Giải trí

Tập cuối "Game of Thrones 7" - Cảnh nóng gây bão

Tập cuối dài hơn 80 phút của mùa phim thứ 7 vừa khép lại với hàng loạt tình tiết quan trọng như nữ hoàng Cersei “lật kèo”, Jon Snow và Daenerys Targaryen chính thức thành đôi.

Tập cuối dài hơn 80 phút của mùa phim thứ 7 vừa khép lại với hàng loạt tình tiết quan trọng như nữ hoàng Cersei “lật kèo”, Jon Snow và Daenerys Targaryen chính thức thành đôi.

Sau khi đi lên phương Bắc để bắt thây ma trong tập trước, Jon Snow cùng Mẹ Rồng Daenerys Targaryen đã đem toàn bộ lực lượng tới kinh đô King’s Landing để đàm phán với nữ hoàng Cersei Lannister.

Cuộc thương lượng này đã dẫn tới rất nhiều màn tái ngộ của những nhân vật đã quen nhau từ trước. “Chó Săn” Sandor Clegane đụng mặt người anh thây ma Gregor, Jaime Lannister hội ngộ nữ chiến binh Brienne xứ Tarth, Tyrion Lannister gặp lại cậu hầu Podrick,…

Tap cuoi 'Game of Thrones 7' - Canh nong gay bao hinh anh 1

Jon Snow đại diện đến đàm phán với nữ hoàng Cersei Lannister.

Khi nữ hoàng Cersei cũng xuất hiện, phía Jon Snow "giới thiệu" tên thây ma. Vua phương Bắc chặt đôi thây ma nhưng vẫn tiếp tục cử động khiến tất cả người chứng kiến khiếp sợ. Biết rằng những tên thây ma không thể bơi dưới nước, vua cướp biển Euron Greyjoy khiến tất cả ngạc nhiên khi tuyên bố lui về quần đảo của mình.

Cersei đồng tình rằng mối đe dọa Bóng Trắng vô cùng đáng ngại, nhưng yêu cầu Jon Snow phải trở về phương Bắc để đổi lấy sự giúp đỡ của gia tộc Lannister. Vốn tính thẳng thắn, Jon khước từ, khiến bà hoàng độc ác đùng đùng bỏ đi.

Biết không còn cách nào khác, chàng lùn Tyrion Lannister quyết định đích thân đi thuyết phục chị mình. Bất chấp mối thù trước đây, Cersei tuyên bố đồng ý giúp đỡ Jon và Daenerys.

Tuy nhiên sau khi họ lên đường rời đi, nữ hoàng tiết lộ với em trai Jaime rằng nàng ta đã nói dối. Cersei định để hai kẻ thù một mình đối đầu quỷ Bóng Trắng, trong khi mình an toàn làm ngư ông đắc lợi.

Quá bất ngờ và khinh miệt hành động của Cersei, Jaime bỏ rơi nàng và đi theo đoàn người lên phương Bắc. Khi Jaime rời đi, anh nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi tại King’s Landing, báo hiệu mùa đông đã kéo xuống phía nam.

Tap cuoi 'Game of Thrones 7' - Canh nong gay bao hinh anh 2

Nhà Stark có một mùa phim hoành tráng.

Ở thành Winterfell phương Bắc, gã lãnh chúa xảo quyệt Petyr Baelish tiếp tục gây chia sẽ nội bộ các chị em nhà Stark. Gã như mở cờ trong bụng khi cô chị Sansa có vẻ đã rơi vào bẫy của mình và quay sang nghi ngờ em gái Arya. Trong một cuộc họp có mặt tướng lĩnh, Sansa triệu tập Arya tới trước mặt mình, nhưng bất ngờ quay sang hỏi tội "Ngón tay nhỏ".

Baelish vô cùng hoảng hốt khi những tội trạng của gã lần lượt được Sansa và Bran Stark kể ra cho đám đông. Gã tìm cách chạy trốn và cầu xin tha mạng, nhưng Sansa lệnh cho Arya xử tử Baelish.

Sau khi tên lãnh chúa mưu mô bị kết liễu, các chị em nhà Stark nhận được tin anh Jon Snow sắp trở lại. Sansa khuyên em gái đoàn kết cùng gia đình để có thể sống sót qua thời kỳ đen tối.

Biết rằng chị gái mình Yara vẫn còn sống và đang nằm trong tay người chú độc ác Euron, Theon Greyjoy quyết tâm lên đường giải cứu. Với sự chấp thuận của Jon, Theon tới gặp những thủy thủ đảo Sắt và yêu cầu họ đi cùng mình. Gã chỉ huy đoàn thuyền không chịu, nhưng bị Theon đánh bại.

Sam Tarly mập mạp cũng trở lại thành Winterfell sau quãng thời gian học việc ở phương Nam. Anh chàng tới gặp Bran Stark và được nghe kể về thân thế thực của Jon Snow: con trai thái tử Rhaegar Targaryen.

Kích động, Sam thông báo với Bran Stark một điều đã đọc được trong sách: thái tử Rhaegar thực ra đã ly dị vợ cũ và kết hôn hợp pháp với tình nhân nhà Stark. Bởi vậy, Jon không phải con rơi, mà là một hoàng tử hợp pháp có quyền tranh Ngôi Báu Sắt.

Ngay lúc đó, trên đoàn thuyền hướng về Winterfell, Jon Snow và Daenerys Targaryen thổ lộ tình cảm dành cho nhau.

Tap cuoi 'Game of Thrones 7' - Canh nong gay bao hinh anh 3

Khoảnh khắc ân ái chớp nhoáng giữa Vua phương Bắc và Mẹ Rồng.

Cảnh nóng loạn luân giữa cặp đôi vốn là cô - cháu đã trở thành khoảnh khắc gây chút ý nhất tập 7. Đây là mối quan hệ "trong mơ" đối với người xem Game of Thrones vì sự táo bạo mà nó mang lại.  

Kết tập phim, những lính gác đêm trên Tường Thành nhìn thấy đội quân xác sống nườm nượp kéo tới gần. Thủ lĩnh Bóng Trắng Night King bất ngờ xuất hiện, dùng lửa của con rồng thây ma Viserion phá hủy một phần lớn bức tường khổng lồ. Một lối đi mở ra để đoàn quân ma quỷ tràn vào lãnh thổ Westeros, báo hiệu cuộc chiến cuối cùng đã khai màn.

Phần 7 khép lại với nhiều diễn biến đáng nhớ, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai nhân vật quan trọng, được yêu thích bật nhất series: Jon Snow và Daenerys Targaryen, như ngụ ý cho sự liên minh giữa lửa và băng.

Theo Tuấn Vũ (Tri Thức Trực Tuyến)