.

 
Y cất lên giọng nói rụt rè, nhỏ nhẹ, chỉ đáp một tiếng "Vâng" khi được thẩm phán hỏi có đồng ý với lời yêu cầu nới dài thời gian điều trần sơ bộ của luật sư của hắn hay không.

Trong khi đó, sau nhiều ngày điều tra, động cơ gây án của Holmes vẫn là một điều bí ẩn đối với cảnh sát.

Theo tờ The Arrows of Truth, khuôn mặt của Holmes trước và sau khi gây ra thảm kịch có nhiều điểm bất tương đồng.
 

Hung thủ James Holmes trước và sau vụ thảm sát.

 
Trước đó, y trông hoàn toàn bình thường nhưng hình ảnh sau cho thấy một Holmes ngờ ngệch và vô hồn. Những bằng chứng và nhân chứng dẫn đến một nghi án rằng, Holmes đang bị ảnh hưởng của chất Scopolamine.

Trang Stone Kingdom Times nhận định: James Holmes hành động như một “xác sống biết đi”, lạnh lùng và vô cảm, như một kẻ bị “phù phép” bởi loài thuốc đáng sợ nhất thế giới Scopolamine - hay còn gọi là “hơi thở của quỷ”.

Vậy Scopolamine - "hơi thở của quỷ” thực sự đáng sợ như thế nào?

Scopolamine được biết đến như một loại “vũ khí tối tân” của tội phạm.

Nó thường được sử dụng để thôi miên. Tội phạm lợi dụng tính chất này của “hơi thở của quỷ” để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là những tội ác như hiếp dâm hay giết người.

Scopolamine không màu, không mùi, không vị, hòa tan trong nước rất nhanh nên bọn tội phạm thường pha nó vào nước hoặc rắc lên thức ăn để đầu độc nạn nhân.

Ngay sau đó, nạn nhân sẽ không tự chủ được bản thân, chệnh choạng và không nhớ bất cứ điều gì xảy ra. Họ làm theo mệnh lệnh của kẻ sai khiến một cách vô thức.

Loài thuốc mệnh danh “hơi thở của quỷ” được chiết xuất từ cây Borrachero rất phổ biến ở Colombia - một loài cây có hoa màu vàng và trắng với hình dáng rất giống với loài hoa loa kèn ở Đà Lạt, Việt Nam.
 

Hoa Borrachero có màu trắng và vàng, hình dáng giống với hoa loa kèn thường thấy ở Đà Lạt, Việt Nam.

 
Những bông hoa rực rỡ và quyến rũ không ngờ lại nắm giữ mối nguy hiểm khôn lường đối với người dân vùng Bắc Mỹ này.

Các bà mẹ thường cảnh báo con mình không được chơi dưới những bông rực rỡ này, bởi chỉ cần hít phải phấn hoa của nó thôi cũng đã khiến trẻ con gặp phải những cơn ác mộng.

Hạt, hoa và phấn hoa đều chứa chất gây ảo giác. Bất kì ai hít phải cũng khiến một người bình thường mất khả năng tự chủ và trở thành những “xác sống biết đi”.
 

Hạt, hoa và phấn hoa đều chứa chất gây ảo giác.

 
“Hơi thở của quỷ” cũng từng là thành phần chính trong một loại thuốc ngủ có tên là Ambien.

Sau khi uống Ambien, người ta có thể ra khỏi giường và làm một số công việc trong khi vẫn say giấc như lái xe ô tô (vừa lái xe vừa ngủ), nấu ăn và thưởng thức, nói chuyện điện thoại, đi dạo thậm chí là cả quan hệ tình dục.

Tất nhiên, khi tỉnh dậy người đó sẽ không thể nhớ bất kì việc gì đã làm.

Các tác dụng phụ của thuốc bao gồm có suy nghĩ và hành vi bất thường, rối loạn hành vi, trí nhớ giảm sút, kích động, gây ảo giác hay có ý nghĩ tự tử… Do những tính chất nguy hiểm này, về sau Ambien đã bị cấm sử dụng.

Ngoài ra Scopolamine còn là thành phần trong một số thuốc điều trị hen suyễn, thuốc cai thuốc lá, thuốc chống nôn…

Nhưng đã từng có trường hợp, một người đàn ông 59 tuổi được chỉ định dùng một trong những loại thuốc này để cai thuốc lá và rồi phải nhập viện sau khi dự tính giết... vợ, nhưng không thành công.
 
>> Sự thật "Hơi thở của quỷ" xuất hiện ở Đà Lạt

Theo Nguyễn Hà (Soha.vn/Đại Lộ)